VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

BÓNG NGÃ ĐƯỜNG CHIỀU

BÓNG NGÃ ĐƯỜNG CHIỀU


Khoảng lặng buồn chao bãi nắng gầy
Hương mùi tóc cũ hẳn còn đây
Vầng trăng bỗng khóc hồn thơ cạn
Ngõ mộng vừa than cảnh gió đầy
Rượu ở bên tình đang dẫy sóng
Xuân về cạnh phố đã chìm mây
Dòng sông trắng bọt sầu hoang dã
Bước giữa chiều như một biển lầy ./.

LCT 25/02/2019

BÀI HỌA :
****

BƯỚC LẦY

(nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)
Oblivion
***

Trời khuya tiết lạnh phủ giăng đầy
Lỡ bước thôi thì nghỉ tạm đây
Ngủ cạnh bên giường cơn gió lẫy
Nằm chung với nệm mảnh trăng gầy
Thư nhà mẹ gởi phai rìa giấy
Lộng võng con tìm ở cuối mây
Cám cảnh quê nghèo chân giẫm bậy
Ngày trôi hút mãi mộng sa lầy.

Oblivion Thach


Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

TẠM BIỆT

TẠM BIỆT


Giã biệt làng phây phải đến hồi
Duyên trần tục thế cũng đành thôi
Rồi mai chợ vẫn đông người bán
Lại mốt đình không đủ chỗ ngồi
Tửu nhạt đôi bình ra bến đãi
Thơ buồn một gánh thả dòng trôi
Còn em gặm trái sầu nguyên vỏ
Nói để mà chi chuyện đã rồi ./.

LCT 18/02/2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

NẾU !

NẾU !


Nếu lỡ mai này bỏ cuộc chơi
Vần thơ xếp lại giữa trang đời
Mây chiều góp nhặt treo bờ sưởi
Mộng cũ gom nghiền trải bến phơi
Giữ mối tình em làm kỷ niệm
Còn manh nghĩa bạn ướp khung trời
Cho dù vật đổi sao dời cũng
Chẳng dám cho dòng lệ mãi rơi./.

LCT 17/02/2019
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
SAO VẬY...? 
Sao đành bỏ cuộc giữa làng chơi
Xướng họa Đường Thi thỏa mãn đời
Chữ ướm gieo vần câu được trải
Văn bày rải vận ý cùng phơi
Vì đâu lặng lẽ rời thôn xóm
Tại cứ trầm ngâm dõi cổng trời
Để gợi tâm hồn lưu luyến mãi
Ai làm mắt lệ bẽ bàng rơi... 
17/02/2019.
*****
Dư Âm
KHẼ KHÀNG RƠI!
Bên thềm ngóng đợi nhỏ về chơi,
Để mối tình xưa mãn nguyện đời!
Đỡ ngại u hoài quanh bếp sưởi,
Hay ngần khắc khoải cạnh lò phơi!
Giờ đây mãi ước ràng lưu niệm,
Thuở đó hằng mong rịt cõi trời!
Biết vậy nhưng rồi thôi chỉ cũng,
Âm thầm thấy lệ khẽ khàng rơi!!!
*****
Oblivion Thach
"""""""""""
NUỐI TIẾC
(ltvt-ntvv-bvđâ)
Oblivion
***
Thân còn tất bật hảo gì chơi?
Hũ gạo, đồng lương níu cả đời
Bạn những đêm buồn nan cách cởi
Tâm nhiều nỗi khổ khó lòng phơi
Niềm mơ dẫu chở tràn biên giới
Cảnh mộng dầu ôm choán ngõ trời
Tiếc mỗi thời gian là chẳng đợi
Khi ngày tóc bạc sẽ rồi rơi.
Oblivion Thach 
*****
Loan Nguyen
BUỒN !
Lòng buồn nhạt nhẽo chẳng thèm chơi
Ấp ủ tình anh kỷ niệm đời
Những dạo đem vần thơ viết thử
Bao lần lấy giọt nước ngồi phơi
Vào đêm bỗng nhớ đành trông biển
Giữa tối chìm mơ lại ngắm trời
Để dáng ai về trong cõi mộng
Cho dòng Lệ mãi cứ trào rơi/
NPP 17//02./2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

