VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022

MUỘN PHIỀN

 MUỘN PHIỀN


Giấc ngủ hao mòn lạnh nỗi đêm
Làn hơi khánh kiệt dẫu thu mềm
Trăng đầu ngõ nhạt lòng không ấm
Mộng giữa canh buồn sóng chẳng êm
Bỏ chuỗi ngày hoang sầu nát rượu
Tìm tia nắng lạ rã loang thềm
Mong chiều đủ sắc màu đưa tiễn
Những đoá hoa hồng gửi chật nêm ./.

LCT O8/1O/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Luong Tran 
TRÌ NIỆM TIÊU TRỪ

Giấc mộng tìm về thấy mỗi đêm
Là do nghiệp khởi ủ chưa mềm
Còn hằng hoán chuyển nhân bồi lắng
Mãi ngự luân hồi dạ phủ êm
Thả trí chơn như thiền trước ngõ
Trì tâm sám hối tịnh bên thềm
Lòng hòa quyện niệm kinh trì độ
Giải chướng tiêu trừ bớt chật nêm..

Luong Tran
08/19/2022
*****
Tòng Trần 
NGỌN ĐÈN ĐÊM

Trong lòng dẫu thắp ngọn đèn đêm
Vẫn chỉ là tia sáng sợi mềm
Nguyệt dãi hiên ngoài không thể ấm
Sao dòm ngõ trước chẳng nào êm
Sầu đang gậm nhấm tim phèo phổi
Oán ngã nhào lăn dạ cửa thềm
Để mộng đau nhiều do cứ tiễn
Nên tình phải đóng tại hoài nêm.
08/10/2022.
*****
Phượng Phượng 
TIẾNG ĐÊM 

Em về chốn cũ đã vào đêm
Thấy dãy vườn quê vạt cỏ mềm
Phượng vẫn ru hồn chao gió lạnh
Ve còn rã giọng thấm hồn êm
Vàng rơi ánh nguyệt loang đầy ngõ
Trắng rụng màu mây xõa kín thềm
Chẳng biết bao giờ anh trở lại
Khi đời lắm cảnh bẽ bàng nêm/

NPP  08/10/2022
*****
Hà Ngân 
GIẢI MUỘN PHIỀN

Xem tuồng , lướt sóng thả hồn đêm
Tưởng tượng bờ môi rất ngọt mềm
Cạnh đó hai nàng da quá đẹp 
Bên này mấy ả dáng toàn êm
Rồi mơ luận chữ tay hòa bút
Lại thích bàn thơ  bóng trải thềm
Thả những cung tình đầy cảm xúc
Không còn bó buộc với vần nêm.

Ngânha
*****
Trần Đình Tấn 
NGỬI MẮM NÊM

Đợi mãi anh về quá nửa đêm
Nằm khơi gợi nhớ khổ môi mềm
Thu tàn chẳng được nồng hơi ấm
Cảnh chịu không ngờ nẫu gối  êm
Thấy gã người dưng vào cạnh cửa
Nhìn ai kẻ lạ bước bên  thềm
Em mừng nghẹn thở đâu buồn  tiễn
Vẫn chuyện ông này ngửi mắm  nêm
08/10/2022
*****
Sầu Riêng 
ƯU PHIỀN

Phiên buồn lặng lẽ trải hồn đêm
Mảnh vỡ thời gian giọt ướt mềm   
Lỡ giấc miên trường mơ chả lịm
Xa màn huyễn ảo mộng nào êm
Ngàn xưa kỉ niệm còn ghim dấu 
Vạn cổ ngày qua vẫn khắc thềm
Đếm những u hoài sau cuộc đổ 
Ta ngồi chậm rãi chén sầu nêm.

Sầu Riêng: O8/1O/2O22