VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

BIỆT LY ĐÊM

 BIỆT LY ĐÊM


Rượu giữa đêm còn hắn bỏ đi
Thềm khuya lặng lẽ nói năng gì
Khay tàn thuốc dở nồng cay mũi 
Khoé lệ đêm ngùi sẫm đỏ mi
Gã khép đời sau vùng kỷ niệm
Mình chôn mộng cuối ngõ xuân thì
Khung trời lạnh giá rừng mây phủ
Khả dĩ mưa buồn khóc biệt ly ./.

LCT 1O/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Le Nguyen
CHỜvMONG

Xuân rồi lặng lẽ phải tuồn đi 
Để hạ chờ mong sẽ nói gì
Giọt tửu đêm tàn cay khóe mũi
Chung trà buổi vãn đắng bờ mi
Nhìn khung kỷ niệm mơ ngày cũ
Nhớ quĩ thời gian mộng tuổi thì
Ngẫm khoảng đời qua lòng thắt lại
Bao người vật vã phút từ ly 

LM
*****
Phượng Phượng
BIẾT NÓI GÌ

Xa dần kỷ niệm lúc người đi
Nẻo cũ mình em biết nói gì
Khép cửa đêm nhìn đau kẽ mắt
Khơi dòng mộng thấy nhạt bờ mi
Đời cay chẳng nhớ tình bao tuổi
Rượu đắng nào lo cảnh mấy thì
Được mất như làn hơi sót lại
Đây lời tâm sự buổi từ ly/

NPP 10/06/2023
*****
Trần Đình Tấn
SAO NỠ BỎ ĐI

Sao người nỡ bỏ ái mà đi
Lệ chảy tình xưa đã nói gì
Để chị hôm về cay sóng  mũi
Cho chàng cảnh nhớ đẫm bờ mi
Vài đêm thức dậy buồn teo khổ
Mấy buổi sầu chan đợi lỡ thì
Lẽ sống trên đời luôn tẻ nhạt  
Vui buồn chuốc rượu mãi đầy ly
10/6/2023
*****
Dinh Tuan Minh
VÌ SAO THẾ EM ?
Đang nồng cuộc tửu bỗng đòi đi
Chẳng ngại người ta trách những gì
Vội vã chia rời than đỏ mắt 
Âm thầm giã biệt khóc nhòe mi
Nhìn sang rất tủi vì đơn phận
Ngó lại càng thương bởi lỡ thì
Dẫu bạn bè khuyên đừng nóng nẩ
Nhưng nàng quyết định phải từ ly
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng

GHEN NHẦM

Hôm rồi thiếp giận bỏ ta đi
Chẳng thốt vài câu tại lẽ gì?
Nợ tủi sâu dần trong rãnh mắt
Duyên buồn khuyết tận 
giữa vành mi
Lời trao thuở nọ còn đâu hỡi…
Ý gửi giờ đây đã vậy thì…
Rõ bởi ghen nhầm đem ước vọng
Chôn vùi tất cả nhận sầu ly…

Nguyễn Thanh Hùng