TÌNH THƠ TRONG ĐÊM

TÌNH THƠ TRONG ĐÊM


Thơ sầu vét cạn cả hồn trăng
Sóng ở lòng đêm vẫn nhập nhằng
Mộng cũng leo rào ra ngóng biển
Ta còn vạch cửa đứng nhìn băng
Chìm trong kẽ mắt hình anh Cuội
Nổi giữa dòng sông bóng chị Hằng
Những đợt mây vờn sao thổn thức
Em buồn khép lại mảnh đời chăng ./.

LCT 16/02/2019
BÀI HỌA :
*****
Hạ Phương Lê​
ĐÊM BIẾN ĐỘNG 
Dưới cội đa già Cuội ngóng trăng 
Trời cao mấy vệt chớp nhì nhằng 
Màn đêm rạch đất ngàn tia lửa 
Bọt biển xây tường triệu núi băng
Sóng đã chìm sâu tìm bóng nguyệt 
Còn mây nổi loạn kiếm cung Hằng 
Dàn sao cũng lặn vào vô cực 
Phải chốn tiên bồng thổn thức chăng.
Hạ Phương Lê
16/2/2019
*****
Tòng Trần​
 BỞI SƯƠNG MÙ
Những mảng sương mù đậy ánh trăng 
Làm rơi giọt nước rải tơ nhằng
Chân trời ảm đạm như màn tuyết 
Mặt biển lu mờ giống dãy băng
Chắc hẳn trần gian sầu lão Cuội
Rằng hay thượng đế tủi cô Hằng
Đâu còn thấy được nàng thơ nữa
Để mộng không tròn mãi tiếc chăng... 
16/02/2019.
*****
Phú Phan​

XIN ĐỪNG CÁCH XA 
Tê hồn bạc sức dõi vầng trăng 
Mỗi lúc màn sương phủ nhịt nhằng 
Ắt hẳn xuân về ôm cõi mộng 
Mong là bậu đến phủi miền băng 
Đong ngày ý thật nồng viên mãn 
Ghém buổi tình chân trọn vĩnh hằng 
Phận đã chen chùn bao cánh trở 
Em à giữ lại tháng ngày chăng ?
PHÚ PHAN 
*****
Loan Nguyen​
 NỬA HỒN TRĂNG ĐÊM
Thấp thoáng bên hè nửa bóng trăng
Đầu sông gió nổi sóng nhì nhằng
Bờ thương khắc khoải mùa đông giá
Bến nhớ âu sầu cảnh nước băng
Vẫn những đêm ngồi mơ cánh nhạn
Và bao buổi đợi ngắm cung hằng
Nhưng đời chẳng lụy tình thi lữ
Để nhạt duyên mình phải thế chăng/
NPP 16/02/2019
*****
Bông Cỏ Lau​😊
DUYÊN PHẬN
#Cỏlau
Tại viết ngôn tình gửi bữa trăng
Hồn nhiên một phút, bỗng đau giằng
Nghiêng đàn dạo phím thương tình lỡ,
Ngả bút khơi từ hận nghĩa thăng...
Quán não nề ngay hình lẻ cuội
Lầu hiu hẩm rũ bóng đơn Hằng
Chung trời lại chẳng kề duyên số,
Mãi chỉ ôm sầu mộng giá băng.
*****
Đình Diệm​
ĐÊM BUỒN NHỚ
Đêm buồn dạ nhớ mảnh tình trăng
Gió loạn mây loang cảnh nháo nhằng
Dạ mộng u sầu tình lạnh giá
Lòng mơ nhung nhớ nghĩa hàn băng
Thời gian đậm nhạt trơ mốc cuội
Kỷ niệm mờ phai tuột ánh Hằng
Lẩn thẩn canh dài sương ướt lạnh
Bèo mây cảnh cũ mãi thương chăng!
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
16.02.2019
*****

LẨN THẨN
Bài đối họa. 

