VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

NẮNG THÁNG TƯ

NẮNG THÁNG TƯ


Vẫn tháng tư buồn cảnh biệt ly
Vòng quay nghiệt ngã đúng chu kỳ 
Em lồng kỷ niệm vào sương ướp
Mẹ vãi căm hờn xuống cỏ đi
Giấu nỗi đời trong màu lửa hạ
Vùi cơn mộng dưới tuổi xuân thì
Thương chiều cánh phượng mơ màng nở
Để tiếng thơ sầu vỡ mạch ghi ./.

LCT 3O/O4/2O22
BÀI HỌA :
*****
Trần Đình Tấn
MÃI CÒN GHI
Đi tìm kỉ niệm nhớ ngày ly
Bởi lẽ thời xưa thấy lạ kỳ
Những bận tương tàn thân bỏ ướp
Bao lần giận dỗi cẳng lìa đi
Buồn khi khói lửa đành xa mẹ
Chán buổi chồng con chịu lỡ thì
Phượng vẫn theo mùa hoa cứ nở
Ta sầu nốt nhạc mãi còn ghi
30/4/2022* lỗi: cn
*****
Phượng Phượng
MÀU THỜI GIAN
Em rời phố thị khóc từ ly
Chẳng biết về đâu trễ hạn kỳ
Nỗi xót xa nhìn cơn gió rụng
Đêm thờ thẫn nói chuyện người đi
Đời cay chẳng biết tình bao tuổi
Rượu đắng nào hay cảnh mấy thì
Được mất như làn hơi sót lại
Đây dòng mực thắm những lời ghi/
NPP 30/04/2022
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN XƯA
Như hình mới đặt những chồng ly
Hội đã về đây nghỉ cuối kỳ
Giữa cảnh nghe mời nhanh lượn đến
Bên chiều thấy rủ vội tìm đi
Thăm giàn thục nữ thời chung lớp
Chúc dãy thuyền quyên của một thì
Chỉ ước đồng môn tình mãi đượm
Cho từng khoảnh khắc mặn nồng ghi
Dinh Tuan Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI BUỒN HÈ ĐẾN
Thêm vài giọt đắng đủ tràn ly
Thuở ấy tình ai ngỡ diệu kỳ
Mộng vỡ cho hồn ngao ngán tủi
Hoa tàn để bướm vội vàng đi
Buồn khi nhạn lảng đường phai bóng
Xót phận bèo trôi tuổi lỡ thì
Mỗi buổi sang hè xao xuyến đợi
Nên dòng kỷ niệm cứ hoài ghi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
BẠN BÈ GẶP GỠ
Vui ngày 30/4....
Bia mời cũng ráng cụng vài ly
Mặt đỏ bừng lên...thấy cũng kỳ
Tửu đượm chân quàng không vững bước
Men nồng mắt lệch chẳng bền đi
Dù đêm vẫn khướt mơ ngàn thuở
Dẫu sáng còn say ngủ một thì
Quý bạn lâu ngày vui thỏa mãn
Thân bằng gặp gỡ nhớ mà ghi.
30/4/2022.