VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

CÒN TA VÀ BÓNG TỐI


CÒN TA VÀ BÓNG TỐI

Có lẽ nào ta phải đợi chờ
Cho ngày tháng cạn cả hồn thơ
Rừng thu đỏ lá buồn trăng nhạt
Biển hạ vàng mây nhớ ngõ mờ
Đếm tuổi xuân mòn đêm dỗi mộng
Gom chiều gió rụng buổi dìu mơ
Nằm xem chú nhện sầu giăng bẫy
Thấy mảnh đời neo giữa cuộc cờ ./.

LCT 06102017





BÀI HỌA :
*****

TĨNH GIẤC
Còn chi những buổi đẹp hồn thơ
Mấy nẻo buồn vui lắm ước chờ
Những cánh vàng hoa chừ đã nhạt
Bao thu lá biếc ấy phai mờ
Trời vào buốt lạnh đông tàn mộng
Tối lại buồn xo hạ úa mơ
Tĩnh giấc tụ tan lòng vắng lặng
Dòng đời nóng lạnh tựa quân cờ.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****
TIẾNG THƠ RƠI 

Nào ai hiểu hết nỗi mong chờ 
Để bút đau lòng nhỏ giọt thơ
Ướt cả bờ môi mềm gối lạnh
Cay từng chén rượu trắng đêm mờ
Sầu theo tiếng gió chiều sương rụng 
Vợi lại cung đàn buổi hạ mơ
Cảnh đó người đây nào dám hẹn 
Dù cho hữu ý hoặc tình cờ...!

Tường Vân 6/10/17
*****
CÒN TA VỚI TA

Tình xa vạn lý,níu thương chờ
Để rụng bên thềm bóng nguyệt thơ
Lạnh lẽo cung đàn hương lửa mọn
Mồ côi giọng cuốc khói sương mờ
Đường mai hút gió hoài ươm mộng
Bến cũ không thuyền mãi đợi mơ
Mở lối bao lần chưa nước giải
Trùng vây cuộc thế rối thêm cờ
Lý Đức Quỳnh