VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ SAU SINH NHẬT


Lời thơ chị gởi ấm khoang lòng
Nét chữ anh mừng rực lửa đông
Nghĩa chẳng cần pha màu rượu trắng
Tình đâu phải ướp sợi xuân hồng
Xinh làn nắng muộn cài bên cửa
Đẹp mảnh mây tàn cuốn giữa sông
Kỷ niệm này muôn đời nhớ mãi
Mình xin cảm tạ tấm ân nồng ./.

LCT 18/12/2019

BÀI HỌA :
*****

VẪN ĐÓ MÀU YÊU

Ấp ủ lời yêu sẽ vững lòng
Cho ngàn giấc đẹp quyện vào đông
Niềm mơ vẫn đợi bầu tim nóng
Nỗi nhớ hoài khơi ngọn lửa hồng
Nắng tỏa cho hồ chao mặt nước
Sương lùa để khói xõa dòng sông
Chiều quê hạnh phúc ngồi ru mộng
Những phút kề vai đủ ấm nồng/

NPP/18/12/2019
*****
Nguyễn Kiều Loan​
 TÌNH THƠ
Chỉ một vần thơ cũng ấm lòng
Không còn gió lạnh của mùa đông
Ngày qua mãi ngắm làn mây trắng
Bữa lại nhìn xem cảnh nắng hồng
Nhớ thuở anh chờ trên ngõ mộng
Thương lần nhỏ đợi dưới bờ sông
Vườn xuân vẫn thắm màu hoa đỏ
Cuộc tửu đời xoay những chén nồng/
KL góp vui mến chúc anh tối an lành
Nkl 18/12/2019
*****
Anh Phạm Văn​
 Đáp lời cảm tạ Sinh Nhât của Thạch Hãn.
(Bài họa giữ nguyên vận bài xướng)
----------
Tình huynh nghĩa đệ ấm sao lòng.
Hạ mãn thu tàn đến tiết đông.
Nghĩa nặng phơi bày trên giấy trắng.
Tình sâu đậm nét điểm son hồng.
Thường hôm bạn viếng đầy khung cửa.
Mỗi bận Sinh thần rợp* núi sông.
Mới biết tri âm tình luyến mãi.
Chung Kỳ - Tử Bá tặng tim nồng.

Phạm văn.