VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

LỐI VỀ

 LỐI VỀ


Giọt nước đầu sân chảy lững lờ
Men sầu trộn lẫn với dòng thơ
Buồn đêm mỏi mắt trời quê vọng
Tủi phận mờ trăng bến cũ chờ
Chén tửu lưng đầy nghe vợ dỗi
Phiên tình sấp ngửa để người mơ
Còn ta những bước chiều thơ thẩn
Giữa buổi hoàng hôn một bóng mờ ./.

LCT 12/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LỐI VÀO VĂN THƠ.

Đừng như bọn cá ở trong lờ
Lũ lượt chui vào cứ thẩn thơ
Mấy chữ Đường thi hoài ước vọng
Vài câu Lục bát mãi mong chờ
Khơi nguồn kỷ niệm tình đang lỡ
Khởi đáy tâm hồn nghĩa mộng mơ
Cực khổ dày công tìm ngữ viết
Thường xuyên bí tự bởi văn mờ.
12/01/2024.
*****
Phượng Phượng
THỀM KHUYA

Thềm khuya lặng lẽ ánh trăng lờ
Chén rượu cay hoà lẫn tiếng thơ
Nửa mảnh tình hoang lòng mãi đợi
Vài chum rượu trắng nghĩa luôn chờ
Đây dòng kỷ niệm ngàn năm giữ
Đó mảnh ân tình một thuở mơ
Chỉ tiếc thời gian toàn ảo ảnh
Làm phai sắc nét để xuân mờ /

NPP 12/01/2024
*****
Trần Đình Tấn
CHẲNG THẤY MỜ

Kỉ niệm vừa khơi gã muốn lờ
Nhưng rồi cũng được viết thành thơ
Tình xưa thuở ấy từng đêm vọng
Nghĩa mọn ngày nay mấy buổi chờ
Nhớ kẻ trau từ êm mụ giữ
Thương nàng ghép chữ đẹp người mơ
Đường thi mới đọc lòng ngơ ngẩn
Trọn mãi niềm vui chẳng thấy mờ./.
12/01/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.            T H Â N    B È O

Đầu sông giọt nước mãi trôi lờ
Biết phận theo dòng đuổi tứ thơ
Tủi mối duyên tình đau chẳng vọng
Buồn hôm bến ngãi nản không chờ
Vào nơi sóng cả vùi cơn mộng
Dạt chốn mưa nhiều  cuộn nẻo mơ
Ví đổi ngôi làm thân cát sỏi
Lì trên bến mãi chẳng lu mờ