VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

ĐỜI NÓ

ĐỜI NÓ


Cả quãng đời cơm áo gạo tiền
Đi về khập khiễng bước quàng xiên
Phờ râu vẫn đói vì không ruộng
Bạc tóc nào no bởi rỗng điền
Giữa chốn sa trường bom đạn nể
Trong vùng sỏi đá bạn bè quên
Ngày lên cửu thập tình thay hướng
Mấy ả còn chê tại lão hiền ./.

LCT 22/01/2021


BÀI HOẠ :
**********
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM MÌNH

Nhiều khi lục túi chẳng xu tiền
Lũ bạn luôn bồi tiếng xỏ xiên 
Số ngỡ đời trêu nhầm thuở mộng
Hồn như kẻ sợ phát tô điền
Trông người nghĩ phận nên dừng bước 
Tặc lưỡi suy lòng bởi muốn quên
Quẳng mớ phù du vào cuộc huyễn 
Mài nghiên luyện bút ngẫm thơ hiền.

Nguyễn Gia Khanh
(Tiểu vận)
***********
Mộng Hoài Nhân 
BẬC NHÂN HIỀN

Khò kho thẳng giấc nghĩ chi tiền ?
Nhất định qua mà những nẻo xiên
Mỹ tửu rồi say  câu Lý Bạch
Đài mây lại khướt chữ Tang Điền
Kiên cường những thuở ...bom thì né
Dũng mạnh bao lần... súng phải quên.
Tỷ phú không màng luôn trọng nghĩa
Cầm ,thi ,vịnh ,
phú,  hảo nhân hiền.
Mộng Hoài Nhân
22/1/2021.
***********
Phượng Phượng 
SẦU MANH THẾ SỰ

Sầu manh thế sự cảnh kim tiền
Họ dối gian tìm chuyện xỏ xiên
Ả nọ lời to vì tậu thổ
Bà kia nghĩa lớn tại mua điền
Vui buồn mấy bữa tình thay đổi
Chán nản mươi chiều bạn bỏ quên
Suốt buổi ngồi lê đầu cửa tiệm
Vào đêm ủ ấp đám trai hiền/

NPP 22/01/2021
************
Vĩnh Long 
ĐỜI TA
Đường xưa tản bộ dưới trăng hiền
Một quãng yên bình khó thể quên
Đuổi Bướm trong mùa hoa ngập bãi
Tìm Sim giữa cảnh nắng loang điền
Chiều xa đã tưởng tình ngay ngắn
Buổi vắng đâu ngờ nghĩa xẹo xiên
Bởi gió mây lùa duyên khập khiễng
Vì ai chỉ mộng lắm kim tiền
Vĩnh Long
***********
Thái Chung
ĐÀNH CAM NGỐ DẠI

Gì đâu mọi thứ chỉ vung tiền
Nghĩa cử ân tình nói xẹo xiên
Túng giỡn nghèo gia hèn cửa Phật
Giàu khoe tuyệt mẽ lắm trang điền
Canh đời bởi vận bày thua thắng
Phận số do Trời giả lãng quên
Trả lại cuồng mơ nguyền ước cũ
Làm thân ngố dại...gã khô hiền.

0610 H,22/01/2021
       Thái Chung
************
Dinh Tuan Minh 
BẢN LÀNG XƯA
Nghề nông kiếm mãi chẳng ra tiền
Cõng tủi ôm sầu dáng vẹo xiên
Rũ gối dầm sương ngoài ruộng cỏ
Còng lưng  đội nắng giữa nương điền
Bao mùa lũ ngập đời luôn nhớ
Những vụ giông tràn kiếp nỏ quên
Chỉ ước ngày đông trời đỡ lạnh
Rồi mong đám trẻ thật ngoan hiền
 Dinh Tuan Minh
************
Van Tho Vu 
____ CẢNH KHÔNG TIỀN ______

Về thăm bạn cũ..cảnh không tiền
Ngẫm tủi đêm cùng gió lộng xiên 
Ý định còn vương buồn giữa biển 
Niềm tin vẫn vọng đỏ quanh điền
Âm thầm những buổi lời sai khiến 
Lạnh lẽo bao chiều tiếng bỏ quên 
Khắc khoải từng canh hoài lỡ hẹn
Lòng đau hụt hẫng tấm thân hiền

Van Tho Vu_22/01/2021
*****
Tòng Trần
MÃI DẬP

Làm quan hối lộ cả kho tiền 
Hách dịch dân lành...rõ xỏ xiên! 
Đã biến người ngay đành bỏ ruộng
Còn cho kẻ khó nỡ xa điền
Sang giầu xế hộp ngày nay dẫn
Khổ cực đôi bò bữa ấy quên
Phận hẩm hoài đeo vì lũ ác
Phần đen mãi dập bởi lương hiền. 
23/01/2021.