VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

BẾN HẠ BUỒN

 BẾN HẠ BUỒN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Ta rời xóm cũ bến mờ sương
Hạ úa vàng me lá phủ đường
Tà sóng biển ru lời mẹ nhớ
Vắng bờ đêm giận tiếng em thương
Xa quê tối muộn hương nào khác
Lạ xứ chiều hanh gió lại thường
Là cũng thế thôi đành phải vậy
Ga chờ mãi bạn bóng hình vương..

Nghịch :

Vương hình bóng bạn mãi chờ ga
Vậy cũng đành thôi thế cũng là
Thường lại gió hanh chiều xứ lạ
Khác nào hương muộn tối quê xa
Thương em tiếng giận đêm bờ vắng
Nhớ mẹ lời ru biển sóng tà
Đường phủ lá me vàng úa hạ
Sương mờ bến cũ xóm rời ta./.

LCT 21/05/2020