VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2024

MÙA BÃO NỔI

MÙA BÃO NỔI

Thuận nghịch độc

Thuận :
Đêm lồng gió nổi nước chìm sâu
Bóng đổ tường khuya lối đọng sầu
Mềm sợi khói hoang vườn rụng lá
Úa tàn trăng lạnh ngõ bay ngâu
Nêm chưa mộng chín thu vàng võ
Khép mãi đời mưa nắng dãi dầu 
Thềm xoã tóc mây màu trắng bạc
Êm lòng biển lặng sóng còn đâu...

Nghịch :
Đâu còn sóng lặng biển lòng êm
Bạc trắng màu mây tóc xoã thềm
Dầu dãi nắng mưa đời mãi khép
Võ vàng thu chín mộng chưa nêm
Ngâu bay ngõ lạnh trăng tàn úa
Lá rụng vườn hoang khói sợi mềm
Sầu đọng lối khuya tường đổ bóng
Sâu chìm nước nổi gió lồng đêm ./.

LCT 28/11/2O24
BÀi HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
SỐ PHẬN BUỒN
( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đêm lạnh nỗi buồn cả lắng sâu
Mẹ cha nhìn khổ số ôm sầu
Mềm thân nhuỵ rũ tàn cây lá
Úa ngọn hoa rời bỏ nõn ngâu
Nêm cảnh mộng ngày đêm rán mỡ
Đổ mưa hoà gió bữa bôi dầu
Thềm chen nắng nhạt đời ai chẳng
Êm ấm hỏi gì được nữa đâu

Nghịch:
Đâu nữa được gì hỏi ấm êm
Chẳng ai đời nhạt nắng chen thềm
Dầu bôi bữa gió hoà mưa đổ
Mỡ rán đêm ngày mộng cảnh nêm
Ngâu nõn bỏ rời hoa ngọn úa
Lá cây tàn rũ nhuỵ thân mềm
Sầu ôm số khổ nhìn cha mẹ
Sâu lắng cả buồn nỗi lạnh đêm./.
28/11/2024
*****
Lê Minh
ĐÊM ĐÔNG 
Đêm tàn lộng gió thoảng bờ sâu
Lá trải vườn khuya cảnh nhuốm sầu
Mềm giọng sáo vang chiều rã bóng
Nhũn lời quê vọng nẻo tan ngâu
Nêm vừa mộng vắng đông tràn tuyết
Khép lại tình xưa thuở thiếu dầu
Thềm nhạt ánh trăng mùa nhớ tưởng 
Êm trời bởi gió lặng ngờ đâu 

Đâu ngờ lặng gió buổi trời êm 
Tưởng nhớ mùa trăng ánh nhạt thềm
Dầu thiếu thuở xưa tình lại khép 
Tuyết tràn đông vắng mộng vừa nêm 
Ngâu tan nẻo vọng quê lời nhũn
Bóng rã chiều vang sáo giọng mềm
Sầu nhuốm cảnh khuya vườn trải lá
Sâu bờ thoảng gió lộng tàn đêm 
LM 
*****
Đăng Khoa Lê

 .               SẦU  ĐÔNG

Đêm mộng giấc buồn nẻo lắng sâu 
Ngã nghiêng đời cợt gió đông sầu
Mềm thân buốt cảnh mùa thay lá
Úa buổi đau chiều ngõ đổ ngâu
Nêm bãi cỏ xanh đồng cạn nước
Đổ mưa trời tối lửa khô dầu
Thềm buông thảm ướt đường khuya vãn
Êm ngọt nghĩa tình có hỏi đâu

Đâu hỏi có tình nghĩa ngọt êm
Vãn khuya đường ướt thảm buông thềm
Dầu khô lửa tối trời mưa đổ
Nước cạn đồng xanh cỏ bãi nêm
Ngâu rụng ngõ chiều đau cảnh úa
Lá thay vườn cảnh buốt thân mềm
Sầu đông gió cợt đời nghiêng ngã
Sâu lắng nẻo buồn giấc mộng đêm

              L Đ K 28/11/24
*****
Vạn Cổ Sầu

MIỀN BÃO NỔI 
Thuận nghịch độc 

Thuận:
Đêm bão phủ tràn nước ngập sâu 
Chứa chan bờ cõi lạnh hoang sầu 
Mềm hoa nhụy thả đằm giông gió 
Nhũn cỏ cây chìm thấm giọt ngâu 
Nêm nỗi bực mùa đông chán hẳn 
Vọng tâm buồn buổi nắng xa dầu 
Thềm sau bóng nhạt mờ trăng lỡ 
Êm vắng cảnh nồng đẹp mãi đâu 

Nghịch 
Đâu mãi đẹp nồng cảnh vắng êm 
Lỡ trăng mờ nhạt bóng sau thềm 
Dầu xa nắng buổi buồn tâm vọng 
Hẳn chán đông mùa bực nỗi nêm 
Ngâu giọt thấm chìm cây cỏ nhũn 
Gió giông đằm thả nhụy hoa mềm 
Sầu hoang lạnh cõi bờ chan chứa 
Sâu ngập nước tràn phủ bão đêm.

Vạn Cổ Sầu: 29/11/2O24