VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

TƠ CHIỀU

Họa thơ anh Nguyễn Đình Diệm có chỉnh sửa thay vận
TƠ CHIỀU

Vắt vẻo lưng trời những sợi tơ
Hoàng hôn mặt biển nước xanh lờ
Trăng tìm kỷ niệm xuôi miền nhớ
Ái dỗ khoang lòng dọc nẻo mơ
Ngõ mộng sương vùi căn gác hở
Rừng đêm gió đảo cụm mây hờ
Ta ngồi xếp lại dòng trăn trở
Rụng đoản tiêu sầu rã tiếng thơ ./.

LCT 31/07/2017
*****
BÀI XƯỚNG
*****
QUA CẦU VẠN CỔ

Chiều quê gió lộng nắng vàng tơ
Nổi biếc phương mây thả lững lờ
Lãng đãng đường xưa hoa dại nở
Mơ màng lối cũ bến ngây chờ
Phượng dệt đường thôn còn mãi thắm
Bìm leo ngõ trúc dễ chi lơ
Dạo bước loanh quanh về bến mộng
Qua cầu vạn cổ viếng tình thơ

Hương Thềm Mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)

BÀI ĐỐI HỌA :
*****

QUA SÔNG KỶ NIỆM
Lưng trời lãng đãng những đường tơ
Sợi khói chân mây thả lững lờ
Gió cuốn trường giang màu bạc nhớ
Trăng về biển rộng sắc xanh mơ
Chờ em gối mộng đêm trăn trở
Đợi bậu canh dài gió hững hờ
Tiếng hẹn rời xa mùa đã vỡ
Qua sông kỷ niệm chạnh hồn thơ
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)


31.7.2017
*****

KHÚC TƯƠNG TƯ 

Canh trường bấm nhẹ mấy đường tơ
Rớt giữa dòng Tương bóng lững lờ 
Muội thả câu hò khâu điệu nhớ 
Huynh hòa tiếng sáo dệt niềm mơ
Mà sao hạnh phúc hoài dang dở 
Lại để thềm yêu mãi hững hờ
Tựa ánh trăng buồn đêm gió trở
Nghe sầu khắc khoải một tình thơ !

Tường Vân 31/7/17
*****
BÓNG CÔI
Gió vút lưng trời vọng tiếng tơ
Chưa nguôi chuyện cũ dạ như lờ
Bâng khuâng bước nhớ tìm hoa rụng
Khắc khoải niềm yêu đón mộng chờ
Dấu ái tình xưa còn đỏ lựng
Mùa thương ký ức vẫn xanh lơ
Vườn dâu nhặt lá chiều hoang hoải
Bóng lẻ đêm về mịt nẻo thơ
Lý Đức Quỳnh