VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

CHỮ & NGHĨA

CHỮ & NGHĨA


Chữ nghĩa em ơi rối rắm lòng 
Vì đời cắc cớ chuyện ngay cong
Câu thơ mộng mị tình chồng ý
Tiếng sáo du dương điệu điệp vòng  
Thử hỏi trời buồn chi rụng lệ
Đành rằng đất ướt phải cơi nong
Văn chương lật lọng nhiều người chửi
Đọc ngược coi xuôi cứ vướng tròng ./.

LCT 22/05/2020
BÀI HỌA :
*****
THÍCH XƯỚNG 
Chơi thơ thích xướng ả vừa lòng
Sáng tối lầm bầm lợi miệng cong
Chọn tự moi văn đầu lắm ý
So câu móc tứ não nhiều vòng
Ngày nhìn cú pháp rơi bao lệ
Bữa dõi lời từ rớt mấy nong
Tủi hổ không ai thèm mãi nghĩ
Cho nên mụ khóc mắt đầy tròng.
22/5/2020.
Đối họa cùng anh Tòng Trần
NGOẠI TÌNH 
Má nó chơi thơ vụng dại lòng
Chiều ngồi đón gió cặp mi cong
Tâm vương tiếng sóng chiều trào biển
Tự mượn câu kinh sáng xếp vòng
Cảm cảnh dòng đời em lót ván
Đồng tình giọt rượu hắn kê nong
Đêm qua ngụp lặn đầu bìa rẫy
Giữa cõi hoang vu mụ lộn tròng ./.
LCT 22/05/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ BÚT
(1 Gdđ)
Đôi khi nhớ bút thẫn thờ lòng
Có lúc hờn đời phải bẻ cong
Bổi hổi mong thơ hòa đẹp vận
Bâng khuâng đợi bạn xướng tròn vòng
Tình nào những bữa ngàn dâu ngóng
Chạnh dạ mười tằm kén mấy nong
Dẫu đã quăng nghiên hồn khỏi tủi
Sao ta giọt lệ vẫn đầy tròng.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
NGẪM BUỒN LÒNG 
Thâu đêm lá rớt ngẫm buồn lòng
Lãng đãng bầu trời ánh sáng cong
Lẩn thẩn mây trôi dào dạt mộng
Lưa thưa gió xoáy hững hờ vòng
Ngồi nhìn lửa đỏ reo khoang bếp
Đứng ngó trời vàng toả mảnh nong
Viết mấy câu thơ chàng chẳng hiểu
Ta nghe nước mắt chảy bìa tròng /
NPP 22/05/2020
*****
HỢM MÌNH
(Thơ vui)
Văn chương ngữ nghĩa rối sầu lòng
Hợm tại mình tài bút múa cong
Hí hoáy đề tài nên vỡ chữ
Loay hoay nhạc điệu quẩn thành vòng.
Cầu kỳ sắc tiếng khoe bôi vẽ
Cẩu thả vần từ cố nới nong
Khễ nễ bưng bê niềm ảo tưởng
Than thân tủi hổ tự vào tròng.
0464 H,22/5/2020
Thái Chung 
*****
BẾN TREO 
Anh ơi thỏ thẻ chớ mềm lòng
Khóc lóc trình bày chửa hẳn cong
Nhẹ dạ buồn rầu thêm luẩn quẩn
Vơi tâm khổ sở sẽ lòng vòng
Chiều về bớt ngó quên cô nạy
Tối đến dừng nhìn bỏ ả nong
Chuyện vặt không nên đày kiếp thế
Câu thơ trái ý để ngoài tròng
Vĩnh Long 

Đối họa với Vĩnh Long
VĨNH VIỄN CHIA LY
Nói rứa nên tui tủi hổ lòng
Từ rày hết ngắm sợi mi cong
Răng eng bỏ cả bao năm đón
Tại họ quên luôn mấy tháng vòng
Chẳng phải từ chiều rơi chiếc nón
Nào vì dạo bữa gãy đôi nong
Hôm qua gặp lại nàng hờn dỗi
Vĩnh viễn chia ly nguýt nguýt tròng ./.
LCT 22/05/2020
*****
TIỀN@TÌNH
Thôi đi quyến luyến chỉ buồn lòng
Há ý trời bày để bẻ cong?
Lựa chọn song thân là chắc chắn
Tuân theo định luật chớ lòng vòng
Nhằm giàu cửa mở xe trông đợi
Gả khổ đầu bù áo khíu nong
Nghĩa cũ như xong đừng phỉ nhổ
Đêm qua thức trắng lệ mờ tròng
TL22/5/2020
Lỗi bình đầu
*****
.
GÃ NGHÈO HỌC CHƠI THƠ
Xin bao độc giả chẳng ghìm lòng
Những nghĩa và từ lắm lúc cong
Vạn lượt lênh đênh đừng trách tứ
Dăm khi nhớn nhác mãi quờn vòng
Nhì nhằng hiệp nọ suy đan lẫn
Rối rắm đầu này phải bổ nong
Bởi khổ luôn mang vì chạy gạo
Nên chi rắc rối hẳn choàng tròng./.
———Gi’———
*****
Bài đối họa của anh Tòng Trần
ĐỪNG GẦN
Thức trắng canh thâu mải nhủ lòng
Đừng gần đứa xấu miệng môi cong
Điêu ngoa láo toét làm buồn bạn
Dối trá gian manh đã lỗi vòng 
Đất oán tình hờn mau đổi chủ
Trời sầu nghĩa dỗi chóng thay nong
Tâm sâu chợt lộ ngoài bờ mắt 
Trí nát tuôn ra giữa bãi tròng.
22/5/2020.
*************
Dư Âm
TỰA VÀO TRÒNG!
Lâu nay uất ức đã nằm lòng,
Tại chuyện đời thường thẳng bẻ cong!
Thỉnh thoảng câu ca lồng ít ý,
Đôi khi điệu nhạc trỗi nhiều vòng!
Buồn tình chểnh mảng hay rơi lệ,
Thảm cảnh lờ ngờ cứ nống nong!
Thất hứa cho nên nhiều kẻ chửi,
Nghe sao lớ ngớ tựa vào tròng!!!