Ngỡ chắc đêm này lại nửa trăng 
Ngờ đâu ánh rọi những tia nhằng
Xuyên vào hẻm hóc từng sơn động
Rọi đến hang cùng mỗi nẻo băng
Cứ phải buồng tim sầu mộng viễn 
Vì do cõi dạ tủi mơ hằng
Hay là quạnh quẽ phòng côi chiếc
Chẳng lẽ canh tàn gợi nhớ chăng.. 


16/02/2019.
*****

DÕI TRĂNG!
Đứng lặng bên thềm để dõi trăng,
Lòng vương tủi hận lắm xao nhằng!
U sầu mỗi lúc ngồi xem biển,
Ảo não bao lần lại ngắm băng!
Những tưởng đông buồn không thấy Cuội,
Nào hay tối quạnh vẫn trông Hằng!
Nghe chừng nẫu nuột trong tiềm thức,
Hụt hẫng duyên đời oải quá chăng!!!??? 

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

XUÂN ÚA

XUÂN ÚA


Nhìn xuân lặng lẽ úa bên thềm
Nhạc lả lơi tàn giữa xóm đêm
Vẫn nó dòng thơ sầu mộng ảo
Còn ta cuộc tửu gối sương mềm
Trong nhà vợ rủa tình chưa ấm
Trước ngõ em hờn nợ chửa êm
Chẳng thế rồi đây người một ngã
Còn đâu buổi đợi ngắm trăng liềm ./.

LCT 15/02/2019

BÀI HỌA :
*****
Hải Hoàng 
ĐÃ VẮNG
Mộng bẽ bàng rơi trước cửa thềm
Vương hồn lãng tử quạnh màn đêm
Vì duyên số ghẹo tình luôn hẩm
Bởi cuộc đời trêu não cứ mềm
Cách mặt hay rằng tim chả vững
Xa lòng dễ hiểu phận nào êm
Nhìn hoa rã nhuỵ mà tan nát
Đã vắng từ đây mảnh nguyệt liềm.
Hải Hoàng
*****
Tòng Trần
RỜI XUÂN
Lặng lẽ rời Xuân phía cửa thềm
Xa dần nguyệt lão lúc còn đêm 
Vần thơ đã nhạt từng canh ảo
Chén rượu đà phai mỗi buổi mềm
Dõi ánh sao dời lay tuổi mộng
Nghe làn gió thổi lộng đời êm
Bờ môi mặn chát và chua nữa
Nẻo hạnh càng đau xót lưỡi liềm. 
15/02/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long
XUÂN ĐI
Ảo não vì Xuân nhạt trước thềm
Âm thầm một bóng giữa trời đêm
Hờn duyên mãi đợi sao mà rắn
Trách phận hoài mong cũng chẳng mềm
Rượu sáng khơi sầu thương nghĩa hẩm
Bia chiều gợi tủi nhớ tình êm
Thôi đành chấp nhận bên đời rũ
Phải chịu nhìn trăng uốn lưỡi liềm
*****
Loan Nguyen
TRĂNG CHỜ
Quạnh quẽ màn sương phủ trước thềm
Thơ sầu nhỏ giọt giữa lòng đêm
Oanh hờ hững nhảy bên cành úa
Én lững lờ bay giữa nắng mềm
Vẫn đó dư âm dòng rượu đắng
Đây còn kỷ niệm bến đò êm
Vòng tay ấp ủ bao chiều đón
Cái thuở chờ trăng mới lưỡi liềm/
NPP 15/02/2019
*****
Hữu Thiên
RƯỢU ĐẮNG
Để rụng tình côi giữa mí thềm
Ta cùng chén rượu gửi vào đêm
Rồi nghe nức nở dòng vui cạn
Được thấy tràn lan cảnh dỗi mềm
Mỗi phút yên bình luôn thật mỏng
Đôi ngày hạnh phúc chẳng hề êm
Từ đâu lệ bỗng nhèm hoen ướt
Mắt vỡ nhòa trông mảnh nguyệt liềm..!
NL 15/02/2019
*****
Dư Âm
NGẮM TRỜI MÂY!!!
Lặng ngắm trời mây ở giữa thềm,
Ơ hờ gió lộng phủ màn đêm!
Vần thơ bữa nọ làm tâm ảo,
Bận tửu ngày nao khiến não mềm!
Ngỡ tưởng xuân về nhanh được ấm,
Mơ mòng hạ đến chẳng hề êm!
Dần quên nẻo mộng lìa đôi ngã,
Đỡ thấy đìu hiu mảnh nguyệt liềm!!!
*****
Bài đối hoạ
VẪN LÀ CÔ GÁI QUÊ

