VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

CHIỀU XẾ

CHIỀU XẾ


Nghĩ lại buồn cho cái tuổi già
Mây sầu gió muộn khổ lòng ta
Nhiều đêm mỏi gối hờn thu lạnh
Lắm bữa chồn chân tủi mộng ngà
Cạn nỗi đêm cùng ly tửu đắng
Khô dòng lệ với khoảnh trời xa
Nhìn con nước vẫn xuôi bờ chảy
Cảm thấy đời như bãi nắng tà ./.

LCT O3/1O/2O21

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TỦI THÂN GIÀ
Nhìn đi ngó lại tủi thân già
Nỗi mộng canh về chỉ có ta
Nhớ tuổi hồi xuân đời mãi ngọc
Hòa duyên thuở nọ số luôn ngà
Ân nồng dễ bỏ...nào đêm vắng
Nợ thắm sao rời...chẳng bữa xa
Khổ xác vì xương giờ rệu rã
Nhiều hôm bởi phận thấy Trăng tà...!
03/10/2021.
*****
Phượng Phượng
GÁC LẺ
Nằm đêm mất ngủ lại lo già
Gác lẻ canh tàn mỗi bóng ta
Sóng đã vơi cùng khoang biển mộng
Tình đang rã tận ánh trăng ngà
Nghe chiều gió lạnh vườn thu vắng
Thấy cảnh mưa buồn ngõ phố xa
Những tối mùa đông sầu quạnh quẽ
Nhìn cây đổ lá cạnh hiên tà/
NPP 03/10/2021
*****
Hữu Thiên
NỖI LO
Ngồi lo một buổi đến khi già
Sẽ chẳng ai còn chạm đến ta
Chỉ tiếc thằng em thèm bữa mặn
Rồi mơ chị nhỏ ướp men ngà
Thân này chín chục chê đời mỏng
Mộng ấy bao ngày tủi bữa xa
Khốn khổ đôi lần xem hắn đã
Nằm queo cụt ngủn mỗi manh tà...!

NL03/10/2021
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG VỠ
Lại biết rồi đây tuổi sẽ già
Đâu còn mấy ả cạnh cùng ta
Nhìn đêm để tưởng như vườn ngọc
Ngắm buổi rồi mơ tựa bãi ngà
Chẳng sợ xuân tàn vui vẻ đắm
Không chờ hạ đến lững lờ xa
Đời vui một chút tình thôi rã
Mãi tại là khi sức khoẻ tà
03/10/2021
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN HOÀNG HÔN
Hoàng hôn nắng nhuộm lũy tre già
Lặng lẽ vương thềm chẳng né ta
Nhuốm tủi thân còm bên ngõ lạnh
Choàng lên phận hẩm giữa dương tà
Hoài thương lúc cảnh bài thơ rũ
Mãi xót khi đời bản nhạc xa
Nẻo cũ tình phai mờ khát vọng
Đường xưa cũng nhạt ánh trăng ngà
Đinh Tuấn Minh
*****
Vĩnh Long
BẾN MỘNG
Nhiều khi vẫn thấy phận chưa già
Đã mộng trong đời cảnh chúng ta
Mãi thắm ân tình bên tuổi ngọc
Hoài xanh kỷ niệm dưới trăng ngà
Vần thơ giữ ấm tình không bỏ
Nhật ký khơi nồng nghĩa chẳng xa
Sẽ đón nhau vê trên biển đẹp
Rồi nâng chén tửu giữa dương tà
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Lợi
XẾ CHIỀU
Buồn khi vắn nợ xót thân già
Nện gót dương trần chỉ mỗi ta
Chợt vói dòng thơ sầu gác lẻ
Mà lu yển nguyệt rát đêm ngà
Ngây lằn thế sự muôn rầu rĩ
Rạc bể nhân tình vạn xót xa
Lỡ dở chừng xuân đà chết lặng
Đời trai ví tựa cảnh ngang tà.
Song Nguyễn. O3 - 10 - 2O21.
*****
Nguyễn Tiến
VỀ QUÊ DƯỠNG GIÀ
(mạ đề)
Giờ đây chỉ dưỡng cái thân già
Tám chục năm rồi mãi khỏe ta
Dẫu biển nơi nhiều con sóng lạ
Vì quê cảnh đẹp ánh trăng ngà
Mong rời phố thị tìm hơi thở
Trở lại thôn dừa ngã bóng xa
Một buổi chiều tan mò đến lão
Còn thơ thẩn đợi ngắm dương tà.
*Nguyễn Tiến
*****
Tiến Trịnh
CỨ THOẢI MÁI
Rồi ai cũng đến tuổi hưu già
Vậy cứ vui hoài khỏe não ta
Sáng bữa ra vườn chăm kiểng đẹp
Chiều hôm thả bộ ngắm mây ngà
Lo buồn nặng gánh càng bi phẫn
Nghĩ ngợi đau đầu chỉ xót xa
Trải rộng tâm lòng nô giỡn gió
Mà chi khốn quẫn buổi dương tà
THT, 03/10/21
*****
Nguyễn Gia Khanh
GƯỢNG CƯỜI
Nào mong vẫn phải đón thân già
Ngẫm tuổi xuân thì xót dạ ta
Với phận mơ lòng đang lỡ dở
Cùng thơ đối cảnh cũng say ngà
Thương từng mộng vỡ ru hồn vắng
Tủi những thu sầu ngóng nhạn xa
Mượn tiếng cười tuy là ảo huyễn
Mà quên cuộc lữ chính hay tà.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Chin Ngo Van
VÊ QUÊ
Về quê cốt để dưỡng thân già
Giữ cảnh yên bình cái phận ta
Chẳng nghĩ đồng kia làn gió lạ
Rồi quên bãi nọ mảnh trăng ngà
Thân tình gặp gỡ đâu còn giá
Bạn hữu quây quần hết phải xa
Ước mộng phai dần khung cảnh rã
Nhìn lên vạt nắng cũng đang tà.
Chin Ngo Van. 3-10-2021!