VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

NỖI BUỒN NGÀY CUỐI NĂM

NỖI BUỒN NGÀY CUỐI NĂM


Bao mùa lá rụng nỗi buồn vây
Phận nổi chìm trong vũng nước lầy
Mãi ngẩn ngơ lòng khi đợi gió
Luôn thờ thẫn ý dạo nhìn mây
Hờn hôm chén tửu sầu chưa cạn
Oán những vần thơ mộng chửa đầy
Để bóng đêm trùm căn hộ cũ
Ta mòn mỏi góp một đời xây ./.

LCT 28/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
VỌNG CỐ HƯƠNG
Cảnh đẹp Xuân về ,lũ bớt vây
Đường xưa chật những lối trơn lầy.
Chim vờn cánh mõi dừng kêu
ải
Hổ lạc chân chùng đứng dõi mây.
Vẫn thuở từ ly niềm lắng đọng
Hằng khi tái ngộ nỗi
vơi đầy.
Phong trần giũ sạch cho lòng thoáng
Vọng lũy tre làng buổi đắp xây.
Mộng Hoài Nhân
28/1/2020
*****
Sầu Riêng
KHẮC KHOẢI MÙA VƠI
Cõi muộn hương tràn khắc khoải vây
Luồn trong buổi quạnh giá đông lầy
Thơ buồn đảo cuộc hờn trang giấy
Nguyệt tủi chao lòng dỗi áng mây
Úa rũ tàn hoang thềm mộng mẩy
Nhàu đan phủ nhạt giấc mơ đầy
Ta cùng chén tửu dìm đêm gẫy
Trải đẫm tim sầu bóng lụy xây.
: 28/01/2021Sầu Riêng
*****
Thái Chung
ÂN TÌNH KHÓ TRẢ
Tết cận day lòng dỗi mủi vây
Ngồi thơ thẩn ngẫm phận hoen lầy
Xuân về én lượn nghiêng trời đất
Lệ đẫm mi tràn gửi gió mây
Nỗi nhớ hồn quê tình mải đượm
Niềm thương xứ sở nghĩa vơi đầy
Ân tình đạo lý thầm mơ trả
Tủi mộng trôi hoài cứ huyễn xây.
0614 H, 28/01/2021
Thái Chung
*****
Phượng Phượng
XIN ĐỪNG BUÔNG NHAU
Mãi đợi anh về buổi nắng vây
Vùi cơn giá lạnh bước trơn lầy
Vui vì được dõi diều chao gió
Thích bởi theo nhìn khói cuộn mây
Biển lặng lờ trôi bờ cát mịn
Tình êm ả đắm mảnh môi đầy
Khung trời ảo diệu mùi hương toả
Một cõi thiên đường gối mộng xây/
NPP 28/01/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHẮN AI
Giữa cảnh quê chiều ngọn khói vây
Phùn giăng trắng ngõ chợt thêm lầy
Thư đà hữu ý trao người thuở
Nhạn vẫn vô tình ruổi bóng mây
Chuốc tửu buồn nâng vì mộng huyễn
Chờ xuân lại rót bởi mong đầy
Cho dù nẻo ấy ngàn hoa lệ
Chỉ một phương này mãi đắp xây.
Nguyễn Gia Khanh
***************
Tòng Trần
ĐÔNG BUỒN...
Lạnh lẽo Đông buồn phủ tuyết vây
Mòn đêm kiệt sức rảo chân lầy
Ân tình đã nhận chìm trong gió
Nghĩa nợ đâu tràn nổi áng mây
Để tiếng lòng xưa chừ mãi cạn
Còn truông nẻo cũ há sao đầy!
Tiêu điều cõi dạ đời tan chảy
Khắc khoải tâm hồn mộng rã xây...
28/01/2021.
*****
Vĩnh Long
MỘNG CHIỀU ĐÔNG.
Lạnh lẽo mong rằng hết bủa vây
Rồi mưa cũng vợi lối thôi lầy
Cho ngày trở lại tươi màu nắng
Để bữa quay về đẹp sắc mây
Xóm nhỏ chiều xuân tình mãi đượm
Làng xinh buổi tết nghĩa luôn đầy
Vùng xa rực rỡ trong trù phú
Nẻo ngái bao nhà sẽ được xây
Vĩnh Long
*****
Ánh Dương
XUÂN LỖI HẸN
Tết đến buông làng vạn nẻo vây
Hương sen tỏa ngát dưới ao lầy
Vần thơ khắc khoải nằm trên giấy
Bóng nguyệt mơ màng dựa áng mây
Lặng lẽ tàn đêm sầu lệ đổ
Đìu hiu úa mộng tủi hương đầy
Con thuyền đợi bến tình trăn trở
Bể ái dương trần vỡ lối xây
NKL 28 01 2021
*****
Van Tho Vu
____ NỖI NIỀM ____
Ảo não miên trường bệnh cứ vây
Màn sương lạnh rã tuổi xuân lầy
Cung đàn lỡ nhịp sầu trang giấy
Bữa rượu thêm vòng tủi gió mây
Xót đổ từng hôm tiền bỗng cạn
Buồn co mỗi bận của chưa đầy
Khi nhìn khát vọng còn dang dở
Sợ mãi duyên tình chả dám xây
Van Tho Vu_28/01/2021