VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

HẬN

HẬN

(Vấn nghi)

Buông dòng kỷ niệm ấy rồi sao...?
Trả lại tình xuân có lẽ nào...?
Nợ cũ muôn đời thôi chỉ bấy...?
Duyên buồn vạn thuở thế còn bao...?
Tìm hương sợi tóc vàng đêm để...?
Dõi bóng làn mây lạc cảnh vào...?
Gác lẻ trăng nằm mơ cuộc lữ ...!
Thơ sầu tửu đắng hận chiều nao...?

LCT 14/05/2020
BÀI HỌA :
*****
HỎI NGƯỜI PHƯƠNG XA
(Vấn nghi)
Chẳng lẽ ân tình hết thật sao...?
Vần thơ đã úa tự khi nào...?
Lưng bầu dốc trọn đong sầu mấy...?
Một thuở yêu rồi ước giữ bao...?
Vẫn ướm thuyền kia rằng có đợi...?
Và nghi mộng ấy hẳn không vào...?
Nên đành hỏi dạ đêm còn dỗi ...?
Dấu nỗi tơ vò tận buổi nao...?
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
CHẲNG NGẠI 
Tuổi mới trăng tròn đã vậy sao?
Người yêu ngoảnh mặt, dứt thôi nào?
Đâu cần giận dỗi nhìn đau lắm
Chớ phải ghen hờn dõi tội bao
Đợi buổi giàu sang...nàng hết lỡ
Chờ hôm triệu phú...gã quay vào
Cho dù ái muộn nào ai để?
Dẫu có duyên già chẳng ngại nao?
14/5/2020.
*****
NỖI NHỚ 
Nỗi nhớ anh nhiều thế vậy sao
Hằng đêm lạnh lắm biết không nào
Hôm buồn góp đủ chừng mươi tấn
Bữa nhớ gom đầy cỡ chục bao
Vạn chuỗi sầu mơ tìm cửa đến
Vài cơn mộng tưởng ghé hiên vào
Trăng tà ngã bóng vàng thu nhuộm
Tím mảnh duyên trần tự kiếp nao/
NPP 14/05/2020
*****
TO Ny Trần
GIÃ BIỆT
.
Giã biệt nhau vầy hỏi nghĩ sao...
Dù cho số phận dẫu như nào...
Ta thương cảnh cũ đành trông bấy...
Bậu xót tâm nhiều vậy đáng bao...
Thức dậy nhìn vân mà muốn để...
Nằm suy trỗi mộng bởi mơ vào...
Thiên bồng lạc thú giờ như thể...
Nguyệt lão đâu rồi liệu kiếp nao...
.
TO Ny Trần 
*****
HỎI TỪ PHÍA XA
Vệt lửa chiều hồng đã lịm sao...?
Ngẩn ngơ vùi dập ở nơi nào...?
Sợi tình ngắn ngủi nay là mấy...?
U sẹo dạn dày đó cũng bao...?
Hỏi nụ tình khuya còn góc để...?
Liệm câu hẹn cũ có ai vào...?
Ngục tù vây bủa đàn buông nỗi...?
Ghì chặt eo sầu tự lúc nao...?
14/5/2020
N.N
*****
THẾ PHẢI CHĂNG..?
(Vấn nghi)
Lỗi hẹn buông lời chỉ thế sao..?
Cười cho lấp chuyện phải không nào..?
Yêu người nhận nỗi vui còn mấy..?
Vọng kẻ ươm tình đắm đã bao..?
Mảnh vỡ khi tìm em có thẹn..?
Lòng vương bến đợi ả chưa vào..!
Hay là đổi gió không buồn giữ..?
Múôn hỏi trăng ngày mộng chỗ nao..?
NL14/05/2020
*****
MÃI THẾ SAO?
(Vấn nghi)
Thế sự ngông cuồng quẩn mãi sao...?
Tình nhân nhạt nhẽo bởi cơ nào...?
Đau lòng nghĩa đạo chôn vùi mấy...?
Nặng gánh ân đời nỡ xả bao...?
Vẫn ruổi trời ban nhiều hứa hẹn...?
Còn tin vận ủ sớm nương vào...?
Do gì dạ đổi tâm cùng quẫn..?
Để sợi tơ hồng rối bữa nao...?
0457 H,14/5/2020
Thái Chung 
*****
.
KHÔNG HỜN DỖI 
Có thể duyên mình lỡ thật sao ....?
Nhiều đêm lặng ngẫm chết khi nào...?
Ân tình đã hẹn nay thừa mấy...?
Hạnh phúc năng gầy bữa lắng bao...?
Chẳng lẽ thề xưa hồ hởi lịm...?
Thành ra ngậm đắng ngổn ngang vào...?
Không màng oán hận hay đùn đẩy...!
Nhẫn nại xua hờn chả phút nao...!
——-Gi’—————-
*****
HỎI NGƯỜI
(Nđt, Tứ quý, Vấn nghi)
Chả nhẽ duyên mình lại thế sao?
Lời ta nguyện ước hiểu như nào?
Hôm rồi ảnh bạn, còn ghim não?
Cảnh hẹn bên vườn vẫn cất bao?
Gặp buổi chiều Thu lòng ấy đảo?
Tìm nhau giữa Hạ, tiếng ai chào?
Xa người sẽ nhớ ngày Xuân dạo?
Để bữa Đông bày mộng hết nao?
Quang Lê Vũ - 14.5.2020