VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

HÌNH BÓNG MẸ

 HÌNH BÓNG MẸ

(Thuận nghịch đọc)

Thuận :

Mây khói lạnh chiều biển vắng xa
Cút côi mình mẹ bóng riêng nhà
Gầy thu bến lở đường mưa nắng
Nhạt gió sân tàn cảnh lá hoa
Vây cánh thả hồn đêm sóng bạc
Bám canh sầu mộng lối trăng ngà
Đầy vơi gánh nặng cùng trưa sớm
Dây vướng nợ đời cạnh bước ta ...

Nghịch :

Ta bước cạnh đời nợ vướng dây
Sớm trưa cùng nặng gánh vơi đầy
Ngà trăng lối mộng sầu canh bám
Bạc sóng đêm hồn thả cánh vây
Hoa lá ngõ tàn sân gió nhạt
Nắng mưa đường lở bến thu gầy
Nhà riêng bóng mẹ mình côi cút
Xa vắng biển chiều lạnh khói mây ./.

LCT 08/08/2020

BÀI HỌA :
*****
NHỚ MẸ

Sân chiều nhạt nắng hạ rời xa
Những buổi hoàng hôn mẹ vắng nhà
Ngõ quạnh trăng luồn chao khóm trúc
Hiên buồn gió cuộn đẩy cành hoa
Nhìn mây lướt giữa màn sương bạc
Thấy nhạn vờn quanh bãi sóng ngà
Nhạc vẫn say từng phiên điệp khúc

Canh tàn trở giấc chỉ mình ta/
NPP 08/08/2020
*****
LỜI MẸ DẶN
(Thuận - nghịch độc)

Mây mù lối nhỏ bóng gần xa
Bếp lụi chiều tê nỗi cửa nhà
Gầy nguyệt tỏa hơi vàng võ bến
Lạnh hồn theo gió rã rời hoa
Vây trầm khói mẹ môi trầu đỏ
Để thắm đời con tuổi ngọc ngà
Đầy gánh trĩu thương nguồn mãi ngọt
Dây bầu bí giữ vẹn tình ta...

Đọc ngược:

Ta tình vẹn giữ bí bầu dây
Ngọt mãi nguồn thương trĩu gánh đầy
Ngà ngọc tuổi con đời thắm để
Đỏ trầu môi mẹ khói trầm vây
Hoa rời rã gió theo hồn lạnh
Bến võ vàng hơi tỏa nguyệt gầy
Nhà cửa nỗi tê chiều lụi bếp
Xa gần bóng nhỏ lối mù mây.

Nguyễn Thế An
*****
NHỚ MẸ

(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Mây vờn bóng mẹ dáng dần xa
Tửu nhạt hòa hương khói thoảng nhà
Gầy nguyệt ẩn sao trời lặng gió
Xám chiều loang chợ cổng nhàu hoa
Vây sầu xót cảnh cam Người vắng
Tủi dỗi hờn men chuốc hạc ngà
Đầy nặng nghĩa ân tình mẫu tử
Dây lòng nuối đạo...hiếu cùng ta!

Nghịch:

Ta cùng hiếu đạo nuối lòng dây
Tử mẫu tình ân nghĩa nặng đầy
Ngà hạc chuốc men hờn dỗi tủi
Vắng Người cam cảnh xót sầu vây
Hoa nhàu cổng chợ loang chiều xám
Gió lặng trời sao ẩn nguyệt gầy
Nhà thoảng khói hương hòa tửu nhạt
Xa dần dáng mẹ bóng vờn mây.

0515 H,08/8/2020
Thái Chung
*****
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
TNĐ

Thuận
Mây ngàn phủ lạnh buổi người xa
Gió nổi chiều hoang trống cửa nhà
Gầy dáng bỏ Lan vườn thắm nụ
Mỏng hình quên Cúc dãy vàng hoa
Vây tàn kiếp khổ giăng trời bạc
Cánh rã đời đau ngập suối ngà
Đầy mãi xót thương vì thiếu mẹ
Dây sờn cảnh hận tủi choàng ta

Nghịch
Ta choàng tủi hận cảnh sờn dây
Mẹ thiếu vì thương xót mãi đầy
Ngà suối ngập đau đời rã cánh
Bạc trời giăng khổ kiếp tàn vây
Hoa vàng dãy Cúc quên hình mỏng
Nụ thắm vườn Lan bỏ dáng gầy
Nhà cửa trống hoang chiều nổi gió
Xa người buổi lạnh phủ ngàn mây

