VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

HOÀNG HÔN & EM

HOÀNG HÔN & EM


Đẹp cảnh hoàng hôn rã lối mờ
Ai về bước lặng giữa chiều mơ
Trời quê cỏ nhuộm hồn mây úa
Lối cũ nàng khoe mảnh lụa hờ
Để ngọn thu vàng ru bóng liễu
Cho làn gió nhạt dỗ dòng thơ
Tình em tựa khói chiều hư ảo
Dẫm nát lòng ta thuở dại khờ ./.

LCT O8/09/2023
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
DẤU THỜI GIAN

Hàng cây lã bóng buổi thu mờ 
Lạnh thuở em về níu cõi mơ
Thả cánh hoa vàng nâng nghĩa tạm
Rời khung nắng nhạt giữ duyên hờ
Ân tình đã úa trong lều tửu
Kỷ niệm đang nhàu giữa áng thơ
Để dấu thời gian tìm lặng lẽ 
Đành chôn hẹn cũ với đêm khờ  
LM 
*****
Tòng Trần
LỐI ĐI MỜ 

Màn sương phủ trọn lối đi mờ
Để bước em về ngỡ mộng mơ 
Giữa lúc vào Thu buồn dạ thảm 
Và khi vãn Hạ khổ tim hờ
Đau hoài bởi nhớ hình thuơng liễu
Khó mãi do tìm ảnh lộng thơ
Chợt não nùng chưa đành phải đắng
Rồi chua chát nghĩ thật ngu khờ. 
08/9/2023.
*****
Trần Đình Tấn
TÌM AI

Tìm ai dạo bước giữa sương mờ
Vẫn cảnh thu tàn với mộng mơ
Lại nghĩ người xưa tình cỏ úa
Còn thương bạn cũ ái duyên hờ
Anh về nẻo ấy mê cành  liễu
Kẻ đến bên này ngẫm vận  thơ
Nhớ những ngày qua nhàu kỉ niệm
Giờ đây giấc mộng cũng sinh khờ
08/9/2023
*****
Vạn Cổ Sầu
HOÀNG HÔN TRÊN MIỀN DĨ VÃNG 

Hoàng hôn phủ khắp đoạn xa mờ
Muộn cảnh đang tràn vỡ giấc mơ 
Chốn cũ dần loang hình mộng ảo 
Thềm xưa cũng biệt bóng yêu hờ 
Âm thầm ngõ đợi phai màu nắng 
Ảo não phiên buồn đọng áng thơ 
Lỗi bước tình chung người bỏ lại 
Mình ta nặng giữ mối duyên khờ.

Vạn Cổ Sầu: O8/O9/2O23
*****
Phượng Phượng
NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM

Đường khuya ảo huyễn ánh sao mờ
Gió đuổi mây về nẻo mộng mơ
Vẫn bến đò xưa dòng nước lửng
Từng con phố nhỏ bóng mây hờ
Đây vườn kỷ niệm còn xanh lá
Đó mảnh ân tình đã nhạt thơ
Chỉ biết niềm riêng sầu lạnh lẽo
Mà nghe khắc khoải mạch tim khờ/

NPP 08/09/2023
*****
Anh Ban Mai
DƯỜNG NHƯ

Kỷ niệm dường như lắng bụi mờ.
Cho hồn thản thốt những màng mơ.
Oằn đeo cõi lịm ai dần thả.
Trĩu nặng miền vương kẻ níu hờ.
Lụy cảm mây vờn khua sóng liễu.
Hờn ghen gió vẫy vọng bài thơ.
Xô bờ vận tự loang đầy cảnh.
Trải khắp chiều thu gã khạo khờ.

08.09.2023
Anh Ban Mai
*****
Chin Ngo Van
TUỔI NGÂY KHỜ 

Chiều quê buổi muộn lối giăng mờ 
Cái thuở ban đầu đã lặng mơ
Cũng cảnh mưa buồn xua gió lạnh  
Nào khung cửa hẹp ngắm mây hờ
In dòng mực viết hoài trang vở
Đọng phút tay cầm mãi mẩu thơ
Để lại trong lòng bao nỗi nhớ 
Hằn nơi đáy dạ tuổi ngây khờ.

 Chin Ngo Van.       8/9/2023! 
*****
Đăng Khoa Lê
.                KHỜ

Bình minh nhuộm nắng rã sương mờ
Có phải em về đẹp nẽo mơ
Giữa lối thu vàng hong cảnh úa
Và cơn gió lạnh dỗi tâm hờ
Mong cành liễu thắm vờn bóng nguyệt
Đợi trái tim hồng dệt ý thơ
Vẫn biết tình yêu nhiều mắc cỡ
Vì ta bóp nghẹt trái tim khờ

  L Đ K 08/09/23
*****
Ánh Dương
TÌNH THƠ BỐN MÙA

Ta cùng chén rượu dẫm hồn thơ
Gối lạnh từng đêm một bóng hờ
Cạnh cửa XUÂN về gom nỗi nhớ
Chân trời én liệng thả niềm mơ
Vừa trông thấy HẠ ngàn đêm thở
Đã muốn nhìn THU vạn buổi chờ
Khóc mãi bên đời duyên lẫn nợ
Ngày ĐÔNG cảm nhận trái tim khờ!

NKL  08  09  23
*****
K Bình Phương
.       . TỰ TÌNH KHÚC (50) .
                     ......
Mình ta lặng lẽ khoảng sương mờ
Sợ trở tan vùi giấc diễm mơ 
Giữ chút hương nồng qua nhịp thở
Em vừa vụt mất giữa trời thơ
Rồi mai liệu...ánh dương hồng mở
Nguyệt đã về đâu ...có thẫn thờ
Nghĩa ấy hờn chăng ...người một thuở 
Rồi xa cách mãi...biệt muôn bờ .
.....
Thanh Sơn..