VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

VĂN TẾ LOÀI NGƯỜI

VĂN TẾ LOÀI NGƯỜI


Chua chát miệng người lũ sát sinh
Sớm hôm cầu nguyện để tâm bình
Chùa vang mõ giục thầy quên sớ
Gác rộn chuông hồi tiểu động kinh
Mua bán chợ trời không thánh lễ
Cưới xin đình đám một nhân tình
Đùa dai chúng dạy thần lôi chúa
Thua nợ hắn đòi chủ bạch minh...

Nghịch :

Minh bạch chủ đòi hắn nợ thua
Chúa lôi thần dạy chúng dai đùa
Tình nhân một đám đình xin cưới
Lễ thánh không trời chợ bán mua
Kinh động tiểu hồi chuông rộn gác
Sớ quên thầy giục mõ vang chùa
Bình tâm để nguyện cầu hôm sớm
Sinh sát lũ người miệng chát chua ./

LCT 28/O3/2O21
BÀI HỌA :
*****
NIỆM CHÁNH
Thuận:
Chua niềm ngẫm khó cảnh tồn sinh
Muốn tọa cầu xiêu hưởng cõi bình
Chùa quán điểm tu lòng dẫn đạo
Miếu thần tâm tỏ nghiệp trì kinh
Mua lời giải niệm buông trần ái
Thả lệ chìm mê trút nghĩa tình
Đùa cợt chốn linh thiền lẽ sử
Thua đời bỏ tối dạ tìm minh
Nghịch:
Minh tìm dạ tối bỏ đời thua
Sử lẽ thiền linh chốn cợt đùa
Tình nghĩa trút mê chìm lệ thả
Ái trần buông niệm giải lời mua
Kinh trì nghiệp tỏ tâm thần miếu
Đạo dẫn lòng tu điểm quán chùa
Bình cõi hưởng xiêu cầu toạ muốn
Sinh tồn cảnh khó ngẫm niềm chua.
Sầu Riêng: 28/O3/2O21
*****
Mộng Hoài Nhân
GIẢI NGHIỆP
( Thuận nghịch độc)
Thuận.
Chua còn bởi nặng nghiệp thời sinh
Giải khổ cần mau sẽ được bình.
Chùa đến hãy tâm chuyên Phật lễ
Lối về còn mộng tĩnh hồi kinh.
Mua an chữ lộc
vui nhàn ái
Thỉnh phúc lời hoa đẹp thắm tình
Đùa giỡn chớ,môn thiền chốn đến.
Thua hơn chuyện chấp bất tầm minh.
Nghịch
Minh tầm bất chấp chuyện hơn thua
Đến chốn Thiền môn chớ giỡn đùa
Tình thắm đẹp hoa lời phúc thỉnh
Ái nhàn vui lộc chữ an mua
Kinh hồi tĩnh mộng còn về lối
Lễ Phật chuyên tâm hãy đến chùa
Bình được sẽ mau cần khổ giải
Sinh thời nghiệp nặng bởi còn chua.
Mộng Hoài Nhân
*****
HOA LỤC BÌNH TÍM
(thuận nghịch độc)
Thuận
Chua mùi nước ruộng đám bèo sinh
Nở tím màu hoa cánh lục bình
Chùa thoảng khói đêm đàn vọng nguyệt
Cửa lùa sương sớm bản vang kinh
Mua hương kẻ gợi xuân lồng ý
Bán phấn người mơ nụ ướm tình
Đùa cợt để vui lòng khách lữ
Thua lời chẳng hẹp ngữ từ minh
Nghịch
Minh từ ngữ hẹp chẳng lời thua
Lữ khách lòng vui để cợt đùa
Tình ướm nụ mơ người phấn bán
Ý lồng xuân gợi kẻ hương mua
Kinh vang bản sớm sương lùa cửa
Nguyệt vọng đàn đêm khói thoảng chùa
Bình lục cánh hoa màu tím nở
