VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

CHUYỆN NHÀ HÀNG XÓM

CHUYỆN NHÀ HÀNG XÓM 


Cục diện đôi bên đã sẵn sàng
Người thì xuống nước kẻ leo thang
Cơn ghen bệnh hoạn bà càn quét
Tiếng nói oan khiên mụ buộc ràng
Vẫn những lời thề không nhượng bộ
Cùng từng nhát chém để phi tang
Ông cao giọng doạ từ rày bỏ
Bả rủa kinh thiên khắp xóm làng ./.

LCT 23/12/2O22
BÀI HOẠ:
*****
Hà Ngân 
GHEN NÈ 

Một cước bà phi lọt xuống sàng
Không còn thở nổi dưới cầu thang
Thì ra thích phở mà che đậy 
Chắc tại chê cơm đã rõ ràng
Ráng nhịn sống vì cho đủ nghĩa
Nay thì chết vậy chẳng thèm tang
Cho chừa cái tật tình phiêu lãng
Để tiếng cười chê rộ cả làng

Ngânha
******
Phượng Phượng 
GHEN VU VƠ

Đêm qua thức giấc lại ngồi sàng
Gạn lọc dòng đời lắm thuốc thang
Ngõ cũ trăng treo nào sợi buộc
Sân xưa gió cuốn chẳng bờ ràng
Nhìn mù lãng đãng như băng giá
Thấy sóng rì rầm ngỡ lễ tang
Vẫn những câu thơ tình biểu cảm
Chưa quen biết mấy dẫu cùng làng /

NPP/23/12/2022
*****
Tòng Trần 
ĐƯỢC TRỜI SÀNG

Yên tâm thoát chết bởi trời sàng
Nghĩ đã rồi đời tưởng bể thang
Xác yếu bơ vơ  nhờ mụ cột
Thân côi khốn khó cậy bà ràng 
Nghèo nàn lận đận không mong lễ
Khổ sở bần cùng há muốn tang
Tại nợ dương gian đành phải trả
Do ân nghĩa cũ thắm tình làng.
23/12/2022.
*****
Hương Lan bài 1
MỘNG DỊ SÀNG

Bởi nhỏ đêm qua mộng dị sàng
Buồn rầu nghĩa cũ cứ vây thang
Thân như sóng xiết còn chờ nổi
Phận tựa trăng trôi hết níu ràng
Tím tái mày hồng rơi giọt mộng
Bần thần má thắm gợi sân tang
Nên chưa lặn lội tìm người thỏa
Dẫu cũng thân quen trải cả làng

Hương Lan
*****
Hương Lan bài 2
LẠI CHUYỆN CƠM VỚI PHỞ

Cơm không muốn nấu gạo vừa sàng
Phở tủi nhiều chiều níu chiếc thang
Giãn bữa anh sang ghìm dáng kéo
Mong hôm bé đến buộc mình ràng
Tình này chẳng thể khua thêm bão
Ái trước nào đành thuận được tang
Tặng một cây đao nàng chửa thỏa
Cho vui khắp xóm động cùng làng

Hương Lan
*****
Luong Tran 

CHUYỆN LÀNG BÊN
(Liên thanh)
Đôi bên dị mộng lại đồng sàng
Thím thích trèo nài cậu dụng thang
Ả mở dây lưng đâu buộc rạng
Ta bung sét kéo cứ ghì ràng
Đồng hồ chỉ điểm trời hừng sáng
Mấy khắc chờ nàng vẫn tĩnh tang
Bực giận mang dao ông trảm thủ
Cô la khắp xóm đến đầu làng...

23/12/2022
*****
Trần Đình Tấn
ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG
Mạ đề

Trong đêm chị lại tới mời sàng
Ngọ nguậy nhiều lần mới xuống  thang
Mỗi bữa ăn xong người muốn quét
Bao hôm uống hết kẻ đòi ràng
Nào ngờ nhận tội thưa dâng lễ
Chẳng để ngồi chờ rũ mãn tang
Chắc chắn giờ này không thể bỏ
Đưa dâu  hỏi rể rước về làng
23/12/2022