VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

CHIỀU TẮT NẮNG

CHIỀU TẮT NẮNG


Hoàng hôn lá rụng trải quanh bờ
Dải sóng in hình những đoạn thơ
Nắng vẽ hồn trăng màu mực đỏ 
Chiều tô mặt biển bóng mây mờ
Nghiêng tà lụa mỏng nàng tha thướt
Rã đám tơ hồng mộng lửng lơ
Nhẹ bổng lời ru người thiếu nữ
Chìm sau dãy phố lặng như tờ ./.

                 LCT 19/O2/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
BÓNG HOÀNG HÔN

Những buổi chiều mưa nước cuộn bờ
Mây buồn quyện lẫn với hồn thơ
Nhìn trăng giữa núi soi trời rạng
Thấy mộng đầu đêm xõa khói mờ
Lối cũ em về mây trắng ửng
Quê nghèo mẹ ở nước màu lơ
Còn đây kỷ niệm sầu nhung nhớ
Lúc bóng hoàng hôn thả lặng tờ/

NPP 19/02/2022
*****
Lê Minh 

TRĂNG VIỄN XỨ

Đã mấy mùa qua lạc bến bờ
Ta ngồi tựa cửa ghép vần thơ
Từng câu dỗi nguyệt đành lem úa
Ít chữ hờn đêm cũng nhạt mờ
Dõi áng mây vờn loang sắc ửng
Trông cành liễu rũ tỏa màu lơ
Nhìn trăng viễn xứ lòng thêm quạnh
Chợt thấy hồn ta bỗng lặng tờ
ML
*****
Phung Phan 
Cc th   DƯ HƯƠNG  cảm 

Tuổi mọn dòng trôi sẽ đến bờ
Trông hình thấy lão chẳng còn thơ 
Tính yêu bữa đến rằng tin tưởng 
Hạnh phúc ngày qua hiểu rõ ngờ
Gánh khổ không giàu bao nghĩa bạc
Mang buồn chả đẹp những tình lơ
Lời oanh bặt tiếng phòng khuê nữ
Ngõ quạnh bìm kêu cảnh vắng tờ 

  Phung Phan
*****
Chin Ngo Van

ÁNH HOÀNG HÔN

Những ánh hoàng hôn phủ rợp bờ
Ta ngồi dõi sóng dệt vần thơ 
Đồi kia lặng lẽ loang màu tối 
Cảnh vắng đìu hiu ngập bãi mờ
Nhớ mảnh khăn hồng bên ngõ hẹp
Thương hình dáng nhỏ giữa trời lơ
Nhìn theo vạt khói hoà sương mỏng
Nhật ký nhàu hoen cả mỗi tờ.

Chin Ngo Van.      10/2/2022!