VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

KHÚC CUỐI ĐÔNG

KHÚC CUỐI ĐÔNG


Cổ độ chiều buông sóng rã làn
Mây trời huyễn ảo nắng vừa tan
Tình xuân lãng mạn về trên phố
Chén tửu trầm kha lại giữa bàn
Những mạch thơ sầu ai oán chảy
Khi dòng tóc xõa mượt mà đan
Người đi mãi nhớ mùa cau rụng
Dạo giã từ quê cảnh gió tràn ./.

                  LCT 27/12/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
 NGÀY XUÂN ĐẾN

Ngày Xuân ấm lạnh cũng chia làn
Tuyết phủ lâu ngày đã chịu tan
Để vạn người thương về ngõ phố
Rồi trăm bạn hữu uống trên  bàn
Bao mùa gợi nhớ bài thơ chảy
Những tháng khơi bày kỉ niệm đan
Mộng cả niềm vui nồng bếp trỗi
Cùng nhau sưởi ái mãi vun tràn
27/12/2022

*****
Phượng Phượng 
MÙA XUÂN ĐANG ĐẾN

Thềm xuân đẹp bởi nắng chao làn
Những đám sương lùa giữa bến tan
Cánh nhạn chiều đông còn nhớ biển
Vần thơ tối mộng vẫn yêu bàn
Thương làn khói nhạt đầu sân cuốn
Nhớ tảng mây buồn cuối ngõ đan
Ấm những lời ru người mẹ trẻ
Từ hôm giá lạnh vỡ đêm tràn/

NPP 27/12/2022
*****
Thuy Tran 
VÔ ĐỀ

Biển vắng chiều nay sóng rã làn
Xa xăm nắng ửng áng mây tan
Ngồi bên bãi cát nhìn xa đắm
Ước vọng kề vai tửu ngập bàn
Khoảnh khắc thi nhân thầm chuốc lệ
Lao xao gió lộng tấc lòng đan
Người như bất động tâm yên lắng
Thấy Dã tràng se nhịp sống tràn !
*****
Cao Thành Trần 
SƯƠNG TRÀN

Thềm xuân khẽ ửng khói buông làn
Bản thượng kia rồi tuyết đã tan
Có phải tình duyên chìm giữa đoạn 
Nào hay kỷ niệm gãy bên bàn
Nghe dòng nhựa sống âm thầm chảy
Thấy mảnh trăng thề lặng lẽ tan
Cũng bởi người quên lời ước hẹn
Thành ra lối nhỏ đẫm sương tràn

CT 27.12.2022
*****
Ánh Dương 
TRƯỚC CỬA MÙA XUÂN

Trước cửa mùa xuân lạnh đã tàn
Sương vừa kết đọng bỗng rời tan
Vườn xưa trái mọng đà hư cuống
Gác cũ phòng loan đã ố bàn
Ước mảnh thơ tình say bóng dệt
Mong vùng trăng mộng đắm hồn đan
Nào  ai  vẹn giữ  lời  tri kỷ
Để mỗi chiều buông úa khoảng làn

KL  27,12,22
*****
Tòng Trần 
DÃY SÓNG CHIỀU

Hoàng hôn ráng đỏ gợn bao làn
Dãy sóng xuôi dòng chẳng chịu tan
Rượu đã trào dâng đầy nẻo phố
Tình đang trổi dậy khắp nơi bàn
Ghi từng vận trắc bài thơ gởi
Viết những âm bằng khổ nhạc đan
Bởi nhớ người đi mùa bão lộng 
Vì mong kẻ lại giữa mưa tràn. 
27/12/2022.
*****
Hương Lan 
VẪN TỎA
Thủ nhất tự, Giao cổ đối, Nhất vận

Dòng đưa sóng nổi gợn bao làn
Dõi buổi lam chiều nắng vội tan
Dậy những vườn mơ ngày đó tản
Dời bao ngõ mộng thuở xưa bàn
Do người khéo bện nhìn mi giãn
Dỏng mắt trông vì bạn giỡn đan
Dưới khoảng trời kia tình đã gạn
Dù duyên vẫn tỏa lúc giông tràn

Hương Lan
*****
Sầu Riêng

TÌM LẠI LỐI XƯA

Thềm xuân kỷ niệm rẽ đôi làn 
Buổi vãn ta về nắng muộn tan 
Vẫn đó vần thơ trầm lặng cửa 
Còn đây chén tửu cạn trơ bàn 
Trăng rời nẻo biệt hồn mơ giữ
Mộng ủ đêm sầu nỗi nhớ đan 
Tiếc quỹ thời gian ngày bỏ lại 
Lòng thêm tẻ nhạt xót xa tràn.

Sầu Riêng: 28/12/2O22