Sinh bèo đám ruộng nước mùi chua/
NPP 28/03/2021
******
Nguyễn Gia Khanh
THÓI ĐỜI
(Thuận nghịch độc)
Chua đời lẽ ấy tử cùng sinh
Mộng huyễn vầy thêm bút luận bình
Chùa vái thuở xưa lòng mãi tủi
Nghĩa lầm tâm hiểm dạ hoài kinh
Mua rồi bán nọ quan chờ ghế
Dối với lừa kia kẻ phụ tình
Đùa cợt nỡ ai buồn cuộc thế
Thua vì cú ngã kiếp tường minh.
Đọc ngược :
Minh tường kiếp ngã, cú vì thua
Thế cuộc buồn ai nỡ cợt đùa
Tình phụ kẻ kia lừa với dối
Ghế chờ quan nọ bán rồi mua
Kinh hoài dạ hiểm tâm lầm nghĩa
Tủi mãi lòng xưa thuở vái chùa
Bình luận bút thêm vầy huyễn mộng
Sinh cùng tử ấy lẽ đời chua.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
LẼ NÀO MINH?
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Chua gì... dỗi phận hẩm ngày sinh
Đắng lệ dòng chan xót vỡ bình
Chùa vắng cảnh hoang hồn dục mõ
Giọng trầm đêm huyễn kẻ cầu kinh
Mua sầu tủi đắm say đèn oản
Thả mộng hòa mơ bỏ ái tình
Đùa mãi thế sao tìm chốn ẩn
Thua gì kiểu ấy...lẽ nào minh.
Nghịch:
Minh nào lẽ ấy...kiểu gì thua
Ẩn chốn tìm sao thế mãi đùa
Tình ái bỏ mơ hòa mộng thả
Oản đèn say đắm tủi sầu mua
Kinh cầu kẻ huyễn đêm trầm giọng
Mõ dục hồn hoang cảnh vắng chùa
Bình vỡ xót chan dòng lệ đắng
Sinh ngày hẩm phận... dỗi gì chua?
0651 X,27/3/2021
Thái Chung
*****
QUẢ CHUA
(Thuận nghịch độc)
Chua lè quả nghiệp ý tà sinh
Cấm giới còn ai chí thử bình
Chùa tạo giả Tiên làm tử Phật
Dược hoàn chơn bổn chỉ tâm kinh
Mua thần đá đẽo qua thầy tớ
Chảy nước lù coi nghĩ ái tình
Đùa chẳng họa chơi vần cảm xúc
Thua vờ thả ngựa khỉ tường minh.
Minh tường khỉ ngựa thả vờ thua
Xúc cảm vần chơi họa chẳng đùa
Tình ái nghĩ coi lù nước chảy
Tớ thầy qua đẽo đá thần mua
Kinh tâm chỉ bổn chơn hoàn dược
Phật tử làm Tiên giả tạo chùa
Bình thử chí ai còn giới cấm
Sinh tà ý nghiệp quả lè chua.
28/3/2021
Tiểu Linh Tôn
*****
Dinh Tuan Minh
LẠC BẾN
Thuận nghịch độc
Thuận
Chua phèn ruộng úng lũ rầy sinh
Ứa lệ rồi xin nẫu xét bình
Chùa đến bỏ luôn dừng thỉnh mỏ
Gác rời xa mãi dứt cầu kinh
Mua phiền lụy buổi do tàn phận
Ghánh tủi sầu hôm bởi lỡ tình
Đùa giỡn thích chơi hoài thiếu nợ
Thua người lắm bịp chủ nào minh
nghịch
Minh nào chủ bịp lắm người thua
Nợ thiếu hoài chơi thích giỡn đùa
Tình lỡ bởi hôm sầu tủi gánh
Phận tàn do buổi lụy phiền mua
Kinh cầu dứt mãi xa rời gác
Mõ thỉnh dừng luôn bỏ đến chùa
Bình xét nẫu xin rồi ứa lệ
Sinh rầy lũ úng ruộng phèn chua
Đinh Tuấn Minh