VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

TƯƠNG TƯ CHIỀU

TƯƠNG TƯ CHIỀU


Tan chiều nắng đỏ phượng hờn ve
Ngõ lặng buồn như cảnh vắng hè
Gió ngủ bên thềm cơn mộng dỗ
Mây nằm cuối hẻm mặt trời che
Nhìn manh kỷ niệm sầu đan lối
Tưởng bóng thời gian đọng rã bè
Giọt nước mơ màng trên bãi cỏ
Thương bờ tóc nhuộm ủ vàng he ./.

LCT 3O/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
KÝ ỨC NGÀY XƯA.
Tiếng nhạc trong trường đã trổi Ve
Hòa chung giọng Cuốc giữa trưa hè
Sân tùng lá rụng hồi mưa đổ
Ngõ mộng ta về buổi nón che
Ngoảnh tới đâu thời thân lũ bạn?
Nhìn lui đó thuở rã đôi bè
Mong ngày họp lớp trăng mùa cũ
Lại để xuân tàn lũy nắng he.
Mộng Hoài Nhân
30/5/2021
*****
MÙA HÈ NỒNG CHÁY
Những buổi tan chiều rộn tiếng ve
Vườn xưa nắng nhạt cảnh qua hè
Quê nghèo thuở ấy tàn me rụng
Xóm cũ bây giờ dãy phố che
Vượt biển thuyền chao êm ả sóng
Nhồi sông nước đổ lửng lơ bè
Con đường trước mặt dài như mộng
Giống mảng thu hiền sắc đỏ he/
NPP 30/05/2021
*****
Chin Ngo Van
CẢNH TRƯA
Ngõ nhỏ trưa buồn lặng tiếng ve
Hàng cây rợp bóng cảnh đang hè
Đan vào sợi nắng cành me phủ
Trải xuống gam màu ngọn liễu che
Gió bỗng âm thầm len cạnh hẻm
Mùa dưng ủ rũ gác trên bè
Ta ngôi dõi lá vàng rơi rụng
Một gã quên về mắt đỏ he.
Chin Ngo Van. 30-5-2021!
*****
NHẮN….
Rũ cả cung đường ngại quá Ve
Mùa sang cảnh nóng việc chi hè
Mà luôn khắc khoải than người đập
Lại cứ om sòm dỗi kẻ che
Hãy trở về thôn ngày tới bạn
Rồi quay đến hội bữa theo bè
Vui cùng sóng biển cho đời dịu
Gặp gỡ sum vầy kiếp khỏi he
Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung
HÈ ĐỢI...
Giữa cảnh sương mờ cuốc nạnh ve
Bình minh hé mở giục khơi hè
Sao đành tiếng lặng chờ chuông điểm
Há đợi trưa nồng để liễu che
Biển mộng trời yên nào trỗi sóng
Người coi bạn xấu mãi chia bè
Quyên nằm ảo não chờ tâng giọng
Phượng vỹ im lìm chẳng dám he.
0695 H,30/5/2021
Thái Chung
*****
HẠ TRẮNG
Trước cổng om sòm giọng lũ Ve
Ngoài bưng Cuốc gọi rũ trưa hè
Hoài than ngỡ muốn nhờ bao bọc
Mãi thét như cần được chở che
Dõi đến mà thương mùa bỏ hội
Nhìn lên lại xót thuở xa bè
Cho màu kỷ niệm tàn phai sắc
Để giấc mơ hồng cũng bị he
Vĩnh Long
*****
KHÚC HẠ XANH
Khúc hạ xanh trời rộn tiếng ve
Mây cùng gió cưỡi lộng trưa hè
Người say vạt nắng làm hoa tủi
Trống dục sân trường ngã nón che
Rợp cánh chim về kêu giữa bến
Vàng đôi bướm lượn đậu ven bè
Thương hoài kỷ niệm thời thơ ấu
Nỗi nhớ dâng trào mắt đỏ he
NKL 29 05 2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
THẸN GIẤC MƠ XƯA
Dóng dả sân trường rộn lũ ve
Lòng ta não nuột lắm ơi hè
Trông về lối phượng âm thầm ruổi
Chỉ thấy mây chiều rũ rượi che
Mộng ngỡ vần thơ vừa ngỏ ý
Tình như bản nhạc đã tan bè
Bao lần hạ đến rồi đi mãi
Vẫn ngán cho đời thẹn chẳng he.
Nguyễn Gia Khanh
*****
HÈ XƯA
Rộn rã sau vườn những tiếng ve
Về theo kỷ niệm buổi trưa hè
Ngày sao mắc cỡ nâng khăn phủ
Thưở đã ngại ngùng kéo nón che
Lúc bạn trao tình bên cửa lớp
Khi chàng ngỏ ý ở trên bè
Ngây ngô đỏ mặt ...ôi cô bé !
Đẹp đến nao lòng dưới nắng he .
Ngânha
*****
CANH TÀN
Rã rượi đêm buồn khản tiếng ve
Rầu thêm giọng Cuốc lả sau hè
Trăng mờ giữa phố làn mây phủ
Hẻm vắng ven hồ rặng liễu che
Chán kiểu phường buôn lừa rũ bạn
Nhàm phương cánh hẩu rẽ chia bè
Canh trường quạnh quẽ lòng tê buốt
Cuộc sống muôn trùng ngẫm chẳng he.
Trịnh Hùng Tiến, 30/5/21.