VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

ĐỢI CHỜ

ĐỢI CHỜ

(THTK-1 gcđ)

"...Năm canh lơ lửng chờ ai đó
Hay có tình riêng mấy nước non..."
 Trích trong Vấn nguyệt của Hồ Xuân Hương )
**************************

NĂM tháng mỏi mòn phận héo hon
CANH khuya gác nhỏ lệ hao mòn
LƠ đêm khuyết mộng môi tàn phấn
LỬNG sóng đơn lòng miệng vấy son
CHỜ nghĩa trăm năm nào thấy được 
AI đâu biết hẹn chữ vuông tròn
ĐÓ ôm tâm sự buồn chi thế
HAY CÓ TÌNH RIÊNG MẤY NƯỚC NON...

LCT O6/O7/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Phung Phan 
NĂM  vẫn chong đèn cửa héo hon
CANH  thâu đợi kẻ mắt sâu mòn
LƠ  diều đẹp cảnh tô hồng phấn
LỬNG  bướm tươi trời nhuộm đỏ son
CHỜ  đấy hàng cây từng buổi được
AI  kia khóm cỏ những hôm tròn
ĐÓ  thời kỷ niệm đâu còn nữa
HAY CÓ TÌNH RIÊNG MẤY NƯỚC NON

   Phung Phan
*****
Phượng Phượng 
ĐỢI CHỜ

Năm canh lơ lửng chờ ai đó
Hay có tình riêng mấy nước non..." Trích trong Vấn nguyệt của Hồ Xuân Hương )
*********************

NĂM đó em còn bé tí hon
CANH thâu bóng đổ lối quê mòn
LƠ đêm mẹ đứng buồn đôi mắt
LỬNG gió cha về rạng nét son
CHỜ bến thu xưa người đón bạn
Ai mong tình đến ngõ trăng  tròn
ĐÓ đây chẳng biết hờn chi nữa
HAY CÓ TÌNH RIÊNG MẤY NƯỚC NON...

PP 06/07/2022
*****
Tòng Trần 
TÌNH RIÊNG
THTK-1 GCĐ
"...Năm canh lơ lửng chờ ai đó  
Hay có tình riêng mấy nước non... "
Trích bài thơ Vấn nguyệt của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. 

NĂM lụn tháng cùn nhỏ tí hon
CANH qua khắc lại hỏi trăng mòn 
LƠ hồn một bữa nào thoa phấn
LỬNG dạ đôi lần chẳng phết son 
CHỜ ngóng đời vuông...người nỏ vẹn
AI luôn suốt...đợi ngẫm duyên tròn 
ĐÓ trời biển rộng tìm đâu nữa
HAY CÓ TÌNH RIẺNG MẤY NƯỚC NON. 
07/7/2022.