Đinh Tuấn Minh
*****
NGÓNG MẸ
(Thuận nghịch đọc)

Thuận :

Mây hờn hạ ấy thuở người xa
Bỏ lại thềm xưa mẹ vắng nhà
Gầy guộc bóng in thềm trở gió
Mịt mù sương bủa giậu tàn hoa
Vây chiều tủi ngõ vương trầu úa
Vỡ mảnh buồn gương bỏ lược ngà
Đầy mãi cứ đau niềm sớm tối
Dây chùng phím để mộng sầu ta ...

Nghịch :
Ta sầu mộng để phím chùng dây

Tối sớm niềm đau cứ mãi đầy
Ngà lược bỏ gương buồn mảnh vỡ
Úa trầu vương ngõ tủi chiều vây
Hoa tàn giậu bủa sương mờ mịt
Gió trở thềm in bóng guộc gầy
Nhà vắng mẹ xưa thềm lại bỏ
Xa người thuở ấy hạ hờn mây ./.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Moni Tran
MẸ YÊU
( Thuận Nghịch độc )

Thuận :
Mây hồng chở gió quãng đường xa
Mẹ nhất đời thương giữa cảnh nhà
Gầy dáng trẻ yêu mừng chuỗi ngọc
Vắng Cha người tủi quyện hồn hoa
Vây bờ biển hạnh vầng dương sáng
Trải quãng đời ân bóng Nguyệt ngà
Đầy nghĩa thảo thơm bừng khúc dạ
Dây mầm dưỡng đức thoả lòng ta

Nghịch :

Ta lòng thỏa đức dưỡng mầm dây
Dạ khúc bừng thơm thảo nghĩa đầy
Ngà Nguyệt bóng ân đời quãng trải
Sáng dương vầng hạnh biển bờ vây
Hoa hồn quyện tủi người Cha vắng
Ngọc chuỗi mừng yêu trẻ dáng gầy
Nhà cảnh giữa thương đời nhất Mẹ
Xa đường quãng gió chở hồng mây.

Moni Tran
*****************
Đối hoạ
BẾN SẦU
(Thuận nghịch đọc)

Thuận :

Mây sầu nước đọng bến chiều xa
Gác lạnh buồn khuya cảnh vắng nhà
Gầy sợi khói đen bờ đổ lá
Nhạt mùi sen trắng nụ đơm hoa
Vây quanh bếp lửa đêm màu bạc
Bám giữa vần thơ chén rượu ngà
Đầy đoạ chốn gian trần mãi khổ
Dây vòng thử khép bạn cùng ta ...

Nghịch :

Ta cùng bạn khép thử vòng dây
Khổ mãi trần gian chốn đoạ đầy
Ngà rượu chén thơ vần mãi bám
Bạc màu đêm lửa bếp quanh vây
Hoa đơm nụ trắng sen mùi nhạt
Lá đổ bờ đen khói sợi gầy
Nhà vắng cảnh khuya buồn lạnh gác
Xa chiều bến đọng nước sầu mây ./.

LCT 08/08/2020
****************
Nguyễn Thế An
Xin phép được đối họa cùng anh:
NIỀM SÂU THẲM
(Thuận - nghịch độc)
Mây nước huyễn mờ nẻo cách xa
Thảo sương dầm mãi nhớ huyên nhà
Gầy hao bóng mẹ về trong ngõ
Tẻ nhạt hương đèn thắp giữa hoa
Vây khói lạnh tùng trăng tẩm bạc
Trở tang buồn cúc rượu say ngà
Đầy mâm cỗ lạt đời cay đắng
Dây nối để thuyền độ bến ta...
Đọc ngược:
Ta bến độ thuyền để nối dây
Đắng cay đời lạt cỗ mâm đầy
Ngà say rượu cúc buồn tang trở
Bạc tẩm trăng tùng lạnh khói vây
Hoa giữa thắp đèn hương nhạt tẻ
Ngõ trong về mẹ bóng hao gầy
Nhà huyên nhớ mãi dầm sương thảo
Xa cách nẻo mờ huyễn nước mây.
Nguyễn Thế An