VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

HOANG LIÊU


HOANG LIÊU

Chạnh nghĩ vì đâu nắng bỏ chiều
Ta về nhặt nốt quảng đời xiêu
Đường đêm lạnh gót hồn trăng yểu
Ngõ quạnh buồn chân chẳng bóng kiều
Gió mải mê vờn quanh rặng liễu
Sương vần vũ lượn dưới hàng tiêu
Đàn khuya bé thả từng giai điệu
Nỗi nhớ quàng trong mảnh lụa điều ./.

LCT 18/03/2017
BÀI HỌA :
*****

LẠC LỐI 

Hoàng hôn vạt nắng ngã sang chiều 
Bóng đổ vai gầy quạnh bước xiêu 
Gió lạnh lùng trêu hồn lãng tử 
Đời ngơ ngẩn cợt tấm thân Kiều 
Thư phòng rộn rã mềm giai điệu 
Gác phượng âu sầu lã tiếng tiêu
Để khách trần ai dường lạc lối 
Tàn canh ngẫm ngợi biết bao điều ! 

Tường Vân 18/3/17
*****
Lối cũ ta về

Hoàng hôn phủ nhạt cuối chân chiều
Lối cũ ta về đổ vẹo xiêu
Trước cửa ai chờ khoe yểu điệu 
Song rào bóng đợi dáng yêu kiều
Buông từng nốt nhạc treo cành liễu
Nhả những tơ lòng vướng giậu tiêu
Trải rộng mùa vui làn điệu hát
Chồi non trở nụ cánh hoa điều..!!

Nguyễn Lâm 18/3/2016
*****
LẠI NHỚ VỀ…

Lại nhớ ngày xưa giữa nắng chiều
Thương em áo mộng thả hồn tiêu
Đêm về gió lộng mơn man điệu
Tối lại trăng vê nắn nót kiều
Mải đó còn thơm mùi sắc liễu
Hoài đây giữ ngát vị hương yêu
Cau già lặng ngẫm tình non yểu
Lại nhớ ngày xưa cả vạn điều

GM.Nguyễn Đình Diệm
18.3.2017