VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

PHÍA SAU MÀU PHƯỢNG ĐỎ

PHÍA SAU MÀU PHƯỢNG ĐỎ


Kỷ niệm nằm sau những thoáng hè
Thương màu phượng đỏ ấm lời ve
Dòng thơ để luyến tình thi hữu
Chén tửu còn lưu nghĩa bạn bè
Mỗi độ em buồn vương khoảnh mắt
Hay lần nắng nhạt xõa hàng me
Thì con phố cũng sầu vô vọng
Tựa mảnh hồn hoang gió bão đè ./.

LCT 10/04/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ MỘT ĐÊM HÈ

Ngồi bên lối cũ một đêm hè
Bỗng tủi năm nào đợi tiếng ve
Nhỏ khẽ đàn lên từng nốt nhạc
Chàng cao giọng hát những âm bè
Say mùa bướm ruổi trong vườn liễu
Chạnh buổi em về giữa lối me
Giấc mộng ngày nao người nỡ bỏ
Lòng như đá nặng vẫn luôn đè ./.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Loan Nguyen
NHƯ MÙA HẠ ĐÃ SANG
Vần thơ đẹp bởi gió đêm hè
Biển sóng tâm hồn rộn tiếng ve
Vạn thuở hoài mong tình một lớp
Ngàn năm mãi ước mộng chung bè
Thương chiều nắng nhạt vương cành lá
Nhớ buổi mưa hồng níu ngọn me
Những tối căn phòng riêng lạnh giá
Lòng đau lệ chảy giấc mơ đè/
NPP 10/04/2020
*****
Tòng Trần
NGẨN NGƠ HÈ....

Kìa cây Phượng Vỹ ngẩn ngơ hè..!
Bỗng lắng nghe đàn trổi nhạc ve..
Chẳng lẽ giờ đây đành vắng bạn
Rằng hay buổi ấy đã xa bè
Sân trường nức nở buồn thân liễu
Phấn bảng mơ màng nẫu cội me...
Hận lũ "trùng" kia còn rảo cướp
Thù quân giặc "vít" vẫn toan đè.
10/4/2020.
*****
Dinh Tuan Minh 
HÈ SANG
( Thượng vỹ)
Đường quê Phượng đỏ tiết sang hè
Giữa cảnh quê nhà rộn tiếng Ve
Lớp mãn lên rừng hôm buộc mảng
Trường tan xuống biển bữa neo bè
Lặng lẽ mơ ngày bên tán bưởi
Âm thầm mộng buổi dưới hàng me
Tình yêu sớm nở rồi tan vội
Ngờ như ánh lửa bị giông đè
Dinh Tuan Minh
*****
Thái Chung
HỎI TRỜI

Tàn trưa nóng nực bủa oi hè
Mẹ vẫn ru hời mải vuốt ve
Ảo não thân già bao rối việc
Còm nhom lũ trẻ đám hoang bè
Thương người hẩm phận gầy thân liễu
Xót kẻ chua đời nẫu vị me
Nhỡ hỏi cơ trời sao lại thế?
Bày chi sắp đặt để duyên đè.

0425 H,10/4/2020
Thái Chung 
*****
Dư Âm
KHỎI CHI ĐÈ!

Còn đâu giấc ngủ giữa trưa hè,
Rộn tiếng vang rền của lũ ve!
Hết cảnh vui đùa bên bạn hữu,
Và nơi giỡn cợt với thân bè!?
Hôm buồn chẳng đợi qua gần mắt,
Bữa tủi không chờ lại sát me!
Bởi hãi loài "Cô" đành ước vọng...,
Từ nay cuộc sống khỏi chi đè!!!???
*****
Đối hoạ
MÙA HẠ MƠ

Hạ đã về quê đỏ nắng hè
Thương bờ trúc lặng nỗi buồn ve
Đầu sông cảnh vắng thuyền chưa cặp
Cuối bãi vườn hoang nhạn đủ bè
Tản mạn mây hồng chao trũng sóng
U sầu nắng nhạt đảo vườn me
Hoàng hôn dáng phượng đìu hiu ngủ
Những bóng diều ôm mặt cỏ đè ./.

LCT 10/04/2020
*****

Bài đối họa với Thạch Hãn
SANG HÈ

Mùa hoa Gạo nở báo sang hè.
Phượng đỏ trên cành dõi tiếng ve...
Nóng trải đường đi chờ bạn hữu
Hừng chen nẻo lại ngóng thân bè
Sân trường để vắng tình bên Lựu
Cửa lớp trông buồn nghĩa cạnh Me
Dẫu mộng ngày kia hoài trí tủi
Dù mơ buổi ấy mãi tim đè.
10/4/2020.