VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA




NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA

Chợt nghĩ mai này nếu phải điên
Vần thơ cũng lắm chuyện ưu phiền
Câu từ đảo lộn đừng suy diễn
Ngữ vận quay vòng chớ xỏ xiên
Nóng đã khơi dầu trên mặt biển
Trời đang gạt lửa xuống âm thiền
Ta quằn quại giữa dòng thiên biến
Thấy cõi sinh tồn chẳng đặng yên ./.

LCT 22/04/2017

BÀI HỌA :
*****
CHỐN BÌNH YÊN 

Thôi đừng ngẫm ngợi kẻo rồi điên 
Bởi chuyên trần gian lắm não phiền 
Ý nghiệp còn mang đừng ảo diễn 
Tâm tình vẫn nặng chớ hoàn xiên
Đêm chờ bóng nguyệt lay mành trúc 
Sáng điểm hồi chuông lắng cõi thiền 
Bến giác con thuyền đang trực sẵn 
Quay về chốn ấy đặng bình yên ! 

Tường Vân 22/4/17
*****
Nếu một ngày

Đêm nằm nghĩ bậy nếu là điên
Quậy khắp cùng nơi đủ rối phiền
Giữa chốn đông người phun nói xỏ
Bên bàn thế sự nhả lời xiên
Vo tròn chữ đức tâm hồn đạo
Vẹn méo từ nhân cõi mộng thiền
Lửa mắt khi nhìn toàn bão biến
Xoay chiều bẻ gãy cảnh bình yên..!

Nguyễn Lâm 22/04/2017
*****
NGẪM NGHĨ MẦN CHI

Ngẫm nghĩ mần chi chuyện đảo điên
Trăm năm kiếp ấy lắm đau phiền
Quen lề ảo tưởng tâm phô diễn
Thói tật hư mơ dạ nhã xiên
Nguyệt tỏa đêm về gieo lòng hiến
Hồi chuông tối điểm tọa am thiền
Neo thuyền tĩnh thức dừng muôn biến
Tự tại bên đời chắc được yên.

GM.Nguyễn Đình Diệm 22.4.2017