VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

NỢ EM

 NỢ EM

(Thuận Nghịch độc)

Thuận:

Em nợ mãi tình khúc viễn miên
Gió trăng sầu mộng vắng xa miền
Nhèm thơ vấy chữ nhoà ranh giới 
Bẩn rượu khơi lời nhạt giáp biên
Xem dấu vạch trần đêm khổ lụy  
Dở trang tìm tục cõi ưu phiền
Hèm chua cũng mặc trầm nhân thế
Lem luốc mặt mày bọn bút nghiên...

Nghịch :
Nghiên bút bọn mày mặt luốc lem
Thế nhân trầm mặc cũng chua hèm
Phiền ưu cõi tục tìm trang dở
Lụy khổ đêm trần vạch dấu xem
Biên giáp nhạt lời khơi rượu bẩn
Giới ranh nhoà chữ vấy thơ nhèm
Miền xa vắng mộng sầu trăng gió
Miên viễn khúc tình mãi nợ em ./.

LCT 20/05/2020
(Ảnh từ internet)
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
LẤY CHỒNG XỨ LẠ

Em về chỗ ấy xóm người miên
Cuộc sống giờ đây chỉ một miền
Rượu đắng đêm tình riêng mỗi bến
Thơ buồn gánh nợ lẻ mình biên
Hờn duyên những tối ôm sầu khổ
Dỗi phận nhiều hôm chuốc lụy phiền
Nhớ lại quê nghèo cha mẹ đủ
Đêm ngày chỉ việc bút và nghiên/

NPP 20/05/2020
*****
Khanh Nguyễn Gia
LỠ MỘNG
(Thuận - nghịch độc)

Em rời để nhớ nỗi trường miên
Nhắc mãi về ai ngóng ngược miền
Nhèm mắt dõi hiên đầy cát bụi
Xót chiều vương cảnh vắng bờ biên
Xem nhòa nhạt ảnh khơi mùa luyến
Bước rã rời chân níu cuộc phiền
Hèm ngập rượu như tình với nghĩa
Lem vầy mộng tủi bút sầu nghiên.

Ngược:

Nghiên sầu bút tủi mộng vầy lem
Nghĩa với tình như rượu ngập hèm
Phiền cuộc níu chân rời rã bước
Luyến mùa khơi ảnh nhạt nhòa xem
Biên bờ vắng cảnh vương chiều xót
Bụi cát đầy hiên dõi mắt nhèm
Miền ngược ngóng ai về mãi nhắc
Miên trường nỗi nhớ để rời em.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Chung Thái
MÃI SẦU EM
 (Thuận nghịch độc)

Thuận:

Em sầu mãi cuộc ái trường miên
Bủa gió trời sao quạnh vắng miền
Nhèm lệ đắm duyên vùi điệp giấc
Hẩm đời phiêu phận não lòng biên
Xem chiều ngóng mộng bao thề ước
Xót nỗi chờ trông bấy tủi phiền
Hèm bã chán chê...nào mới tửu
Lem đầu trí quẩn bút vầy nghiên.

Nghịch:

Nghiên vầy bút quẩn trí đầu lem
Tửu mới nào chê...chán bã hèm
Phiền tủi bấy trông chờ nỗi xót
Ước thề bao mộng ngóng chiều xem
Biên lòng não phận phiêu đời hẩm
Giấc điệp vùi duyên đắm lệ nhèm
Miền vắng quạnh sao trời gió bủa
Miên trường ái cuộc mãi sầu em.

 0463 H, 20/5/2020
    Thái Chung
*****
Thạch Lãng
MÈO HOANG

(Thuận)
Em hoài ấp ủ mộng trường miên
Chết dở tình xuân cõi hạ miền
Nhèm mắt đã qua ngày sập cửa
Nhũn người đang át rượu tràn biên
Xem bày thể ngọc trò đau xót
Dột úa đời hoa thuở não phiền
Hèm tửu trói thân thì cuộc vãn
Lem buồn vết lệ đổ đầy nghiên.

(Nghịch)
Nghiên đầy đổ lệ vết buồn lem
Vãn cuộc thì thân trói tửu hèm
Phiền não thuở hoa đời úa dột
Xót đau trò ngọc thể bày xem
Biên tràn rượu át đang người nhũn
Cửa sập ngày qua đã mắt nhèm
Miền hạ cõi xuân tình dở chết
Miên trường mộng ủ ấp hoài em

Thạch Lãng
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
 TÌNH CÔ LỮ
(Thuận Nghịch độc)

Thuận:

Em nhìn nó đổ lệ sầu miên
Hiểu thấu lòng nhau nhắc chọn miền
Nhèm nhẹp hẻm quê chiều bỏ nắng
Nát nhừ duyên cũ mộng xa biên
Xem thơ dở ý tâm hoài nản
Uống rượu tìm nhân nợ mãi phiền
Hèm hệt giống tro tàn thế sự
Lem đời gánh cả dấu mòn nghiên...

Nghịch :

Nghiên mòn giấu cả gánh đời lem
Sự thế tàn tro giống hệt hèm
Phiền mãi nợ nhân tìm rượu uống
Nản hoài tâm ý dở thơ xem
Biên xa mộng cũ duyên nhừ nát
Nắng bỏ chiều quê hẻm nhẹp nhèm
Miền chọn nhắc nhau lòng thấu hiểu
Miên sầu lệ đổ nó nhìn em ./.

LCT 20/05/2020
*****
Để Lũ cuốn đi
Thuận
Em ngờ kiếp loãng cảnh kề Miên
Mãi khóc ngày xương thịt phủ miền
Nhèm sắc tủi ân mờ mịt vách
Úa màu thương nghĩa nhạt nhòa biên
Xem thầy vận đắng do gùi lụy 
Hỏi bạn thời cay bởi cõng phiền
Hèm bã vị chua mùi lấm vở
Lem bài bỏ sách giã từ nghiên
Nghich
Nghiên từ giã sách bỏ bài lem
Vở lấm mùi chua vị bã hèm
Phiền cõng bởi cay thời bạn hỏi
Lụy gùi do đắng vận thầy xem
Biên nhòa nhạt nghĩa thương màu úa
Vách mịt mờ ân tủi sắc nhèm
Miền phủ thịt xương ngày khóc mãi
Miên kề cảnh loãng kiếp ngờ em
Vĩnh Long
************ 
EM CÙNG THẢ MỘNG VÀO THƠ 
(Thuận nghịch độc)
Thuận 
Em cùng nguyện ước thảo vần biên
Chọn cảnh lồng tranh đẹp chữ điền 
Nhèm mắt ngẫm câu chào đón bạn 
Nhộn lời vương tứ khảm hòa duyên 
Xem mừng ảnh đấy hôm người hỏi 
Vẳng vọng từ đây đạo nghĩa truyền 
Rèm khép bảo nhau nhời đắm thỏa 
Thêm ngời lý tưởng mộng từng liên 
Nghịch 
Liên từng mộng tưởng lý ngời thêm 
Thỏa đắm nhời nhau bảo khép rèm
Truyền nghĩa đạo đây từ vẳng vọng 
Hỏi người hôm đấy ảnh mừng xem
Duyên hòa khảm tứ vương lời nhộn 
Bạn đón chào câu ngẫm mắt nhèm 
Điền chữ đẹp tranh lồng cảnh chọn
Biên vần thảo ước nguyện cùng em.
Liên: 2 câu trong bài thơ tnbcđl. 
Quang Lê Vũ - 20.5.2020