Triền xuân nắng rụng rã loang thềm
Nẻo mộng trôi cùng bãi sóng đêm
Nỗi nhớ chìm trong dòng tửu nhạt
Niềm mơ đọng giữa cánh môi mềm
Hương nồng ngọn lửa còn đang ấm
Vị đắng phiên tình mãi chẳng êm
Vốn dĩ còn thương người vợ nhỏ
Từ lâu vẫn cảnh lúa bên liềm ./.

LCT 15/09/2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

VALENTIN

VALENTIN

(Ctkt-nđt-ltvt-ntvv)

V ề đây sống lại những đêm tình
Ả o mộng đâu cần chữ tiết trinh
L ặng giữa vườn khuya lời sáo nhỏ
Ê m đầu ngõ muộn bóng chiều xinh
N gồi khơi bếp lửa cùng tâm sự
T rỗi tiếp vần thơ kể chuyện mình
Í t buổi thôi rồi quên lạ lẫm
N ơi nầy rộn rã ánh bình minh ./

LCT 14/02/2019.
BÀI HỌA :
*****
Dư Âm​
 THẮM LÒNG TRINH!
Dẫu ảo mà xem khá nặng tình,
Đong đầy nghĩa cử thắm lòng trinh!
Ngày nao ngõ mộng còn hơi nhỏ,
Buổi nọ ân đời vẫn rất xinh!
Những tưởng bao lần quên thế sự,
Ngờ đâu lắm bận lửng duyên mình!
Nhưng rồi vọng tưởng không hề lãng,
Kỷ niệm nghe chừng cũng ánh minh!!!
*****
Tòng Trần​
 GIẤC MƠ VALENTIN 
V ẳng tiếng người yêu giữa cuộc tình
A nh thờ thẫn nhớ tuổi đời trinh
L òng đau mỗi khắc hồn không thảng 
É n nẫu từng canh dạ chẳng bình
N ão ruột đêm chờ mong để sáng
T an chiều xẩm ngóng đợi nào minh
Ì nh ang giấc ngủ hoài mơ mộng
N ặng trĩu phòng đơn chỉ có mình. 
14/02/2019.
*****
Loan Nguyen​
 GỞI ANH NGÀY ...VALENTINE 💕
Cứ mãi chờ mong một cuộc tình
Cho dù chẳng vẹn tấm lòng trinh 
Và đêm vẫn ước vần thơ đẹp
Lại buổi luôn tìm nét chữ xinh
Rộn rã nguồn vui lời của bạn
Đềm êm cuộc sống lẽ riêng mình
Khi dòng mực thắm tràn trang vở
Có nghĩa yêu rồi khỏi biện minh/
NPP 14/02/2019
*****

NGÀY VALENTINE
Hãy đắm cùng Va điểm mộng tình
Duyên hờ niệm tưởng nét hồn trinh
Đường mơ sáo quyện ru hoà ảnh
Giác cảm đèn khuya tự huyễn mình
Nhóm lửa hồng xua thời vãn quạnh
Nhen màu biếc tẩm nụ chiều xinh
Hương thừa rộn rã tim dồn máu
Sẽ chuyển đêm tàn vợi ánh minh 
Mai Thắng - 190214

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

VALENTINE CÙNG AI

VALENTINE CÙNG AI
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Ai cùng sẽ đón lễ tình nhân
Khổ lụy còn mơ cõi tục trần
Hoài đợi kẻ khâu bờ nhạt ái
Mãi chờ em vá mảnh hồng ân
Mai vàng rụng sớm chân thờ thẫn
Nắng đỏ sầu trưa lối ngại ngần
Dài ngã bóng lăn chiều vỡ vụn
Phai tàn chẳng muốn vẫn đời xuân ...

