VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

BÓNG MA

     BÓNG MA


Thi hờn tửu khóc mỗi chiều tan
Nắng trả hoàng hôn giữa chợ tàn
Sợ mảnh trăng vàng ham giỡn sóng
Lo đàn bướm mộng nỡ đùa lan
Mùi hương của đất bầy giun nhặt
Vẻ đẹp rừng cây lũ mối càn
Những bóng ma đời an phận nghỉ
Không còn nhớ cảnh mẹ lầm than ./.

LCT 1O/O9/2O22
        BÀI HỌA :      
 *****
CỨ NGỒI THAN
Em về hỏi lại mối tình tan
Bởi nghĩa chiều nghiêng bóng lụi tàn
Những cảnh trăng vờn mây giận sóng
Bao mùa bướm lượn cỏ hờn lan
Vì duyên đã úa ai thèm nhặt
Tại ái vừa phai kẻ lỡ càn
Có lẽ ôm giường đơn chịu nghỉ
Nên buồn ngẫm ngợi cứ ngồi than
10/9/2022
Lỗi: bđ
*****
MÙA THU NHỚ MẸ
Sương chiều ướt đẫm đọng rồi tan
    Vạt nắng vàng thu đã lụi tàn
Lá vẫn rơi đều bên mép cửa
Mây còn thả bóng giữa hàng lan
Sầu giăng lối cỏ tàn cau rụng
Mộng bủa hồn trăng sợ gió càn
Chỉ có em ngồi đưa cánh võng
Ôn thời mẹ sống cảnh lầm than/
NPP 10/09/2022
*****
Tòng Trần
TIẾNG THAN...
Lệ thấm thơ nhòe tửu cũng tan
Sầu thu lá rụng dễ khi tàn
Trên cành lũ bướm vờn hương huệ
Dưới cội quân trùng ủi dãy lan
Ngẫm cảnh cuồng dông ngày lại quét
Nhìn cơn bão tố buổi qua càn
Đâu rồi hạnh phúc còn mơ nữa
Để tận nơi lòng những tiếng than..!
10/9/2022.