VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

ĐIÊU TẤT YẾU

ĐIỀU TẤT YẾU

Thoáng nghĩ rồi đây cửa mộ phần
Mưa buồn gió phủ lạnh bàn chân
Đằng đông nắng rã buồn vô tận
Ngõ bắc sầu rơi tủi vạn lần
Những buổi hoang lòng mơ cố quận
Bao chiều trải mộng nhớ tình nhân
Ngày xuân vội đến bên đời ngẩn
Mới hiểu rằng ta vỡ nợ trần./.

LCT 12/01/2017

BÀI HỌA :
*****
CHỐN BÌNH YÊN 

Rồi đây tớ cũng sẽ an phần 
Chộn rộn chi nhiều mỏi bước chân
Bỏ mặc vần thơ vàng nỗi nhớ 
Ngồi ôm chuỗi hạt trắng đêm lần
Không màng cõi tạm tình hoa gấm
Chẳng lụy duyên đời chuyện thế nhân 
Sáng dõi mây trời xem bướm lượn
Chiều vui tiếng kệ phủi tâm trần ! 

Tường Vân 12/1/16
*****
Đói họa với Tường Vân

KHÔNG HẲN THẾ

Nói vậy nhiều khi cũng kiếm phần
Khi buồn lắm kẻ ngứa bàn chân
Nhà kia gạ gẫm vài ba phút
Chốn nọ ba hoa một ít lần
Mắt liếc đưa tình câu ý nghĩa
Môi lườm thả ái gợi lòng nhân
Người yêu kẻ mến rồi tương ngộ
Phủi hết đường tơ giữa cõi trần ./.

LCT 12/01/2017
*****

RỒI MAI...
Rồi mai một thoáng mở ngôi phần
Kẻ ở người đi nhẹ bước chân
Nẻo quạnh riêng thân đêm bất tận
Đường cô khép bóng tối muôn lần
Im nơi đất mẹ cùng quê quán
Lắng chốn non cha với cổ nhân
Mảnh nguyệt đêm về hoa cỏ đón
Xin chào hạt bụi hóa duyên trần
GM.Nguyễn Đình Diệm
12.01.2017
*****
Phận đời

Ai rồi cũng đến buổi thôi phần
Rũ gối xuôi đời lạnh gót chân
Tất cả ôm vào sao thể đếm
Bao gòm gói trọn biết đâu lần
Ba ngày khuất mặt quên hình bóng
Bốn buổi xa lòng bỏ thế nhân
Giữ lấy dây hòng tung vó ngựa
Đường khuya mới rõ hết canh trần. !!

Nguyễn Lâm 12/01/2017