VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

LỘN CHỒNG

LỘN CHỒNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trời hỡi nói sao nghĩ lộn chồng
Hững hờ duyên nợ thấy vui không
Khơi đêm nẻo vắng hương trào lộng
Nối biển tình xa sóng cuộn lồng
Người đợi tối mơ chồi chớm nụ
Bạn chờ hôm tưởng mộng đơm bông
Chơi câu thả cá ao chiều muộn
Mời gọi tiếng yêu dấu mặn nồng...

Nghịch :
Nồng mặn dấu yêu tiếng gọi mời
Muộn chiều ao cá thả câu chơi
Bông đơm mộng tưởng hôm chờ bạn
Nụ chớm chồi mơ tối đợi người
Lồng cuộn sóng xa tình biển nối
Lộng trào hương vắng nẻo đêm khơi
Không vui thấy nợ duyên hờ hững
Chồng lộn nghĩ sao nói hỡi trời ./.

LCT 28/05/2020
(Photo Google)
RƯỢU CŨ PHAI NỒNG
(Thuận - nghịch độc)
Trời ơi khổ quá bởi chưa chồng
Lẻ gối ai sầu có biết không
Khơi mộng huyễn vầy hương lửa nhóm
Dõi trăng mờ tủi bóng sương lồng
Người xa buổi ấy chiều rưng lệ
Cảnh vắng thu này lối rụng bông
Chơi hết phải tàn đêm rã chén
Mời chi rượu cũ nghĩa phai nồng.
Đọc ngược:
Nồng phai nghĩa cũ rượu chi mời
Chén rã đêm tàn phải hết chơi
Bông rụng lối này thu vắng cảnh
Lệ rưng chiều ấy buổi xa người
Lồng sương bóng tủi mờ trăng dõi
Nhóm lửa hương vầy huyễn mộng khơi
Không biết có sầu ai gối lẻ
Chồng chưa bởi quá...khổ ơi trời !
Nguyễn Gia Khanh
*****

NỖI NHỚ
Nhiều đêm lặng lẽ ngóng trông chồng
Nhớ lắm nhưng người có hiểu không
Bữa đợi đầu canh màn gió phủ
Chiều mơ cuối dốc cảnh sương lồng
Qua mùa hạ úa vàng cây lá
Đến buổi thu buồn nhạt sắc bông
Vẫn một mình em ngồi tựa cửa
Nhìn đêm lạnh thiểu mảnh tim nồng/
NPP 28/05/2020
*****

Họa muộn cùng Huynh:
CẢNH XA CHỒNG
(Thuận - nghịch độc)
Trời sao nỡ vẽ cảnh xa chồng
Lẻ chiếc đơn mình đắm cõi không
Khơi xót dỗi lòng hiu hắt phủ
Ngóng mơ vầy dạ thẩn thơ lồng
Người đâu để úa hoa tàn nụ
Kẻ mãi mong chờ cội kết bông
Chơi mãi ruổi trò dư biệt cách
Mời ai đoái cũ nẻo xưa nồng.
Đọc ngược:
Nồng xưa nẻo cũ đoái ai mời
Cách biệt dư trò ruổi mãi chơi
Bông kết cội chờ mong mãi kẻ
Nụ tàn hoa úa để đâu người
Lồng thơ thẩn dạ vầy mơ ngóng
Phủ hắt hiu lòng dỗi xót khơi
Không cõi đắm mình đơn chiếc lẻ
Chồng xa cảnh vẽ...nỡ sao trời?
0467 H,28/5/2020
Thái Chung
*****
 Đối hoạ :
 CHỒNG EM EM CHỒNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trời ! Ai hỏi nó lấy em chồng
Chửa bụng nghe đồn họ biết không
Khơi lửa nhóm hồn nương gió trỗi
Níu hơi tìm rượu tắt mưa lồng
Người yêu lỡ lớn bầu mang dạ  
Bạn nhớ xin dài rốn rụng bông
Chơi kiểu lắm nghề chi bỏ ghét
Mời anh tiếng ngọt chị ân nồng...

