VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

NHẮN KẺ BẮC PHƯƠNG

NHẮN KẺ BẮC PHƯƠNG

Sóng vẫn sôi trào tận biển đông
Lòng ta máu rỉ ngập tim hồng
Thương dòng sữa mẹ bồi hoa lá
Hận muỗng cơm người bỏ núi sông
Bãi Bạch Đằng Giang(*) còn thắm sử
Trời đen Vạn Kiếp(**) mãi tươi đồng
Đôi lời nhắn gởi bầy Mao - Tập
Hỏi cớ sao người mộng viễn vông ./.

LCT 08/09/2019
(*) Trận Bạch Đằng năm 938
(**) Trận Vạn Kiếp năm 1285
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
LỜI RU CỦA MẸ
Lỗi Mạ đề
Nghe càng quặn thắt cảnh triền đông
Chẳng lẽ nào quên máu nhộm hồng
Cuộc sử còn kia hằn kẽ lá
Canh bài vẫn đó cuộn hồn sông
Sầu vuông đất mẹ tà đeo biển
Xót cõi trời nam quỷ nhận đồng
Đã mấy ngàn năm còn đỏ chuyện
Lưu đời khắc thuở giặc từng vong..!
NL08/09/2019
*****
Loan Nguyen
CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Con đường kỷ niệm đã vào đông
Ngõ nắng hoàng hôn nhuộm săc hồng
Một khoảng mây buồn đang đảo núi
Đôi làn khói nhạt cũng vờn sông
Thuyền e ấp bóng bên tàn lá
Nhạn lững lờ bay giữa cánh đồng
Biển vẫn mơ màng ru bãi sóng
Hiên ngoài gió đẩy ngọn tầm vông/
NPP 08/09/2019
*****
Thái Chung
NHẮN PHƯỜNG HIỂM ĐỘC
Ơi phường ác hiểm cậy người đông
Não tẩy mà xem giống Lạc Hồng
Vạn kiếp vương hoài thây trỗi đảo
Trăm đời tạc mãi máu thành sông
Vì Tông tổ quyết trông bờ cõi
Bởi nước nhà tuyên giữ ruộng đồng
Nhắn lũ kia hùng gian hổ mạnh
Quên rồi trí Việt thuở tầm vông?
0251 TC, 08/9/2019
Thái Chung
*****
Hằng Quỳnh
VỆ QUỐC-Xưa&Nay
Lưỡi bò tham liếm cả vừng đông
Mường tượng trời quê tắt ánh hồng
Vỏ ốc sao đành trơ mặc biển?
Tháp ngà nỡ kệ thiết chi sông !
Đằng Giang cọc nhọn xưa bền thép
Như Nguyệt thần thi trước vững đồng
Thát Đát muôn dân thề phá giặc
Hào hùng,kỳ vĩ ngọn tầm vông !
Lý Đức Quỳnh
8/9/2019
*****
Hue Thuong
MƠ CẢNH THUẦN DÒNG
Ngày đêm chạnh giữ phía trời đông
Suốt tháng hoài lo đỗ máu hồng
Biền rộng ngày nao đà vẻ rõ
Đường ranh thuở nọ chép bằng công
Vì đâu hám lợi người mong chiếm
Biến cảnh lành yên chẳng thuận dòng
Mộng chữ bình an không dậy sóng
Mơ câu thuỷ túc tránh từ vong.
HT 08092019
*****
Đinh Vĩnh Long
NHẮN LŨ THAM TÀN/
Dâng trào ngọn sóng giữa trời đông
Phía biển hùng thiêng đã rực hồng
Tổ quốc ngàn năm bờ cạnh bãi
Sơn hà vạn thuở núi liền sông
Già căm lũ quỷ thường chen ruộng
Trẻ hận bầy ma mãi lấn đồng
Nhắn kẻ ngang tàng chuyên hãm hại
Coi chừng chết sặc ở miền vông
Đinh Vĩnh Long.
*****