   Nghịch :

Xuân đời vẫn muốn chẳng tàn phai
Vụn vỡ chiều lăn bóng ngã dài
Ngần ngại lối trưa sầu đỏ nắng
Thẫn thờ chân sớm rụng vàng mai
Ân hồng mảnh vá em chờ mãi
Ái nhạt bờ khâu kẻ đợi hoài
Trần tục cõi mơ còn lụy khổ
Nhân tình lễ đón sẽ cùng ai...

LCT 13/02/2019

BÀI HỌA :
*****
GIẤC XUÂN
(Thuận nghịch độc)
Ai với bạn lòng hỡi thế nhân
Đợi mong còn thắm mộng Châu Trần
Hoài mơ hiệp nghĩa lời non nước
Mãi nguyện chung tình cuộc ái ân
Mai trúc gửi thề trăng sáng ửng
Bướm hoa lồng ước dạ trong ngần
Dài thêm nỗi nhớ càng xa cách
Phai giấc chẳng nhòa nhạt sắc xuân.
Nghịch:
Xuân sắc nhạt nhòa chẳng giấc phai
Cách xa càng nhớ nỗi thêm dài
Ngần trong dạ ước lồng hoa bướm
Ửng sáng trăng thề gửi trúc mai
Ân ái cuộc tình chung nguyện mãi
Nước non lời nghĩa hiệp mơ hoài
Trần Châu mộng thắm còn mong đợi
Nhân thế hỡi lòng bạn với ai.
Nguyễn Gia Khanh
*****
LỄ TÌNH NHÂN
Đón Lễ đêm tình vọng cố nhân 
Ngàn hoa lấp lánh cõi dương trần 
Bao mùa kẻ đợi bông hồng đỏ 
Mấy thuở ai chờ khúc niệm ân 
Rộn rã oanh cười âm điệu vút
Mênh mang nắng tỏa ánh trong ngần
Vui cùng chúng bạn ngày đang tới 
Én liệng lưng trời giữa tiết xuân.
Hạ Phương Lê 
13/2/2019
*****
BUỔI NẮNG XUÂN

Chẳng đợi mong gì biển thế nhân
Đời ta lạc bước cõi phong trần
Chiều ven lối cũ buồn duyên phận
Tối ở căn phòng nhạt ái ân
Kiếm giữa lời thơ từng vị ngọt
Tìm trong giấc mộng chút hương ngần
Gom dòng kỷ niệm vào chăn gối
Sưởi ấm đêm cùng buổi nắng xuân/

NPP 13/02/2019
*****
Dư Âm
TRỐNG TRẢI XUÂN!(n đ t)
Tủi hận bên đời thiếu nghĩa nhân,
Ngày đêm tất bật chỗ phong trần!
Bao lần mãi mộng cho nồng ái,
Những buổi luôn màng được thắm ân!
Khắc khoải nơi lòng do vẫn ngại,
Phiền ưu cõi dạ bởi thêm ngần!
Nghiêng chiều bóng xoải dần ra vụn,
Lặng lẽ nghe chừng...trống trải xuân!!!

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

ĐOẠN KẾT VỀ THƠ

ĐOẠN KẾT VỀ THƠ


Chán nản vì thơ nặng nỗi sầu
Câu từ trốn biệt hỏi tìm đâu
Chiều hôm bỗng lạnh vùng quanh trán
Buổi sáng còn tê vạt giữa đầu
Vợ nổi tam bành phang ghế gãy
Tôi ghìm tứ trụ vỗ bàn tâu
Từ nay hứa sẽ dừng hoang tưởng
Những chuyện buồn vui chớ đổ dầu ./.

