VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

BỤI THỜI GIAN

BỤI THỜI GIAN


Lẳng lặng mà nghe bé dỗi hờn
Ta giờ đã hiểu hết nguồn cơn
Vần thơ lạc nẻo tìm âm tiết
Chén tửu lầm duyên vỡ nhịp đờn
Diễn cảm em ngồi mơ dáng điệu
Phô bày nó mãi mộng hình đơn
Ngày vui chợt tắt bên rèm cửa
Bụi bẩn thời gian trước ngõ vờn ./.

LCT 27/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
VÌ YÊU

Vì yêu mới quạu giả ghen hờn
Lắm trận điên khùng cũng đủ cơn
Đẩy những lời thương chùn nhịp phách
Lùa bao chữ mến lệch cung đờn
Còn trăm thứ giận ôm sầu lẻ
Vẫn mọi phương buồn gối tủi đơn
Tật lớn hơn tài nhưng khổ nỗi 
Đùa chi tựa gió giễu hoa vờn..!

NL 27/08/2018
*****
Tòng Trần
HAY HỜN

Vì em nhỏ dại tính hay hờn
Chớ ghẹo ta hoài sẽ nổi cơn
Mỗi tối thường nghe vài nhạc phẩm
Từng đêm chỉ thích những cung đờn
Cho hồn thỏa mãn tim hoà điệu
Để não vui vầy dạ hết đơn
Quạnh quẽ lùi đi nào để tới 
Đìu hiu cũng biến chẳng sao vờn. 
27/8/2018.
*****
Dư Âm
VÌ SAO...!?
Vì sao nhỏ cứ mãi hay hờn?
Hổng chịu suy tìm mỗi cớ cơn!
Những buổi u buồn không hát nhạc,
Nhiều hôm rã rượi chẳng nghe đờn!
Đêm về cũng hết mơ làm điệu,
Tối lại đâu còn tưởng lẽ đơn!
Hụt hẫng ra ngồi bên mép cửa,
Trầm ngâm ngó lũ nhạn bay vờn...!!!
*****
Nguyễn Phượng
AI CÓ HIỂU 

Đã biết rằng em sẽ giận hờn 
Sao người chẳng rõ hết từng cơn 
Buồn do nghĩa gửi nhầm cung điệu 
Khóc bởi tình trao lỗi nhịp đờn
Nghĩ hận từng giây còn lẻ bóng 
Lo sầu mỗi tối phải phòng đơn 
Mà ai hiểu thấu ngàn đêm lạnh 
Giấc ngủ nào yên mãi vật vờn 
nguyễn phượng 
*****
Đinh Vĩnh Long
MẬT HOA
Làm chi đến nỗi để em hờn
Trút giận như là bão nổi cơn
Đã gửi bài thơ mà chán đọc
Rồi trao bản nhạc cũng quên đờn
Cho lòng ủ rũ bên chiều vắng
Để dạ tơi bời giữa cảnh đơn
Chắc lẽ tình yêu là quả ngọt 
Vì thơm lũ Bướm phải tranh vờn
*****
Diệu Tiên
THÓI ĐỜI

Người mô chẳng có những ghen hờn
Bởi dạ yêu nhiều mới nỗi cơn
Mãi vọng câu hò vui phím cảm
Hoài ngân khúc nhạc thỏa tay đờn
Cho đời bỡn mộng hòa duyên thắm
Dạo bản chung tình hết nghĩa đơn
Hạnh phúc êm đềm ta đã trải
Niềm thương lắng đọng dễ chi vờn.

Dt…27/8/2018 
*****

SẮC HỒNG CÕI MỘNG

Lời thương chớ để giận hay hờn
Giữ chặt trong lòng nén nổi cơn
Bởi tiếng tình yêu lồng trỗi nhạc
Vì tim hạnh phúc nhảy theo đờn
Xây đời dệt cảnh môi hoài thắm
Bện bóng in hình nghĩa chả đơn
Sáng ửng tâm hồn thêm rực cõi
Màu tươi cuộc sống sẽ luôn vờn.

27/08/2018
*****
Bài đối họa
CHỈ LÀ ẢO ẢNH
(nđt-ltvt-ntvv)

Giã biệt rồi thôi chẳng dám hờn
Manh tình ấm lạnh đủ từng cơn
Chiều thu gió thổi tan lời nhạc
Buổi mộng hồn căng rã tiếng đờn
Nhạt nhẽo ai ngồi ôm gối lẻ
Âm thầm kẻ lại gói lòng đơn
Lần theo kỷ niệm buồn xa vắng
Có nghĩa gì đâu họ đuổi vờn ./.

LCT 27/08/2018
*****
Nguyễn Kim Oanhh
ĐÃ BẢO RỒI

Biết rõ còn nư giận với hờn
Tra hoài gốc ngọn đến nguồn cơn
Tài lanh chỉ dám đưa lời hát 
Thấu hiểu đành buông họa tiếng đờn 
Cũng chém la đà thân thiếp lẻ
Hay còm lả lướt gối phòng đơn
Vào phây kiếm nụ cười thêm trẻ 
Chả dại mà trêu họ thả vờn
*****
Kim Nhung

PHÁO ĐỎ ĐƯỜNG HOA
Rằng em giận dỗi tính hay hờn
Đã hiểu nhau mình lắng dịu cơn
Gửi tặng vần thơ tràn ý nghĩa
Rồi trao đĩa nhạc khảy cung đờn
Tình kia đượm thắm hoài không lẻ
Mộng ấy thêm nồng sẽ chẳng đơn
Chỉ ước mai này vui rạng rỡ
Đường hoa pháo nổ rợp bay vờn.

Kim Nhung 27/08/2018
*****
Bài đối họa với Kim Nhung
CHỈ GIẬN HỜN THÔI
(nđt-ltvt-ntvv)


Vẫn biết là em chỉ giận hờn
Nhưng lòng khắc khoải lạnh tàn cơn
Buồn hôm nhỏ nhẹ nâng lời hát
Nhớ thuở đềm êm trỗi giọng đờn
Vụn vỡ đêm tình khi bóng lẻ
Tan tành ngõ mộng lúc hình đơn
Niềm yêu vỗ cánh thôi ngờ vực
Lửa cháy cuồng tâm mỗi chặp vờn ./.

LCT 27/08/2018
*****

NÃO NÙNG
Nđt - Ltvt - Ntvv 
Bài đối họa. 

Dỗi giận làm chi mải miết hờn
Âm thầm gối lẻ não nùng cơn
Thờ ơ cõi mộng chờ đêm hát
Lặng lẽ triền mơ ngóng buổi đờn
Chẳng lẽ bây giờ duyên hết điệu
Hay rằng thuở ấy nghĩa còn đơn
Đìu hiu gác trọ buồn khôn tả
Khắc khoải hồn côi nẫu chợt vờn. 
27/8/2018.
*****

TÌNH LÀ GÌ ?

Nhiều khi tức giận kẻ ghen hờn
Kiếm rượu hâm lòng đỡ nổi cơn
Mượn chữ ghìm đau hòa bản tấu
Lồng câu đẩy xót quyện âm đờn
Duyên này bạc bẽo nên hình lẻ
Nghĩa ấy tan tành bởi phận đơn
Lẳng lặng ngồi bên thềm đá cũ
Mà nghe giọt nắng phủ mây vờn.

Lê Ngọc Dũng