Nghịch :
Nồng ân chị ngọt tiếng anh mời
Ghét bỏ chi nghề lắm kiểu chơi
Bông rụng rốn dài xin bạn nhớ
Dạ mang bầu lớn lỡ yêu người
Lồng mưa tắt rượu tìm hơi níu
Trỗi gió nương hồn nhóm lửa khơi
Không biết họ đồn nghe bụng chửa
Chồng em lấy nó hỏi ai trời ./.

LCT 28/05/2020
*****

Toát mồ hôi với Thạch Hãn
LẤY LỘN CHỒNG
THUẬN
Rành rỏi để chi lấy lộn chồng
Thảm tình đâu phải có buồn không
Tranh nghi hỏi cưới chim rời tổ
Nạp sính chào đưa sáo sổ lồng
Thành lũy biệt sang cùng bãi cỏ
Phủ nha hoành tráng với vườn bông
Anh nhà hỡi mãi mê ăn phở
Đành đoạn dứt thương khó mặn nồng
NGHỊCH
Nồng mặn khó thương dứt đoạn đành
Phở ăn mê mãi hỡi nhà anh
Bông vườn với tráng hoành nha phủ
Cỏ bãi cùng sang biệt lũy thành
Lồng sổ sáo đưa chào sính nạp
Tổ rời chim cưới hỏi nghi tranh
Không buồn có phải đâu tình thảm
Chồng lộn lấy chi để rỏi rành
*****
HIỂU VẬN ĐỜI 
(Tnđ , Giao duyên đối) 
Thuận 
Trời đâu biết khổ sướng ơi chồng 
Hiểu vợ thương mà gái dại không 
Khơi nghĩa buổi đầu duyên đẹp ủ 
Tỏa thơm mùa lúa sắc tranh lồng 
Người yêu mến bạn chờ bên xóm 
Khách đợi trông vườn tỏ nụ bông 
Chơi họa xướng hòa gieo tứ khỏa 
Mời câu rạng lẽ thỏa hương nồng. 
Nghịch 
Nồng hương thỏa lẽ rạng câu mời 
Khỏa tứ gieo hoà xướng hoạ chơi 
Bông nụ tỏ vườn trông đợi khách 
Xóm bên chờ bạn mến yêu người 
Lồng tranh sắc lúa mùa thơm toả 
Ủ đẹp duyên đầu buổi nghĩa khơi 
Không dại gái mà thương vợ hiểu
Chồng ơi sướng khổ biết đâu Trời.
Quang Lê Vũ - 27.5.2020
*****
PHẬN CHUNG CHỒNG
(Thuận nghịch độc)
***
(Thuận)
Trời ơi quá tủi phận cùng chồng!
Bủa lạnh đêm về anh thấy không
Khơi giễu bóng gầy mi dột ủ
Vọng mơ thềm khẽ bước xen lồng
Người vui phỉ lúc đời ru mộng
Thiếp quặn đau hồn cảnh rũ bông
Chơi tạt tối mà thông cảm nghĩ
Mời ai ngụp ái giữa hương nồng
(Nghịch)
Nồng hương giữa ái ngụp ai mời
Nghĩ cảm thông mà tối tạt chơi
Bông rũ cảnh hồn đau quặn Thiếp
Mộng ru đời lúc phỉ vui người
Lồng xen bước khẽ thềm mơ vọng
Ủ dột mi gầy bóng giễu khơi
Không thấy anh về đêm lạnh bủa
Chồng cùng phận tủi quá trời ơi!
TL28/5/2020
*****
TÌNH CHUNG
TNĐ
Thuận
Trời ơi mãi cực cảnh chung chồng
Hẫng hụt bao chiều tủi biết không
Khơi dỗi buổi đầy chua chát phủ
Tỏa ghen ngày ngập đắng cay lồng
Người thương bỏ sắc tàn phai nụ
Kẻ mến quên màu rũ héo bông
Chơi giỡn kiếp sầu trong ngóng đợi
Mời sang chối lạnh lão đâu nồng

Nghịch
Nồng đâu lão lạnh chối sang mời
Đợi ngóng trong sầu kiếp giỡn chơi
Bông héo rũ màu quên mến kẻ
Nụ phai tàn sắc bỏ thương người
Lồng cay đắng ngập ngày ghen tỏa
Phủ chát chua đầy buổi dỗi khơi
Không biết tủi chiều bao hụt hẫng
Chồng chung cảnh cực mãi ơi trời
Đinh Tuấn Minh