VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

LẠC LỐI

LẠC LỐI


Lối nhỏ chiều hoang vẫn một mình
Sương mờ mịt bủa bến phù sinh
Trần gian ghẻ mọc mòn nhân tính
Biển thế ruồi bu cạn nghĩa tình
Cạm bẫy len vào trong xó xỉnh
Gông xiềng đặt giữa mấy bùng binh
Vàng phai hẻm gió buồn siêu tịnh
Vỡ tiếng đàn đau cảnh nhục hình ./.

LCT 11/01/2020
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen​
 BA MƯƠI LẶNG LẼ
Ba mươi lặng lẽ chỉ riêng mình
Phố cũng không màng chuyện sống sinh
Hẻm cuối đìu hiu nằm ủ mộng
Đường trên vắng vẻ đợi xây tình
Im lìm gác cũ người mơ thánh
Quạnh quẽ hiên buồn kẻ dụng binh
Những nước cờ cao đầy quỷ quyệt
Còn ta mãi quyện bóng bên hình/
NPP 11/01/2020
*****
Thái Chung​
 VÔ CẢM
Thời nay lắm kẻ hợm riêng mình
Họ chẳng bao giờ nghĩ chúng sinh
Nhỏ mọn trông già không chút nghĩa
Thờ ơ dõi ấu chẳng ly tình
Quyên tiền giúp trẻ lùi ngưng trệ
Góp bạc xây trường lủi hoãn binh
Lễ hội vung tiền dâng quỷ sứ
Dù vô cảm giấu vẫn nguyên hình.
0321 TC, 11/01/2020
Thái Chung
*****
Trần Tòng
Thơ họa vui cuối tuần.
TÀN HOA...

Đừng mong chạy thoát khỏi tay mình
Bởi tội chơi bời đã tái sinh
Cũng tại ngày kia nàng đổi tính
Rằng do bữa ấy ả thay tình
Đêm mờ trở lại..nhiều roi lĩnh (lãnh)
Sáng bảnh quay về dễ gậy binh (đánh)
Đợi lúc tàn hoa rồi sẽ tỉnh
Chờ khi rã đám hiện nguyên hình.
11/01/2020.
*****
NỖI OAN

Từ đâu mụ bảo nó con mình
Ấy lão nuôi dùm buổi hạ sinh
Thuở ấy bên nàng trăm ngõ mộng
Ngày kia cạnh ả khối mâm tình
Đang buồn lỡ cảnh không người thấy
Vẫn hận xoay chiều chẳng đứa binh
Chuyện tưởng như đùa anh có ngỡ
Giờ đây mắc nạn phải teo hình..!

NL11/01/2020
*****

CHẲNG SỢ...!
Ngày kia quạnh quẽ chỉ riêng mình,
Trụ giữa quân thù chốn tử sinh!
Vững dạ ,oai hùng đâu phải tính,
Bền gan ,dũng cảm há chi tình!
Cho dù đạn chĩa từ trăm lính,
Hoặc dẫu dao kề bởi khối binh!
Vẫn thấy trong người êm ả tịnh,
Thành ra chẳng sợ nát thân hình!!!