VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

VÀ THU CŨNG NHƯ EM

 VÀ THU CŨNG NHƯ EM


Vẫn lối thu vàng cỏ lạnh sương
Vườn trình nữ khép mộng hoang đường
Thương loài nhện ngủ quên mùa bấc
Sợ lũ ong buồn bỏ sắc hương
Nắng đuổi chiều qua bờ hữu hạn
Thuyền xô sóng vượt bãi vô thường
Em ngồi giấu nụ cười sau tuổi
Cảm khúc thi hờn giữa lược gương ./.

LCT 24/1O/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NỖI NIỀM CẬN ĐÔNG
Thu tàn khoảnh lá lạnh choàng sương
Nắng trở mùa hanh rụng giữa đường 
Ngõ nhỏ lan hồng đương nhạt sắc 
Hiên chiều cúc lựu đã nhoà hương
Làn mây nổi giữa dòng vô định
Bãi cỏ chìm theo giấc mộng thường
Thả nỗi buồn qua lòng phố quạnh
Đông vờn kẽ cửa bóng lồng gương 
LM
*****
Phượng Phượng
MIỀN ĐẤT LẠNH

Em về xứ lạnh buổi mờ sương
Phố vẫn còn in lớp bụi đường
Lối hẹn hôm nào thay đổi sắc
Đêm chờ thuở nọ đã tàn hương
Nhìn căn gác cũ buồn rơi lệ
Thấy dãy nhà xưa quá lạ thường
Mẹ cũng không còn ra đợi cửa
Như lần tiễn biệt mắt nhoà gương/

NPP 24/10/2023
*****
Tòng Trần
CHIỀU THU

Vạt cỏ Thu sầu đẫm ướt sương
Nhìn kia thục nữ bước qua đường
Chân vờn yểu điệu đầy bao sắc
Dáng lượn yêu kiều tỏa những hương
Bởi lối nàng đi chừng ngẫm dị
Vì nơi ả đến cũng trông thường
Trong lòng như đã nhiều mơ tưởng
Giữa trái tim mình tựa bể gương.
24/10/2023.
*****
Dinh Tuan Minh
VÌ SAO THẾ EM ?
Giao mùa dẫu núi nhạt nhòa sương
Vẫn rộn lời ca khắp giảng đường
Cổng ngõ hồng lan đằm thắm nụ
Hiên thềm cúc bưởi ngạt ngào hương
Hàn huyên tửu chạm điều đâu khác
Nhóm họp trà châm cảnh cũng thường
Một cõi đi về hoa mới nở 
Sao nàng nỡ bỏ lược cùng gương
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.         CÓ CÒN QUÊ XƯA

Khung trời ảm đạm bởi làn sương
Khép lại ngàn hoa lá đỏ đường
Lũ kiến theo đàn đang bỏ cánh
Dây trầu rã ngọn chẳng còn hương
Thăm về ngõ xóm người xa lạ
Hỏi tới vườn quê buổi khác thường
Cảnh đẹp ngày xưa đâu có nữa
May còn sót lại  để làm gương
 
       L Đ K 24/10/23
*****
Anh Đình Diệm
THU & QUÊ NHÀ
Heo trời thoảng lạnh chút mù sương
Lá trải vàng bay cuối nẻo đường
Bưởi mận vườn xưa ngầm nguột sắc
 Lan đào lối cũ nã nồng hương
Chiều đi nắng gửi bờ tơ tưởng 
Buổi lại trăng trao lối mộng thường
Thả bước chân vè qua bến quạnh
Sông dài lặng lẽ nguyệt lồng gương
HƯƠNG THỀM MÂY – 24.10.2023
*****
Vũ Như Cẩn
VÀ THU CŨNG NHƯ EM

Thu vàng gió lạnh đẫm màn sương
Mãi khép vườn trinh chặn lối đường 
Bướm ngủ thương về trong gió bấc
Ong buồn rũ cánh chẳng tìm hương
Chiều phai nhạt nắng hoa không nở 
Buổi tối  khuya tàn  mộng dị thường
Nụ cười  tình thâm cùng tuổi gượng
Đành trơ trội ảnh giữa miếng gương.

***
24/10/2023  Vũ Như Cẩn 
*****
Vạn Cổ Sầu
THU TÀN TRÊN LỐI XƯA 

Thu chiều lối muộn đã vùi sương
Dẫn kẻ hồi quê lạc hướng đường 
Ngọn liễu sau bờ đang ngả dáng
Bông cà cuối vụ cũng dìu hương 
Hoài thương bóng cũ nơi bình dị 
Cảm nghĩ thời xưa lệ bất thường 
Bến mộng hôm nào trăng vẫn tỏ 
Im lìm mặt nước ảo thềm gương.

Vạn Cổ Sầu: 25/1O/2O23
*****
Tòng Trần (b2)
ƯỚC VỌNG
Bài đối họa 

Thu chiều nhe rớt những làn sương 
Gió loãng đìu hiu trải mặt đường 
Gửi mộng cho người xưa đẫm sắc
Trao tình đến kẻ cũ đầy hương
Buồng tim giữ kín nào kinh dị
Cõi dạ gìn sâu chẳng bất thường 
Hẹn sẽ ân nồng trong ý tưởng
Mong rằng ước vọng giữa trời gương. 
25/10/2023.