LCT 12/02/2019

BÀI HỌA :

*****
Hữu Long Nguyễn
GÁC BỎ
Làm thơ cũng lắm chuyện u sầu 
Lỗi bệnh bao điều hiểu hết đâu
Lắm buổi trầm ngâm tìm...bại não
Nhiều hôm rũ rượi kiếm...ê đầu
Khi vần chợt đến thằng con bẩm
Lúc chữ đang về ả vợ tâu
Hỏi có còn theo Đường luật nữa
Đành sao gác bỏ đặng cho dầu !
12/2/2019 - Hữu Long 
*****
Tòng Trần
KHÔ DẦU
Mần răng cứ gọi mãi thêm sầu
Lỡ thich ai mà bỏ được đâu
Mấy vận Đường Thi tìm vỡ phổi
Nhiều âm ngũ độ kiếm rêm đầu
Ê mình ráng chịu.. Bà nghe nã
Rủi bệnh kiên trì.. Gã hết tâu
Lặng lẽ nằm im vì hổ lắm... 
Trầm ngâm nghĩ tiếc bởi khô dầu. 
12/02/2019.
*****
Hue Thuong
HOÀI THẢ
Cũng bởi rằng anh để vợ dầu
Đêm ngày mộng tưởng gửi về đâu
Phòng không gối tẻ riêng mình ả
Nệm ấm mền vây thiếu kẻ hầu
Bút cạn vì mê chầu dáng Ngọc
Thơ tàn bởi luỵ hóng nàng Châu
Đời thi biết khổ nhưng hoài thả
Dẫu có ngàn đau vẫn nhận sầu.
HT ngày 12/02/2019
*****
Loan Nguyen
GỞI NHỚ VÀO THƠ
Mình em lặng lẽ dưới trăng sầu
Phố cũ im lìm tối ở đâu
Nhạt khói tường loang buồn cửa trước
Mờ sương cỏ úa lạnh sân đầu
Bên thềm rộn rã bầy chim hót
Cuối ngõ tưng bừng tiếng Sáo tâu
Gởi nhớ vào thơ dòng chữ ghép
Tình anh cứ để chuyện vi dầu/
NPP 12/02/2019
*****
Dư Âm
CHÁN THƠ!?
Nhiều hôm thật chán bởi vương sầu...,
Chẳng rõ do vì tại cớ đâu!?
Chọn mãi vần lăn dần khỏi trán,
Tìm luôn ý vẫn lặn xa đầu!
Đôi lần vợ nhảy vô chờ nói...,
Những buổi con nhào tới đợi tâu...!
Chạnh nghĩ đừng nên hoài luyến tưởng,
Và không lấy lửa đặt bên dầu!!!
*****
Bài đối hoạ
LẠC NẺO
Chạnh nghĩ trần gian lắm khổ sầu
Ta giờ lạc nẻo biết về đâu
Tình em chẳng lẽ là duyên cuối
Nghĩa bạn còn chăng chỉ số đầu
Biết đã chia lòng sao lại hỏi
Hay vì rẽ ý chẳng thèm tâu
Ngày mai cuối cuộc đời tôi sẽ
Trả hết vào đêm mộng dãi dầu ./.
LCT 12/09/2019


*****

MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Bài đối họa

Mần thơ lỗi luật phải ôm sầu
Lỡ "tag" đi rồi bỏ được đâu
Vận rải nào hay đành rã tứ
Vần gieo chẳng toại nghĩ ê đầu
Do từ cấy bậy nên thường gãy
Bởi ý ươm nhầm lại mãi tâu
Quyết học Đường thi rồi sẽ gởi
Đừng ham lạng lách chỉ hao dầu. 
12/02/2019.
*****

