VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

TIẾNG CUỐC ĐÊM

TIẾNG CUỐC ĐÊM

(Tung hoành trục khoán)

"...Năm canh máu chảy đêm hè vắng
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ..."
Trích trong Cuốc kêu cảm hứng của Nguyễn Khuyến.
🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

NĂM tháng người đi nẻo phố chờ
CANH sầu cuốc khóc điệu tình thơ
MÁU phơi xác lá ...sầu mưa lạnh
CHẢY giọt buồn ...sương thấm ngọn cờ
ĐÊM thánh vô cùng ma quỷ mộng
HÈ đường bất tận kiếp người mơ
VẮNG xa mới hiểu lòng nung nấu
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ ...

LCT O6/O5/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGHẸN DÒNG THƠ
THTK.... Bài họa 

NĂM lụn đừng xa để thiếp chờ
CANH tàn trở giấc nghẹn dòng thơ
MÁU hoen thấm ải... tràn mi buốt
CHẢY lệ rầu...mưa đẫm hết cờ 
ĐÊM giá thuơng chàng tim cứ mộng
HÈ nồng nhớ bậu não càng mơ
VẮNG tanh một cõi nên lòng tủi 
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ. 
06/5/2022.
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH GIẤC MƠ XƯA
(Tung hoành trục khoán)

"...Năm canh máu chảy đêm hè vắng
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ..."
Trích trong Cuốc kêu cảm hứng của Nguyễn Khuyến.
🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

NĂM ấy mình ta mãi đứng chờ
CANH tàn rượu đắng trộn vần thơ
MÁU chan nét mực   sầu duyên lỡ
CHẢY lệ về   tim thẹn ván cờ
ĐÊM ngóng con đò neo bến đợi
HÈ tìm sắc phượng dỗ niềm mơ
VẮNG ai từ độ phai vàng đá
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ ...

Nguyễn Gia Khanh 
O6/O5/2O22
*****
Quang Lê Vũ 

NỖI BUỒN KHÔNG TƯỞNG 
(Tung hoành trục khoán)

NĂM đấy thuyền xuôi bến đợi chờ 
CANH dài thổn thức viết dòng thơ 
MÁU còn muôn vệt xoa thân súng 
CHẢY lệ ngàn hôm ngẫm cuộc cờ 
ĐÊM nhớ trường xưa người đã hẹn 
HÈ nhìn khoảng đó cảnh thường mơ 
VẮNG nhau vạn nỗi buồn không tưởng 
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ.

Quang Lê Vũ - 6.5.2022
*****
Phượng Phượng 
NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG
Năm canh máu chảy đêm hè vằng
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
*****

NĂM đoá hồng trao một nỗi chờ
CANH tàn lệ đổ ướt dòng  thơ
MÁU loang mặt nước / tràn qua ngõ
CHẢY giữa dòng / kinh thoáng biển cờ
ĐÊM xuống chị còn say giấc mộng
HÈ về mẹ vẫn đắm hồn mơ
VẮNG con sao sớm nghe buồn tủi
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ

NPP  06/05/2020
*****
Vĩnh Long 
NGƯỜI CÒN NHỚ CHĂNG
Năm canh máu chảy đêm hè vằng
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
*********************
NĂM cuối mình ta lặng lẽ chờ
CANH chầy chỉ biết vịn vào thơ
MÁU sôi buốt ngực / ngờ tim vỡ
CHẢY lệ làm / tâm rũ héo cờ
ĐÊM tới đìu hiu hờn phận lỡ
HÈ về ủ rũ trách đời mơ
VẮNG hoài mộng ước đành dang dở
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ
Vĩnh Long
*****
Chin Ngo Van 
TIẾNG QUỐC CANH KHUYA

NĂM cứ hoài trôi lặng lẽ chờ 
CANH dài giọng quốc oải hồn thơ 
MÁU rơi nẻo ruộng, trôi dòng nước
CHẢY giọt chiều, mưa rũ bóng cờ 
ĐÊM dõi sương lùa khơi giấc mộng
HÈ lồng gió thoảng gợi niềm mơ 
VẮNG nhau lại thấy lòng ngơ ngẩn 
SÁU KHẮC HỒN TAN BÓNG NGUYỆT MỜ.

Chin Ngo Van         6-5-2022!