VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

MẸ & NỖI NHỚ

MẸ & NỖI NHỚ


Ở giữa dòng xưa sóng lượn lờ
Mây tàn đổ bóng dậy hồn thơ
Đò ngang thuở nọ ta rời bến
Chốn cũ giờ đây họ bỏ bờ
Vẫn cảnh mưa chiều giăng lối mộng
Đang mùa bão sớm dạt đường tơ
Trời quê gió lạnh về ngang cửa
Mẹ hỡi còn đâu buổi đứng chờ ./.

LCT 13/O3/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MỆT MỎI...

Thuyền trôi mệt mỏi sóng im lờ
Cũng bởi tâm hồn lạc mất thơ
Thuở cũ dừng chân tìm đậu bến
Hồi xưa ghé trạm nghỉ neo bờ
Lâu ngày vẫn thấy tình kia mộng
Suốt buổi đâu nhìn nghĩa nọ tơ
Chợt ngẫm chiều đang về lối cửa
Thì thôi lắng lại chẳng mong chờ.

13/3/2024.
*****
Phượng Phượng
BÓNG ĐÊM

Về đêm dõi cảnh ánh sao lờ
Chạnh nỗi riêng sầu lạnh lẽo thơ
Bản nhạc mòn âm tàn trước ngõ
Lời kinh mỏi tiếng rụng bên bờ
Quay nhìn kỷ niệm lơi màu tóc
Nhớ lại khung trời rã trắng tơ
Nhạt mảnh hồn xuân mùa lá đổ
Đường khuya vắng vẻ biết ai chờ/

NPP 13/03/2024
*****
Hương Lan
BÓNG MẸ

Tại bởi mùa đông sóng lững lờ
Cho ngày lạnh buốt tủi vần thơ
Chiều nao dáng nọ ghim hồng bãi
Bữa ấy hình kia trải đượm bờ 
Gợi những ân nồng bên lối cổng
Mơ nhiều nghĩa đẹp nẻo vườn tơ
Hoàng hôn đã lặng sau triền núi
Bóng Mẹ còn in nẫu khoảng chờ

13.03.2024
Hương Lan
*****
Trần Đình Tấn
CHỈ CÒN NẮNG VÀ MƯA

Ngọn nước vừa trôi cảnh lững lờ
Ai sầu chọn chữ gắn vào thơ
Người xưa biệt nẻo anh nhìn bến
Kẻ cũ về quê chị ngóng bờ
Nhớ buổi ân tình thương cõi mộng
Mơ lần kỉ niệm tiếc mành tơ
Từng đêm ngọn gió buồn khung cửa
Mỗi nắng và mưa gửi đợi chờ./.
13/3/2024
*****
Đăng Khoa Lê
. CHỈ LÀ CHIẾC BÓNG MÀ THÔI

Tàn đêm cuối ngõ ánh trăng lờ
Mãi tiếc trang đời quện ý thơ
Để mất tình duyên khờ khạo buổi
Còn vương kỷ niệm ngẩn ngơ bờ
Thời xưa bám lưỡi thằng xe nguyệt
Thuở ấu tin lời kẻ bán tơ
Hận lắm thôi đành buông bỏ hết
Tìm đâu ngọn gió để mây chờ

           L Đ K 13/03/24