VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

CHIỀU VIỄN XỨ

CHIỀU VIỄN XỨ


Sương buồn cảnh vắng mộ chiều hoang
Khoảng nắng hoàng hôn lặng lẽ choàng
Tiếng mõ chiêu hồn lơi nhịp thoảng
Âm đàn níu mộng chảy dòng loang
Thầm mơ buổi ngắm miền thu loãng
Bỗng nhớ lần nghiêng dải lụa xoàng
Lại phải đau lòng sau những thoáng
Khi nhìn kỷ niệm xếp thành khoang ./.

LCT 24/O5/2O21

BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
SẦU LỮ THỨ.
Viễn cảnh u hoài lặng bóng hoang
Màn đêm gió thoảng lạnh mây choàng
Chuông chiều khởi kệ niềm đau thoáng
Buổi sáng khơi lòng nỗi nhớ loang
Khắc khoải tình xa còn sợ loãng
Âm thầm tuổi cận vẫn e xoàng
Đoài đông vạn lối mờ lơi khoảng
Rượu đắng thơ đề lỏng mãi khoang
Mộng Hoài Nhân
24/5/2021
*phong yêu
*****
Thái Chung
TÂM TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ
Viễn xứ buông chiều thả bụi hoang
Trời dông gió nổi quyện mây choàng
Hương trầm gợi Tết niềm thương thoảng
Cảnh vật xao lòng nỗi nhớ loang
Chợt tủi ngày đi mà cháo loãng
Càng đau buổi tiễn với xiêm xoàng
Chan sầu ngẫm tưởng hồn quê thoáng
Khắc khoải ân tình nẫu dạ khoang.
0692 H,24/5/2021
Thái Chung
*****
NỖI NIỀM TRONG ĐÊM VẮNG
Khập khiễng em về giữa phố hoang
Đường khuya gió đảo bóng đen choàng
Sầu trăng sóng gợn xuôi bờ thoảng
Nghẽn khói mây tàn thả bến loang
Vẫn tiếng ru buồn thưa nhịp loãng
Cùng câu hát muộn thiếu âm xoàng
Nhà ai lá rụng vườn thu thoáng
Chạm ngõ tâm hồn đã nát khoang/
NPP 24/05/2021
*****
BẾN MỜ SƯƠNG…
Lặng lẽ bên chiều phủ bến hoang
Đìu hiu dõi biển gió thưa choàng
Hờn mây trước ngõ liền đan thoảng
Hận nắng ven thềm đã trải loang
Bởi tối còn chê tình nhuộm loãng
Vì đêm rất giận nghĩa thêu xoàng
Cho tàn cảnh mộng đầu thêm choáng
Để những u buồn lấp chật khoang
Vĩnh Long
*****
Sầu Riêng
GIỮA CẢNH CHIỀU HOANG
Vạt nắng nghiêng chiều trải bãi hoang
Đầy tuôn cảm xúc lạnh buông choàng
Âm thầm lối quạnh chòm mây thoảng
Khắc khoải phiên sầu cõi mộng loang
Tửu chuốc ngàn chung nhòa lệ loãng
Niềm thương vạn mối lẻ duyên xoàng
Trang đời nhiễu loạn buồn vui thoáng
Ngẫm cảnh xuân tàn dạ buốt khoang.
Sầu Riêng: 24/O5/2O21(tiểu vận)
*****
Nguyễn Gia Khanh
THẸN VỚI TÌNH QUÊ
(Mạ đề)
Ngắm cảnh mưa chiều ngập bãi hoang
Mà thương bóng mẹ mảnh tơi choàng
Quay về nẻo cũ thân khờ choáng
Tủi ngẫm quê nghèo khói nhạt loang
Vẫn thẹn lòng ta đành trí đoảng
Còn say mộng ấy nỡ tâm xoàng
Ai ngờ nó cũng thằng tam toạng
Bụng nhỏ nhen dường chất trĩu khoang.
Nguyễn Gia Khanh
*****
ƯU PHIỀN
Cũng bởi do mình níu mộng hoang
Vườn xưa cỏ dại đã vây choàng
Xem tuồng thế sự niềm đau thoảng
Ngỏ chuyện giang hồ nỗi xót loang
Bạn quý hôm nào ta chẳng loãng
Tình sâu buổi ấy họ đang xoàng
Sao mà giữ được tâm hồn thoáng
Hết những ưu phiền tủi ngập khoang.
Hải Hoàng
*****

Đệ góp vui cùng huynh ạ!
MỒ HOANG VIỄN ẢI
Ảm đạm khôn cầm nấm mộ hoang
Toàn lau với sậy thản nhiên choàng
Ngang trời nhịp mõ ơ thờ thoảng
Dọc bãi lam chiều chấp chới loang
Kính trước hồng nhan bầu rượu loãng
Buồn danh lãng tử túi thơ xoàng
Ngây nhìn phúc phận nao còn thoáng
Tủi bỗng chêm chèn ngực kín khoang.
Langtuphongtran. 24 -05 -2021.
*****
THỔ LỘ
Buổi gặp em về vỡ đất hoang
Làm rung động bởi nét mây choàng
Phô chiều dáng đẹp êm đềm thoảng
Thấy mảnh xuân ngời rực rỡ loang
Nụ mở trào dâng dù lúc loãng
Tình thêm cháy đượm dẫu khi xoàng
Đem lời thổ lộ niềm yêu thoáng
Hãy tỏ tơ lòng mộng chất khoang
*****
HOÀNG HÔN TÍM
Tím lịm khung trời gió đảo hoang
Hoàng hôn phủ vội bóng đêm choàng
Vườn xưa quả mọng vừa rơi thoảng
Chốn cũ hương nồng đã tỏa loang
Dạ xót chàng ghi dòng mực loãng
Lòng đau thiếp gửi nét thơ xoàng
Mơ hình bóng nhạn ven đồi thoáng
Héo hắt vương sầu rượu đắng khoang
NKL 24 05 2021