VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

ĐÊM CHƯA THỂ NGỦ YÊN

ĐÊM CHƯA THỂ NGỦ YÊN

Thu vàng nắng đẹp bỗng buồn hơn
Giấc ngủ vào đêm mãi chập chờn
Sợ lũ cô hồn chui phổi kép
Lo mùa dịch tễ chiếm hầu đơn
Già nua cảm thán ngồi suy nghĩ
Nhỏ bé hàm oan lại dỗi hờn
Những vạt mây trùm đen bốn biển
Ôi bàn thế sự khổ từng cơn ./.

LCT O8/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHƯ CƠN BÃO CHƯA QUA
Chẳng biết khi nào sẽ dịu hơn
Niềm xa tưởng đến bỗng thêm chờn
Đêm dài sợ bóng ma mờ ảo
Phố cũ trông chiều cảnh lặng đơn
Ngẫm bấy ngày qua tình gửi lại
Nhìn bao kẻ lỡ dạ vương hờn
Ta còn ám ảnh tin lành dữ
Bão cuộn trong lòng chửa dứt cơn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
DỊCH RỒI SẼ HẾT.
Giữa buổi thu về lạnh giá hơn
Từng đêm giấc ngủ tại sao chờn?
Khô lòng quỷ lũ đe hồn quạnh
Nóng mũi ma bầy dọa kẻ đơn
Khổ não trần gian niềm bực tức
Buồn thương thế sự nỗi lo hờn
Mong cầu dịch tễ rồi tan khỏi
Lộng gió an hòa thổi những cơn
Mộng Hoài Nhân
8/8/2021
*****
KHÔNG CÒN THU NỮA
Sợ cảnh mây luồn ngõ vắng hơn
Tàn hương kỷ niệm dấu chân chờn
Mâm đời nửa cuộc vừa phân lẻ
Gánh nợ đôi lòng mới rẽ đơn
Lại để vần thơ sầu mộng dỗi
Còn thêm chén rượu tiễn thu hờn
Đêm chìm giữa bến hồn trăng lạnh
Gió thoảng mưa lùa sóng nổi cơn/
NPP 08/08/2021
*****
VƯỢT SÓNG
Đã phải truy lùng quyết liệt hơn
Dù bao khổ cực vẫn không chờn
Bên đời bạn trẻ đều đăng kí
Trước cuộc ông già cũng gửi đơn
Sẽ đuổi bầy vi vào tạo oán
Rồi xua lũ khuẩn đến gây hờn
Cho thành ổn định quê bừng sáng
Để gió thu về dịu những cơn
Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung
ĐỒNG TÂM TRÍ
Vẫn ước ao đời tỏa rạng hơn
Dù dâu hóa bể vẫn không chờn
Dư tình góp của nào hơn thiệt
Khắp cõi chung lòng chẳng độc đơn
Bởi dịch tràn lan sầu bấy nỗi
Vì dân hoảng loạn trút bao hờn
Muôn nhà mọi nẻo đồng tâm trí
Chặn lũ ngông cuồng để cắt cơn.
0742 H,08/8/2021
Thái Chung
*****
Tòng Trần
DẠ NÃO HƠN
Thấy cảnh như vầy dạ não hơn
Thành Đô vắng vẻ chợt tâm chờn
Thu vàng lá rụng sầu hoa lẻ
Hạ trắng qua rồi tủi mẫu đơn
Để những chiều lên tình oán hận
Còn bao buổi lại nghĩa than hờn
Luôn cầu hạnh phúc đầy muôn cõi
Mãi khẩn dương trùng tạnh sóng cơn.
08/8/2021.
*****
LÒNG TIN
(Họa hoán vận)
Chích đủ hai lần dịch mãn cơn
Đừng nghe mạng ảo nói hơi chờn
Tiêm phòng chỗ ấy theo từng đợt
Diệt chủng nơi này vứt những đơn
Chẳng thích bầy vi về giựt giữ
Nào ưa lũ qủy rước thêm hờn
Xem kìa cuộc sống tin vào Đảng
Đã đổi thay rồi sáng lạng hơn .
* Nguyễn Tiến
*****

PHỐ VẮNG
Phố xá bây giờ vắng vẽ hơn
Từng đêm mộng vỡ giấc mơ chờn
Nhà xưa bếp lụi hoang tàn vắng
Cảnh cũ hiên buồn lặng lẽ đơn
Đợi ánh trăng về con nước dỗi
Nhìn cơn sóng vỗ bóng mây hờn
Canh dài thao thức mong trời tạnh
Cứ ngẩn ngơ nhìn gió thoảng cơn
NKL 08 08 2021
*****
ĐÊM SẦU CÔ VÍT
Phố xá đêm về quạnh quẻ hơn
Trong mùa dịch nhiễm mãi vờn chờn
Phân ly giãn cách đường hoang vắng
Tránh gủi theo gần ngõ lạnh đơn
Kiếp nạn Tàu gieo lòng đắng giận
Tai ương Hán trút dạ cay hờn
Trời cao có thấu niềm đau hỡi
Cuộc sống bao người khổ lắm cơn !!!.
Hương Thềm Mây – 8.8.2021
*****
NGỌN GIÓ CHIỀU THU
Cảnh phố bây giờ tĩnh lặng hơn
Toàn dân chống dịch khổ đâu chờn
Cho dù khó nhọc đừng lo lẻ
Dẫu phải lâu dài chớ sợ đơn
Trí vững đêm ngày tâm chẳng ngại
Lòng kiên tối buổi dạ không hờn
Mong rằng cuộc sống bình yên dõi
Ngọn gió thu chiều khẽ thổi cơn.
Chin Ngo Van 9/8/2021!