ĐOẠN KẾT VỀ THƠ (bài họa)
Chớ nản vì thơ giải mối sầu
Gắn thêm tình cảm ngại gì đâu
Suốt ngày tâm lặng êm vầng trán
Cả tháng lòng vui mát đỉnh đầu
Ngắm cảnh mơ về chim cất tiếng
Nhìn trăng gió thổi nhạc thành câu
Vắng thơ trí sẽ vào hoang tưởng
Giữ lấy nguồn chơi sáng đủ dầu
NQ 12/2/2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

MƠ TIẾNG ĐÀN XUÂN

MƠ TIẾNG ĐÀN XUÂN


Rằng hương vị tết vẫn chưa tàn
Những mảng sương mù sớm vội tan
Đẹp cõi trời xuân màu nắng hửng
Tình nơi ngõ mộng bóng đêm hàn
Em kề bếp lửa vần thơ vụng
Nó giữa căn phòng cuộc tửu khan
Chẳng giận hờn nhưng buồn bã nói
Từ lâu chẳng được thấy anh đàn ./.

LCT 11/02/2019
BÀI HỌA :
*****
Hạ Phương Lê
XUÂN TƯƠI 

Trước ngõ nhành mai chửa vội tàn 
Bên thềm chậu cúc đợi mù tan
Tình em rực rỡ tươi màu nắng 
Nghĩa bậu trầm ngâm ấm cõi hàn 
Những dạo hoà âm cùng thánh thót
Đôi lần thử giọng cũng khô khan
Ngày xuân én lượn vui trời đất 
Gió thoảng từ đâu vọng tiếng đàn 
Hạ Phương Lê 
11/2/2019
*****
Dư Âm
MÃI ĐỢI AI ĐÀN!
Quật Cúc còn tươi vẫn chửa tàn,
Sương mờ buổi sớm cũng vừa tan!
Vườn xuân nắng rọi dần lân hửng,
Ngõ mộng mù vơi sắp khỏi hàn!
Ở giữa gian phòng nghe bớt vụng,
Bên kề tủ rượu thấy gần khan!
Đầu năm nhẫn nhịn chưa thèm nói,
Mãi đợi chờ ai gảy tiếng đàn!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
CHẲNG AI ĐÀN
Vị tết ngày trôi đã phải tàn
Xuân hồng buổi dạt cũng đành tan
Ven làng quạnh quẽ trong chiều giá
Cạnh xóm đìu hiu giữa cảnh hàn
Ngọn lửa thôi nồng thương nghĩa hiếm
Căn phòng hết đượm dỗi tình khan 
Hờn ai vội vã xa rời xứ
Để những đường quê lặng tiếng đàn
*****
Hữu Thiên
NGẢ BÓNG CHIỀU XUÂN
Vào xuân nắng nhẹ vẫn chưa tàn
Dẫu tết dăm ngày phải vội tan
Lặng lẽ vườn thưa chờ kẻ nối
Đìu hiu nguyệt nhỏ ngóng ai hàn
Hơn gì mãi đắm đêm tình nhạt
Khác chỉ luôn chìm ngã mộng khan
Gửi chút tâm tình nhưng chạnh nghĩ
Buồn dâng điệp khúc mỗi ta đàn..!
NL12/02/1019
*****
Loan Nguyen
MƠ TIẾNG ĐÀN ĐÊM
Khoảnh khắc mùa xuân giữa nắng tàn
Sương chiều ướt đẫm đọng rồi tan
Đường xưa bỗng cuộn làn mây ửng
Lối cũ vừa chen bóng nguyệt hàn
Đắm những ly sầu chưa đủ ấm
Say từng chén đắng chẳng hề khan
Lòng em ủ ấp niềm tâm sự
Muốn được cùng anh dạo phím đàn/
NPP 11/02/2019
*****
Tòng Trần
HƯƠNG XUÂN
Vị Tết nồng thơm vẫn chửa tàn
Xuân mùi đượm thắm lẽ nào tan
Trời xinh sắc thẫm chiều không lạnh
Ngõ mộng màu tươi sáng chẳng hàn 
Để bạn tương phùng vui nghĩa hiếm
Cho người gặp gỡ thỏa tình khan
Cùng nhau xướng họa vần thơ trải 
Gắn những lời thương trổi điệu đàn... 
11/02/2019.
*****
Củu Long Giang
TIẾNG ĐÀN
Chậu quất ngày xuân vẫn chửa tàn
Sương còn đọng xuống cũng dần tan
Bình mình vẫn đẹp dù hôm lạnh
Cuộc sống còn tươi dẫu buổi hàn
Mãi gợi niềm thương bình chẳng hiếm
Hoài khơi nỗi nhớ rượu rồi khan
Thôi đành ấp ủ vần thơ cũ
Lặng lẽ ngồi đây khảy phím đàn.
Củu Long Giang. 11/2/2018
*****
Dinh Tuan Minh
ĐƯỢM TÌNH XUÂN
Vị tết ngày xuân cũng chửa tàn
Hương đời đã quyện khó mà tan
Khi tình mãi dệt dù đêm giá
Lúc nghĩa hoài thêu mặc cảnh hàn
Gặp gỡ lời trao mồi chẳng hiếm
Sum vầy ý gửi rượu nào khan
Cho lòng trỗi dậy như triều hát
Để dạ trào sôi ngỡ sóng đàn

