VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

TỪ KHI EM LẤY CHỒNG

TỪ KHI EM LẤY CHỒNG


Em về ngã ấy mịt mờ xa
Cảnh mẹ già nua mỗi xế tà
Dáng hạc nghiêng chiều bên bãi cỏ
Thân cò đổ bóng giữa vườn hoa
Sầu hôm lá rụng hờn trăng loãng
Rã bến mù giăng nhỏ lệ ngà
Mộng đã tan cùng đêm thẳng tắp
Nghe miền dấu lặng chảy ùa qua ./.

LCT 1O/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NẮNG PHAI TÀ.

Tại nghĩa không tròn mới phải xa
Nàng đi giữa buổi nắng phai tà
Âu sầu lạc hướng buồn thân cỏ
Ảo não quên đường tội cánh hoa
Bóng ngả hoàng hôn vành nguyêt loãng
Chiều nghiêng xẩm tối dãy sao ngà
Đâu còn kỷ niệm đành bay mất
Ngõ mộng ân tình chỉ thoáng qua. 
10/01/2024.
*****
Phượng Phượng
CHIỀU BUÔNG

Nắng rủ mây rời khoảnh núi xa
Hoàng hôn tắt lịm ánh dương tà
Nương chiều đẹp mãi mùa cây trái
Ngõ sớm xanh hoài cảnh lá hoa
Rụng giữa đường quê tàn khói loãng
Chìm bên dãy phố cuộn sương ngà
Em ngồi lặng lẽ nhìn ra bến
Tưởng bóng anh về chẳng ghé qua/

NPP 10/01/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.             M Ã I   X A

Thuở ấy em về đậu bến xa
Vầng trăng cổ độ đã nghiêng tà
Âm thầm nhớ buổi ngời thân ngọc
Lặng lẽ trông ngày rũ cánh hoa
Gió quẩn ngang đường xe phận gái
Mù giăng giữa lối chặn duyên ngà
Thuyền bơi lạc hướng buồm nghiêng ngã
Nước đã theo dòng vội vã qua

               L Đ K 10/01/24
*****
Dinh Tuan Minh
TỪ BUỔI EM ĐI
Đã phải theo thuyền cập bến xa
Rời đi tất bật giữa dương tà
Cho đường quạnh quẽ khô màu lá
Để ngõ bơ phờ nhạt sắc hoa
Mẹ vẫn ôm sầu trong khói mỏng
Thầy đang cõng tủi dưới trăng ngà
Bao chiều trách dỗi vì mưa tạt
Lắm buổi than phiền sợ lũ qua
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn

BỞI TẠI THEO CHỒNG

Theo chồng nẻo ấy chặng đường xa
Cũng hết ngày xe cạn buổi tà
Thấy cảnh quê nghèo khô dãy ruộng
Trông miền đất dẻo nẫu đồi hoa
Đời em cực khổ hình thay loãng
Phận lão buồn thiu bóng đổi ngà
Bởi lẽ chưa giàu ươm cuộc sống
Đêm nằm lạnh lẽo gió nhìn  qua./.
10/01/2024
*****
Vạn Cổ Sầu
XUÂN PHAI PHÔI 

Ngõ muộn Xuân về kẻ vắng xa  
Sầu đêm phủ lạnh ánh trăng tà 
Phiên chờ mấy thuở tàn tơ liễu
Nẻo hẹn bao ngày rũ cánh hoa 
Trót lỡ niềm yêu tầm tuổi ngọc 
Đành cam lệ phủ tấm thân ngà 
Câu nguyền đã dạt theo làn gió 
Cuộn giấc mơ tình chả vãn qua.

Vạn Cổ Sầu: 11/O1/2O24