VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

TÌNH YÊU & NHÀ THƠ

TÌNH YÊU & NHÀ THƠ


Tưởng ánh trăng vàng đọng vũng thơ
Nào đâu nước đục những đêm chờ
Men tình nhạt thếch còn em mở
Rượu nghĩa tanh rình có kẻ mơ
Bước lại đường xưa hồn bỏ lỡ
Về qua lối cũ mộng đâu ngờ
Thi hào trót để thêm dày nợ
Nghĩ phận ta là tảng đá trơ.

LCT 11/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHỈ VÌ THƠ..!

Đêm nằm mãi thức chỉ vì thơ
Bạn hữu Đường thi khỏi có chờ
Ráng nghĩ theo vần câu họa mở
Moi tìm để vận chữ đầy mơ
Nhiều âm chọn suốt xem còn ngỡ
Những tự rà lâu thấy phải ngờ
Rải đại cho rồi khuya sẽ ngớ
Nên liền gởi mạng chắc đầu trơ.

11/3/2024.
*****
Hương Lan
VÙI CHÔN

Ta về góp nhặt mảnh tình thơ
Thuở ấy vùi chôn những hẹn chờ
Cũng bởi câu vày đau dạ nhớ
Hay vì chữ ngượng buốt hồn mơ
Từ nghiêng tứ ngả coi chừng ngợ
Vận lỗi dòng sai hỏi chắc ngờ
Tím cả lời thương lùa mộng vỡ
Ôm niềm khắc khoải dãi vần trơ

11.03.2024
Hương Lan
*****
Dinh Tuan Minh
NHẦM…
Khuya rồi vẫn thức để làm thơ
Mặc đã nhiều đêm phải ngóng chờ
Ngữ thắm tràn qua người lại mở
Câu tồi dạt tới kẻ ngừng mơ
Đìu hiu lúc phận ôm từ lỡ
Khắc khoải vì tâm đọng chữ ngờ
Tưởng nghĩa luôn nồng khi có vợ
Nhưng tình nhạt nhẽo chiếu giường trơ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Xuân Giang
   TÌNH VÀ THƠ 
Nỗi sầu gửi gắm cả vào thơ
Để suốt năm canh cứ đợi chờ 
Ly rượu cay nồng dày nỗi nhớ 
Chén trà đắng chát ắp niềm mơ 
Vầng trăng bạc bẽo đâu người biết
Bóng nhạn Phiêu diêu chẳng kẻ ngờ 
Mộng mị bèo trôi cơn gió cuốn 
Tình nồng sót lại cái trơ trơ…!
   11/3/24
Hồng Nhạn
*****
Đăng Khoa Lê
.     LỠ    C H U Y Ế N    Đ Ò

Trăng tà rụng xuống giữa dòng thơ
Bến cũ người xưa có đợi chờ
Bạn đã làm trôi nhiều quảng nhớ
Ta vừa để lạc một thời mơ
Nhoà bao kỹ niệm còn dang dở
Lạnh cả đời tư chẳng bất ngờ
Giấc điệp qua rồi nên cứ ngỡ
Sang mùa lá đổ nẫu cành trơ

             L Đ K 11/03/24
*****
Phượng Phượng
VẦN THƠ LẠNH

Đêm buồn đọc lại mấy vần thơ
Nhớ mãi lời anh bảo đợi chờ
Sợ tuổi xuân mòn bên bếp lửa
Lo chiều nắng tắt giữa đường mơ
Đời vui khoảnh khắc nào ai nghĩ
Mộng vỡ vài canh mấy kẻ ngờ
Lỡ cuộc tim sầu ôm tủi hận
Như hòn đá lạnh cuối dòng trơ/

NPP 11/03/2024
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)

GỬI VÀO THƠ
  ( Mlt)
Nó vừa chập não nổ rồi trơ
Bởi tại nhìn em hết chỗ ngờ
Ngẫm chị bên làng êm ả nhớ
Để nàng giữa xóm nặng nề mơ
Mấy đêm lặng lẽ thò tay mở
Mỗi bận trầm ngâm để mắt chờ
Lại tiếc cho lòng đau của vỡ
Chuyện buồn lão ấy gửi vào thơ./.
11/3/2024
*****
Hương Lan ( bài 2 )
CHẲNG MUỐN
Thuận nghịch vận, Ô thước kiều

Tâm buồn chẳng muốn vãi dòng thơ
Kẻ đến người sang cũng mộng chờ
Bữa vắng ông trườn xem nhụy nở
Đêm tàn lão ngóng hẹn chồi mơ 
Rồi mong chốn tủi khua lầm lỡ
Cứ gợi bờ đau khỏa ngẫn ngờ
Đợi tuổi non thề tim vẫn nhớ
Sao còn vội nghĩ để mà trơ

Vội nghĩ nên đành bỏ lá trơ
Tình rơi ái gạn hẳn nghi ngờ
Mây vời lọn gió vương đời mở
Gió vẫy con đò sượng biển mơ
Gửi mấy từ cong quàng giãn nợ 
Dồn trăm chữ nhỏ quậy trông chờ
Sương lùa ngõ trải hương nào ngớ
Vẫn chẳng trang hồng nặng đón thơ

11.03.2024
Hương Lan