VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

MÀU TÓC XƯA

MÀU TÓC XƯA


Những giọt chiều rơi cuối nẻo đường
Cung đàn lạc bởi mấy mùa thương
Lòng riêng chạnh nhớ miền trăng cũ
Biển vắng sầu lo ngõ mộng thường
Tại cảnh mây buồn treo vũng nước
Nên luồng bụi bẩn lấn màn sương
Từ em sợi tóc vàng hơi lửa
Mới hiểu tàn phai giữa đoạn trường ./.

LCT 21/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
LẠC GIỮA BẾN MƠ

Tình yêu cứ ngỡ nẻo thiên đường
Để những tâm hồn cập bến thương
Đã chuốc ngà say cơn mộng ảo
Còn ru thoảng dỗ khúc nghê thường
Muôn đời cứ tưởng nguyên vàng đá
Một thuở đâu ngờ đẫm gió sương
Bóng ngả lòng sao hoài quạnh quẽ
Từng đêm lạc giữa giấc miên trường.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Hà Ngân
BÓNG NGƯỜI XƯA

Cả mấy mùa đông ở cuối đường
Cô nàng bé nhỏ đợi người thương
Hương nồng thưở ấy dần thay đổi
Sắc đẹp bao năm đã khác thường
Tóc lọn đen tuyền pha phủ khói
Vai mềm trắng mịn ngã màu sương
Mà sao cánh nhạn mờ xa mãi
Để lại nơi đây cảnh đoạn trường .

Nganha 211220
*****
Tòng Trần
NHỮNG VẾT THUƠNG

Chiều loang vạt nắng giữa con đường
Để bụi chen vào những vết thương
Chợt phía hàng mi sầu lãng tử
Còn nơi khóe lệ tủi nghê thường
Âm thầm mộng gởi chòm mây trắng
Khắc khoải mơ về quãng sợi sương...
Dõi cảnh hoàng hôn chìm đáy dạ
Nhìn đêm tối mịt võng canh trường.

21/12/2020.
*****
Thái Chung
NGOẢNH LẠI

Đà đi quá nửa một cung đường
Cõi tục xoay vần lắm cảnh thương
Tủi ngẫm cho đời vương bất đạo
Buồn đau hộ kiếp quẩn vô thường
Do sầu chạnh nỗi thời dâu bể
Lại trỗi day lòng buổi tóc sương
Đắng nghẹn niềm xưa còn ruổi mãi
Nhiều đêm trở giấc niệm canh trường.

O553 H, 21/12/2020
Thái Chung
*****
Nguyễn Thế An
NÁO NỨC XUÂN

Ngàn hoa đã nở rộ bên đường
Mỗi độ xuân về để nhớ thương
Trải mãi làn dâu ngày ấy đợi
Tìm luôn giấc mộng bữa ai thường
Mây hồng giữa lụa khoe mầu nắng
Giọt khẽ trên cành tỏa khói sương
Bút mực còn mê tình huyễn tưởng
Chờ si lại thảo khúc ca trường.

Nguyễn Thế An
******
Phượng Phượng
MÃI NHỚ THƯƠNG

Lòng mơ được buổi bước chung đường
Phố nhỏ muôn chiều mãi nhớ thương
Ngõ mộng từng đêm người hữu ý
Tình thu vạn cảnh bến vô thường
Quên ngày tháng đợi sầu ôm gió
Bỏ những năm chờ nguyện gối sương
Mỏi tiếng đàn khuya rời rã nhịp
Ngồi hong kỷ niệm suốt canh trường/

NPP21/12/2020
*****
Vĩnh Long
QUÃNG XƯA.

Còn nguyên kỷ niệm bước chung đường
Giữa cảnh trăng vàng ngập mến thương
Buổi Hạ người mong về bến cũ
Ngày Xuân kẻ đợi tới nơi thường
Ngang triền nghĩa quyện dù giông lốc
Dọc nẻo ân lồng dẫu gió sương
Cả một trời yêu nồng thắm mãi
Mà nay trở lại ngỡ sa trường

Vĩnh Long..