VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

TRỘM ĐÊM

TRỘM ĐÊM


Qua thời quá độ phải giàu to
Dẫu phận già nua tuổi lết bò
Khập khiễng đêm về đi phá cửa
Âm thầm phố ngủ lại đào kho
Tình em để trống mình ta dẫm 
Cảnh chị nằm không mỗi hắn dò
Dưới dãy thông già sương ủ rụng 
Tang bồng phỉ chí lẽ nào lo ./.

LCT 28/O6/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TÊN TRỘM 

Tội của anh này lãnh án to
Vì đêm trộm dắt cả đôi bò 
Khi vào tính nạy luồn khe cửa
Lúc dõi xem chừng bẻ mộng kho
Cũng bởi vừa nghe người bước lại
Thành ra mới hoảng lão chân dò
Thân nghèo chẳng muốn bình yên nữa
Khổ cực không làm thích nẫu* lo.
28/6/2023. *..họ...tiếng địa phương.
*****
Phượng Phượng
NẮNG TRƯA

Mãi đợi anh về giữa nắng to
Vườn rau ruộng lúa mỗi em bò
Qua chiều tủi phận tình treo gác
Quá buổi duyên buồn nghĩa xếp kho
Bữa níu hồn thơ ngồi trước cửa 
Lần ôm chén rượu ngủ sau dò
Nghe lòng trĩu nặng từ muôn kiếp
Góc nhỏ yên bình một bóng lo/

NPP 28/06/2023
*****
Trần Đình Tấn
KIẾM ĐƯỜNG LO

Quan giờ bộn của với nhà to
Những cảnh gồng lưng chịu lấn bò
Đợi bữa ăn mừng anh nhảy chức
Trông mùa gặt hái ả tràn kho
Buồn khi lộ tẩy bao thằng dẫm
Khổ bận bày mưu lắm chỗ dò
Có phải gian tà nên dễ rụng
Ông nào lỡ nạn kiếm đường lo
28/6/2023
*****
Chin Ngo Van
NGHE ĐỒN

Bập bõm nghe đồn hẳn túi to
Rồi đi nhẹ khẽ giống như bò
Hay là bữa nọ chui luồn cửa 
Chẳng lẽ hôm rồi khoét đục kho
Giữa xóm âm thầm anh gặng hỏi 
Ngoài thôn lặng lẽ bác thăm dò
Mây chiều lấp lửng bay đâu ngõ
Có kẻ trong lòng cũng chạnh lo.

Chin Ngo Van.      28/6/2023!
******
Dinh Tuan Minh
BẤT AN
Dọc lũng bao nhà bảo mất to
Người than trộm khoắng cả trâu bò
Tên này chục bữa từng xô khám
Kẻ ấy đôi lần đã nhập kho
Vẫn lượn đầu thôn mà thám hiểm
Rồi len giữa xóm để thăm dò
Đêm về rủ hội luồn vô cuỗm.
Khắp ngã bây giờ lại phải lo
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
CHUYỆN TÁM ĐÁNG LO 

Tám chuyện buôn trời khẽ nhỏ to
Từ hưu đến vượn lẫn trâu bò
Đêm về mẹ cấm đành chui cửa
Bữa lại cha rào phải rúc kho
Gặp kẻ thuần ngôn thì cố ngẫm
Còn tay loạn ngữ phải suy dò
Công nhàn việc rỗi càng lê mách
Quả thật siêng mồm cũng đáng lo

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Le Minh
CẢNH THỜI LOẠN

Những kẻ công quyền cậy chức to
Dì dân thống khổ tựa như bò 
Xuân thời gối khịu chui đằng ngõ
Buổi hạ lưng oằn trốn giữa kho
Lắm bữa ra phường anh gạ hỏi
Nhiều phen xuống chợ lão tra dò
Nay thời cảnh loạn bao thằng khốn
Cuộc thế điêu tàn hẵn phải lo 

LM