VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

KHÚC TÌNH CHIỀU


KHÚC TÌNH CHIỀU

Đêm nay viết đôi dòng xem thử
Để mở đầu bảy chữ hai câu
Tiếp theo lục tự đứng đầu
Cuối cùng đủ tám từ xâu chuỗi vào


Thế là đủ ngôn trào ngữ tuyệt
Khúc thơ tình nhiệt huyết riêng em
Đọc cho say khỏi khát thèm
Tình thơ anh cũng ngọt mềm như ai

Ngày mòn mỏi dùi mài thi sử
Đời muộn màng nét chữ chia đôi
Không may nhạt cánh thư bồi
Để dòng thi cũ nổi trôi qua chiều

Đời vẫn thế hoang liêu tuổi mộng
Khúc tình hồng nóng bỏng chờ ai
Giấc mơ một bóng trang đài
Chiều về qua ngõ tình lai láng chiều

Mây hờn dỗi cô liêu gợn sóng
Bến sông chiều đỏ mộng hoàng hôn
Đêm nghe giá buốt qua hồn
Dòng thơ bất chợt níu buồn bay xa

Cuộc tình bỗng nhạt nhòa sương khói
Em đi về giữa tối trăng loang
Đêm giăng mấy sợi tơ vàng
Ngập ngừng trước ngõ ta choàng lấy ta

Bầu rượu nóng phôi pha câu hát
Khúc tương phùng vỡ nát tâm can
Uống cho môi thấm lệ tràn
Uông cho đời khỏi than van nhọc lòng

Hãy nhào nặn đường cong tuyệt mỹ
Đêm hoan tình kỳ vĩ giai nhân
Cùng em cạn chén phong trần
Bỏ miền thế tục xoay vần bể dâu

Đời chẳng thể chung đầu thôi nhé
Em đi về lối rẽ đường riêng
Câu thơ ta chết một miền
Chờ trăng dậy sóng rời phiên bão tình

Ngày vàng võ mong hình với bóng
Đêm muộn màng nghe sóng lòng chao
Câu thơ rẽ lối chen vào
Cho ta gởi gắm câu chào biệt ly ./.

LCT 28/03/2017