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

BẾN ĐỊA ĐÀNG

BẾN ĐỊA ĐÀNG


Bến lở người đi mộng bẽ bàng
Duyên trần lỗi nhịp phải đành mang
Vườn xuân vẫn thắm màu hoa đỏ
Ngõ hạ còn hanh cảnh nắng vàng
Nhạt nhẽo trăng buồn treo hẻm vắng
Mơ hồ gió lạnh thả miền hoang
Rừng thưa mỗi sớm mù sương rụng
Chửa thấy niềm vui cõi địa đàng ./.

LCT 10/02/2019





NL10/02/2019
*****

LCT 10/02/2019
*****
Tòng Trần
TRẮNG HOA BÀNG
Bài đối họa.

Ngày xưa mỗi độ trắng hoa bàng
Lá đổ Thu về mộng đã mang
Để cõi hồn ai sầu núi bạc
Còn nơi dạ nẫu tủi sông vàng
Đêm buồn mãi đợi ngàn tơ vắng
Bữa chán luôn chờ tỷ sợi hoang
Lặng lẽ hoàng hôn nhìn cánh cửa
Đìu hiu tối xẩm lại lên đàng...
10/02/2019.
*****
Nguyệt Lê
Vẫn Đợi Người Về

Vẫn chiếc đò neo dưới cội bàng
Sao tình đứt đoạn tủi hờn mang
Lều trăng hỏi bấy mùa phai bạc
Lối cỏ rằng bao lượt úa vàng
Đệm khúc tơ sầu bên gác lạnh
So làn phím cũ dưới thềm hoang
Ngàn năm nguyện ước cùng tri kỷ
Lánh nẻo phù hoa cảnh điếm đàng.

Nguyetle
*****
Dư Âm
VỠ MỘNG!
Từ hôm kể chuyện dưới cây bàng,
Vẫn nguyện bên lòng khỏi tiếng mang!
Những bận đêm về say má đỏ,
Nhiều khi tối lại xỉn da vàng!
Cho dù cảm nhận tình loang vắng,
Hoặc chỉ mơ màng ái loãng hoang!
Chẳng rõ duyên đời sao khó rụng,
Làm cho vỡ mộng tới thiên đàng!!!
*****
Lê Cảnh Thông
Lỡ nhịp
Giá lạnh trời đông đỏ lá bàng
Xuân kề chợt nỗi nhớ mênh mang
Ra đi độ ấy khi chiều tím
Trở lại từ đây buổi hạ vàng
Lỗi hẹn không về lòng chạnh vắng
Câu thề chữa vẹn mộng hồn hoang
Cung đàn lỡ nhịp đành câm nín
Biết nói gì đây kẻ mỗi đàng

10/2/2019