VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

TÀN XUÂN

TÀN XUÂN


Xuân vừa bỏ lại nắng chiều đi
Gác cũ mình ta mặc tưởng vì...
Nhạc những đêm dài rơi thảm thiết
Thơ từng gánh nặng chở sầu bi
Chìm trong chén rượu lòng quân tử
Lẫn cuối vườn hoa tuổi dậy thì
Mỏi gót bao chiều xuôi vạn ngã
Nhưng nào nghĩ đến chuyện từ ly ./.

                        LCT 15/O2/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LẶNG LẼ ĐI... 

Tết bỏ Xuân rồi...lặng lẽ đi... 
Vườn hoa lũ bướm đảo quanh vì... 
Do tình chẳng trọn đầy âm não
Bởi nghĩa chưa tròn đọng tiếng bi..! 
Dãi nắng chiều qua rầu buổi mộng
Dầm mưa tối lại nẫu canh thì... 
Duyên nào chịu đứt dù xa nẻo 
Nợ vẫn im lìm phải cách ly... 
15/02/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
HẠ NÊU NGÀY TẾT

Xuân còn tết lại bỏ người đi
Luật bất thành văn cũng chỉ vì..
Bởi lẽ do chàng quên mật thiết
Hay là tại thiếp phải từ bi
Rồi ông gõ trống từng đêm nhịp
Đến chị cầu kinh mỗi buổi thì
Dĩa kẹo trang thờ xin xuống để
Cao tằng tổ nội biến hồn ly
15/02/2022* tv
*****
Phạm Văn 
ĐÀO VIÊN KẾT NGHĨA.
( Họa: Thạch Hãn)
----------
THƠ:

Vội vàng ba bửa Tết liền  đi.
Để chốn nhân gian luyến cảm vì.
Bỗng chợt vương buồn dai dẳng thiết.
Ngút ngàn nỗi  nhớ dạ hoài bi.
Đào viên nghĩa kết hiền nhân tử.
Bị - Vũ - Trương Phi phất  dựng kỳ.
Thế sự chia bày tam liệt ngã.*( *Tam quốc).
Ai nào ai biết được những sầu bi.

Phạm Văn .
*****
Phượng Phượng 
CHIỀU CUỐI XUÂN

Những cuộc vui vừa lặng lẽ đi
Làm ta chán nản những hôm vì
Âm đàn sớm mộng sầu thê thảm
Tiếng mõ đêm cầu tưởng lụy bi
Khép bể cuồng si thời tuổi dại
Vùi manh thác loạn buổi xuân thì
Mơ lòng lại ngắm hoa đào nở
Bỗng thấy hai người khóc biệt ly/

NPP  15/02/2022