VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

HỤT HƠI

HỤT HƠI


Da sần tóc bạc rõ già nua
Cũng chẳng là sư lại khoái chùa
Khổ nỗi ngon mồi nên nhớ rượu
Ngu đời dại gái phải mò cua
Nhiều hôm sập lỗ vì non phép
Lắm bữa rời hang tại hỏng bùa
Nghiệt ngã đêm tình không có tuổi 
Nghe thì đẹp nhỉ thế mà chua ./.

LCT 2O/O9/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
KHỔ VẦN NUA

Suy hoài nghĩ hoạ cái vần nua
Mãi chịu đành xin phải tới chùa
Có lão Thầy tu giờ bỏ rượu
Vui thằng Đệ tử bữa dùng cua
Nhừ tâm bởi những người xin phép   
Mỏi tính vì bao gã mượn bùa
Tội mỗi dân nghèo lên cúng tuổi
Thi Đường gửi hộ mấy lời chua./.
20/9/2022
*****
Phượng Phượng 
KHÔNG TÌM THẤY CHỮ NUA

Tự điển không tìm thấy chữ nua
Giờ đây nhịp mõ với kinh chùa
Đêm buồn nghĩ tới đời vô tửu
Mắt mỏi lo về chỗ ngoặt cua
Lại những chiều say ngồi niệm chú
Rồi bao cảnh xỉn đứng xin bùa
Nay đành bỏ hết thơ nào hoạ
Bởi lẽ ngôn từ thật chát chua/

NPP 20/09/2022
*****
Phạm Văn 
------
THƠ: ĐI TU.
-----
Thân còn tráng kiện chửa già nua.
Sức lực cường niên khoái ở chùa.
Ngước mặt lên trời than thiếu  tửu.
Lưng khòm xuống đất hỏi tìm cua.
Cầu sư chạy thuốc hầu mong chửa.
Kiếm phụ nhờ mong hộ phép bùa.
Bởi tại non tài  chưa đúng tuổi
Do sức mọn nếm mùi chua.

Phạm Văn.
*****
Ánh Dương 
YÊN PHẬN

Theo từng nhịp giã đợt chày khua
Vọng lẫn vào trong tiếng mõ chùa
Thuở nọ thêm buồn duyên mãi đắng
Bây giờ thấm lạnh cảnh hoài chua
Tàn đêm nức nở người cho  phép
Chạnh nỗi hờn ghen kẻ bỏ bùa
Chẳng thể ân tình đem đổi chác 
Thôi thì  yên phận  tuổi già nua

KL 20,09,22