VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

VĨNH BIỆT NGÀI

VĨNH BIỆT NGÀI


Mong ngài giấc ngủ thật bình yên
Kẻ đã bày ra lắm lụy phiền
Kế hiểm khi người gieo mã độc
Mưu hèn để họ nói đồ điên
Thần dân cảm thán phường ô trọc
Vệ sĩ cười chê thứ cửa quyền
Hãy nhớ đây là tên nghịch tử
Đang về gặp Chúa sẽ hàn huyên ./.

LCT O2/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phạm Văn 
NÓI CÙNG NGÀI.
( Họa cùng Thạch Hãn)
-------
THƠ:

Có chết thân ngài chửa được yên.
 Bao nhiêu sanh mạng chốn huỳnh tuyền.
Tàn xương xác rụi  bàn tay độc.         
Cốt vụn tan bành bộ óc điên.
Thượng đế không tha phường ác bạo .
Trần gian oán hận lủ ngông quyền .
Ngươi về Địa phủ chờ phân xét.
Tội chất cao chồng khó thể    yên.

Phạm Văn.
*****
Phượng Phượng 
MIỀN KÝ ỨC

Ngõ cũ em về nắng ngủ yên
Đời sao nặng trĩu gánh ưu phiền
Nhìn con nước đổ lòng ngao ngán
Thấy giọt mưa tràn dạ đảo điên
Chẳng muốn trời quê nhiều thế lực
Nào mong đất mẹ lắm uy quyền
Mơ rằng có đủ ngày ba bữa
Đẹp cảnh thôn nghèo cũng náo huyên/

NPP 0/2/10/2022
*****
Trần Đình Tấn 
LÃO CHẾT CHẲNG ĐƯỢC YÊN

Lão chết dân người chẳng được yên
Nhà tan cửa nát nỗi ưu phiền
Tâm ngài xảo trá còn thâm độc
Trí họ ươn hèn lẫn đảo điên
Bỏ hết nhân tình quên dựng nghĩa
Rồi đưa súng đạn giữ thêm quyền
Ông rằng sẽ chọn dùng nguyên tử
Vạn kẻ còn mơ giữa sắc huyên
02/10/2022
*****
Tòng Trần 
MÃI TRANH HÙNG

Mãi thích tranh hùng phận chẳng yên
Làm cho nước bạn phải than phiền 
Bom cày lắm chỗ người nguy hiểm 
Súng nã bao vùng họ đảo điên
Bởi ngỡ đàng trên đầy vị chức
Vì mong bá chủ tạo uy quyền
Thân mình chịu mất còn đâu mãn
Địa phủ nên về sẽ hết huyên.
02/1012022.