VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

TẾT GIẢN ĐƠN

TẾT GIẢN ĐƠN

(Thuận nghịch độc)

Đơn giản tết mình chỉ vậy thôi
Rượu say đời mỏi gót chân rồi
Hờn ai để lặng chiều trong mắt
Dỗi nó nên buồn khói lạnh môi
Sơn thủy điệu đàn nâng phím dỗ 
Sóng mây cùng lửa dậy đêm bồi 
Sờn vai áo lụi tàn chinh chiến
Ơn nghĩa tục trần cảnh thịt xôi...

Xôi thịt cảnh trần tục nghĩa ơn
Chiến chinh tàn lụi áo vai sờn
Bồi đêm dậy lửa cùng mây sóng
Dỗ phím nâng đàn điệu thủy sơn
Môi lạnh khói buồn nên nó dỗi
Mắt trong chiều lặng để ai hờn
Rồi chân gót mỏi đời say rượu
Thôi vậy chỉ mình tết giản đơn ./.

LCT 12/O2/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
TẾT NGHÈO ĐƠN CÔI 
(Thuận nghịch độc)

Đơn nghèo tết cực khổ mà thôi 
Rượu cỗ bàn mâm hẳn thiếu rồi 
Hờn cảnh ốm đau buồn rão mặt 
Dỗi lòng chua xót cảm bầm môi 
Sơn cùng bỏ lại thân dừng bước
Biển tận hòa theo sóng giỡn bồi 
Sờn nhạt cõi xuân chiều tiết đổi
Ơn trình bữa cúng chẳng gà xôi 

Xôi gà chẳng cúng bữa trình ơn 
Đổi tiết chiều xuân cõi nhạt sờn 
Bồi giỡn sóng theo hòa tận biển 
Bước dừng thân lại bỏ cùng sơn
Môi bầm cảm xót chua lòng dỗi  
Mặt rão buồn đau ốm cảnh hờn 
Rồi thiếu hẳn mâm bàn cỗ rượu
Thôi mà khổ cực tết nghèo đơn.

Vạn Cổ Sầu: 12/O2/2O24
*****
Phượng Phượng
PHỐ VÀO XUÂN
( Thuận nghịch độc)

Đơn lòng bé lại bỏ về thôi
Phố lạnh chiều tan gió lặng rồi
Hờn dỗi khúc mưa sầu rát mặt
Tủi buồn hôm phấn đọng thơm môi 
Sơn du cảnh đắm sương rời rụng
Sóng gợn triều dâng bến cuộn bồi
Sờn áo thuở đêm tàn mộng ủ
Ơn cùng nghĩa trả hắn chè xôi..

Xôi chè hắn trả nghĩa cùng ơn
Ủ mộng tàn đêm thuở áo sờn
Bồi cuộn bến dâng triều gợn sóng
Rụng rời sương đắm cảnh du sơn
Môi thơm đọng phấn hôm buồn tủi
Mặt rát sầu mưa khúc dõi hờn 
Rồi lặng gió  tan chiều lạnh phố
Thôi  về bỏ lại bé lòng đơn/

NPP 12/02/2024
*****
Trần Đình Tấn
TẾT NÀY

Thuận:
Đơn chiếc lạnh về sẽ khổ thôi
Rượu không buồn chán bữa qua rồi
Hờn anh lệ đẫm nhìn sâu mắt
Dỗi chị em rầu thấy đỏ môi
Sơn mỏng mới còn khi bạn dỗ
Sóng cao vừa giận cảnh mây bồi
Sờn tâm súng nổ là xung trận
Ơn bỏ Phật trời nghĩ hết xôi

Nghịch:
Xôi hết nghĩ trời Phật bỏ ơn
Trận xung là nổ súng tâm sờn
Bồi mây cảnh giận vừa cao sóng
Dỗ bạn khi còn mới mỏng sơn
Môi đỏ thấy rầu em chị dỗi
Mắt sâu nhìn đẫm lệ anh hờn
Rồi qua bữa chán buồn không rượu
Thôi khổ sẽ về lạnh chiếc đơn./.
12/02/2024 ( 03 tết Giáp thìn)