VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

SÓNG CHIỀU

SÓNG CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Lơi lả sóng chiều biển gió ru
Vắng mây trời lạnh phố sương mù
Lời cao nhạc khúc tình mơ hạ
Ý đẹp thơ hồng mộng cảm thu
Khơi chén rượu mềm môi tiễn bạn
Uống chung ly nhạt bữa quên thù
Ngời trong mắt ngọc màu xanh biếc
Hơi ấm giọng hò tiếng lãng du...

Du lãng tiếng hò giọng ấm hơi
Biếc xanh màu ngọc mắt trong ngời
Thù quên bữa nhạt ly chung uống
Bạn tiễn môi mềm rượu chén khơi
Thu cảm mộng hồng thơ đẹp ý
Hạ mơ tình khúc nhạc cao lời
Mù sương phố lạnh trời mây vắng
Ru gió biển chiều sóng lả lơi ./.

LCT 13/O3/2O22
BÀI HỌA :
*****
Quang Lê Vũ
BẾN ĐỢI
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Lơi chèo thả nhạc khúc tình ru
Bến đợi chờ sương tỏa mịt mù
Lời bổng gọi nhau đùa sớm tối
Lá vàng phơi ngõ phủ màu thu
Khơi vần chọn tứ vui chào bạn
Thảo ý mừng câu quyết bỏ thù
Ngời vận giữ nhau lòng mãi tỏ
Hơi nồng ấm dạm lúc mình du.
Nghịch:
Du mình lúc dạm ấm nồng hơi
Tỏ mãi lòng nhau giữ vận ngời
Thù bỏ quyết câu mừng ý thảo
Bạn chào vui tứ chọn vần khơi
Thu màu phủ ngõ phơi vàng lá
Tối sớm đùa nhau gọi bổng lời
Mù mịt tỏa sương chờ đợi bến
Ru tình khúc nhạc thả chèo lơi.
Quang Lê Vũ - 13.3.2022
*****
Phượng Phượng
THÁC NGÀN RU
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Lơi chiều gió chuyển thác ngàn ru
Tím biển choàng mây khói mịt mù
Lời vọng sáo xa miền trắng hạ
Sóng vờn mây rụng lá vàng thu
Khơi duyên bé tưởng không sầu hận
Gởi phận nàng mơ chẳng oán thù
Ngời bóng nguyệt đêm tàn khép cổng
Hơi mờ khói cuộn bến thuyền du
Nghịch
Du thuyền bến cuộn khói mờ hơi
Cổng khép tàn đêm nguyệt bóng ngời
Thù oán chẳng mơ nàng phận gởi
Hận sầu không tưởng bé duyên khơi
Thu vàng lá rụng mây vờn sóng
Hạ trắng miền xa sáo vọng lời
Mù mịt khói mây choàng biển tím
Ru ngàn thác chuyển gió chiều lơi
NPP 13/03/2022