VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

BẤT AN

BẤT AN


Một cõi thiên đường quả bất an
Buồn đêm gió rụng giữa canh tàn
Nghe lời chúa gọi kề bên cửa
Ngỡ tiếng ma cười ở cạnh tran
Kẻ vẫn ngồi lo tình đứt đoạn
Người đang mãi sợ cảnh ly đàn
Gian trần lạnh lẽo sầu ai oán
Sống chẳng yên lòng mộng vỡ tan ./.

LCT 09/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Hạ Vi
BẤT AN 2

Thế sự đau buồn mãi chả an
Vì sao vướng chịu cảnh điêu tàn
Vương chiều khắc khoải bên triền ngõ
Chạnh buổi im lìm giữa khóm Lan
Ngưỡng lối hiên mờ không kẻ lại
Bài ca phím nhạt chẳng ai đàn
Nghe sầu nẫu ruột đời ly tán
Bởi gặp như này nghĩ chóng tan
*****
Hue Thuong
KHÁT VỌNG BÌNH AN 

Buồn thương thế cuộc bất bình an
Vẫn kẻ vô tâm để lụy tàn
Chẳng biết bao giờ thôi khắc khoải
Hay là nỗi chạnh mãi tràn Lan
Còn đâu những tháng ngày êm ả
Chỉ thấy niềm lo cảnh rẻ đàn
Khát vọng sau mưa trời mãi
sáng
Cầu mong bão tố sẽ dần tan

HT9/03/2019
*****
Dư Âm
MONG ĐƯỢC BÌNH AN!

Mong rằng tất thảy được bình an,
Dẫu có buồn đau cảnh mộng tàn!
Lặng lẽ như nhìn ma trước cửa,
Âm thầm tựa ngó quỷ gần tran!
Đừng lo ngõ ái rời xa đoạn,
Chớ ngại đường duyên vỡ khỏi đàn!
Tưởng sẽ không còn chi giận oán,
Thôi thì khẩn nguyện nỗi sầu tan!!!
*****
Loan Nguyen
LỆ ĐẮNG

Đời buồn trắng lụa ngủ nào an
Chốn cũ miền xưa hẻm nắng tàn
Thấy mảnh thu rơi sầu bếp lửa
Nghe vườn lá rụng vỡ đầu tran
Vầng trăng đổ bến êm bờ mộng
Chén rượu nhồi đêm ngọt tiếng đàn
Sợi chỉ đơn mành treo số phận
Em nhìn giọt lệ đắng hồn tan/

NPP 09/03/2020
*****
Thái Chung
TRỜI CÓ HIỂU?
(Họa hoán vận)

Nam tào lật sổ kiếm vần TRAN
Mục kỉnh chào thua giữa kiếp tàn
Bởi tại duyên mờ ai dám trỗi
Do vì phận hẩm ấy vờ an
Trần gian vận rủi âm thầm đắm
Cõi Phật hồn oan thảm thiết đàn
Thấu tận trời cao Người có hiểu
Đau lòng kẻ giấu bọt bèo tan?

0382 H,09/3/2020
Thái Chung 
*****
Trương Tam Phong .
CHẲNG BÌNH AN
———————————————-
( Nghịch vận giao cổ đối )
Sum vầy chốn tạm hẳn dần tan
Bởi cuộc chia ly sớm rã đàn
Dịch nhiễm chia đều vây tứ nẻo
Đau dồn bám vững níu mành tran
Hằng đeo tẩn dán nhiều phiên hại
Khắc cả điềm xui há lụn tàn
Mãi nhởn nhơ luồn đêm tận sáng
Dương trần chẳng có bữa bình an./.
————-Gi😋’—————————
*****
Đinh Vĩnh Long
HẾT BÌNH AN 

Không về cứ tưởng vẫn bình an
Trở lại đành ôm những úa tàn
Chúa đuổi nên phường xa cụ Lãn
Ma lùa để hội vắng thằng Tran
Hoài lo chị nhủ mong rời toán
Mãi sợ nàng kêu muốn bỏ đàn
Ngã ấy tinh thần đang hoảng loạn
Âu sầu trước cảnh nghĩa tình tan

Đinh Vĩnh Long.
*****
Nguyễn Gia Khanh
HOÀI NIỆM

Đi tìm kỷ niệm khép lòng an
Nhớ thuở dìu ai giữa hạ tàn
Bữa ấy sang vườn lăn vệ cỏ
Hôm nào đẵn củi sợ cành tran*
Ngồi khơi chuyện cũ hờn duyên kiếp
Để liệm hồn xưa nghẽn tiếng đàn
Một bóng soi cùng bao mảnh vỡ
Trong chiều chuốc những giọt sầu tan.
*****
Nguyễn Kiều Loan
GIẤC NGỦ NÀO AN 

Đêm buồn giấc mộng chẳng bình an
Vạt nắng mùa xuân đã vộii tàn
Ở tận chân trời vương vãi gió
Nơi cùng mặt đất hững hờ tan
Gom dòng kỷ niệm ngày xưa giấu
Nhặt chuổi ân tình thuở trước đan
Cứ ngỡ niềm vui dài bất tận
Ngờ đâu chỉ tựa tiếng ngân đàn
NKL
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN KHUYA

Không tìm thấy chữ khó mà an
Phải vá rồi khâu lực đã tàn
Tủi sáng âu sầu bên vận ngãn
Thương chiều ủ rũ cạnh vần tran
Làng kêu lại gửi.... lo rời đám
Xã nhủ vào đăng …sợ tách đàn
Dẫu biết đồng âm làm bậu nản
Nhưng hoài ước vọng nghĩa đừng tan

Đinh Tuấn Minh.
*****
Đối hoạ
RỐI

Cõi mộng bây giờ chẳng thấy an
Lòng nhân tựa lá buổi thu tàn
Trăng vàng cũng mặc hồn treo sóng
Tửu nhạt không cần nghĩa gác tran
Nhớ những chiều say vì đoản nhạc
Mừng bao dạo đắm bởi cung đàn
Nhưng rồi cuộc sống làm chao đảo
Một mảnh thiên hà sắp vỡ tan ./.

LCT 09/03/2020