VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2025

CUỐI CUỘC TÌNH BUỒN

CUỐI CUỘC TÌNH BUỒN


Em về ngã ấy một đời quên
Bản nhạc tình ta lỗi ước nguyền
Sóng đã xô thuyền xa biển mộng
Mây vừa đổ bóng lạnh vườn uyên
Còn cơn gió quyện hồn trăng ảo
Lẫn nửa mùa say lọn tóc huyền 
Sợ những đêm nhìn ô cửa vắng
Nghe tàn lá rụng ngủ nào yên ./.

LCT 26/O2/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NỖI BUỒN CHƯA LẶNG

Lối nhỏ hôm nào bị lãng quên
Tình ta độ ấy lỗi hương nguyền
Lan vừa xõa cánh trên vườn mộng
Mận đã đâm chồi dưới nẻo uyên
Lại bữa mù chen nhòa bóng ảo
Nhằm khi gió trở nhạt trăng huyền
Em còn mấy nỗi buồn chưa lặng
Dẫu lá hoa giờ chịu ngủ yên  
LM
*****
Tòng Trần
TÂM NGUYỀN

Ngõ ấy trong đời chẳng được quên
Dù sao thệ ước đã tâm nguyền
Câu tình vẫn gắn vào đêm mộng
Chuyện nghĩa luôn tìm tới buổi uyên
Quấn chặt hồn mơ hoài cõi ảo
Chìm sâu dạ nhớ mãi nơi huyền
Sông dài nước lạc tràn bên bãi
Biển rộng dương trùng dãy sóng yên.

26/02/2025.
*****
Hoành Trần (bài 1)

CHUYỆN TÌNH BUỒN
Tuý luý say mèm mong được quên,
Hình ma bóng quế lẫn câu nguyền!
Hẹn thiên thu tại sao chia thuý,
Nguyện thệ hải nhưng lại rẻ uyên!
Năm tháng chưa tròn đầy ảo mộng 
Thời gian chẳng đủ giấc mơ huyền!
Xót xa đành phải câu từ biệt!
Nên mãi lòng đau dạ chẳng yên!
HT
26/2/25
*****
Trần Đình Tấn
DỄ GÌ QUÊN

Ta hoài ngóng đợi dễ gì quên
Bởi lẽ tình yêu mới được nguyền
Muốn sẽ bên người trong cảnh mộng
Theo cùng giấc điệp giữa rừng uyên
Ngày kia cuộc sống còn hư ảo
Bữa ấy vần thơ đặng tỏ huyền
Đợi trải duyên này thâu ngõ vắng
Nhưng rồi chẳng trọn mấy lần yên./.
26/02/2025
*****
Nguyễn Minh Thanh
Tình buồn sầu vương
Nặng thương vương nhớ


    TÌNH ĐÃ RỜI TA

Biết mấy mùa qua vẫn chẳng quên
Lời chưa uóc hẹn tựa thề nguyền

Tình đầu một thuở hoài lưu luyến
Dẫu phận nào đâu có thuận duyên
 Chả nắm tay mà như tự nguyện
Còn vương ánh liếc mắt nâu huyền

Từ ngày đứt mối tơ không quyện
Lắm giấc đêm về mộng chẳng yên

           26/02/2025
*****
Sầu Đông
Ánh trăng cô đơn
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Vẫn biết ta vừa bị  bỏ quên
Nào hay bạn cũ vắng câu nguyền
Đêm buồn một bóng âm thầm mộng
Bến lạnh riêng mình lặng  lẽ yên
Chạm phải niềm mơ lần đợi ảo
Làm nên nỗi nhớ buổi mơ huyền
Hương tình mãi cuốn theo chiều gió
Để ánh trăng sầu rụng giữa hiên

SD
*****
Đăng Khoa Lê
.          ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Có phải xưa rồi em đã quên 
Vần thơ thuở ấy hẵng sai nguyền
Do thuyền lạc nẻo hờn chia Thúy
Bởi gió Xô dòng hận rẽ uyên
Vẫn muốn hồng ngay cơn mộng ảo
Còn mong thỏa những giấc mơ huyền
Trông đàn Yến đảo trên bờ bãi
Tưởng bóng ai về bão lặng yên

             L Đ K 26/02/25
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN LẠNH
Buổi ấy ta chờ muội lãng quên
Rồi trăng tắt lịm ngỡ đang nguyền
Sương vầy tựa cảnh than hờn số
Gió quẩn như đời giận dỗi uyên
Đã bỏ ân tình bên sóng bạc
Còn buông kỷ niệm dưới đêm huyền
Cho bờ bến mộng sầu vây hãm
Lạnh cũng len vào buốt chẳng yên
 Dinh Tuan Minh
*****
Hoành Trần (bài 2)

NHỚ QUÊN CUỘC TÌNH
Lên lão ngỡ mình chắc đã quên,
Té ra còn vướng lại lời nguyền,
Của người con gái tên Kiều Diễm,
Với kẻ tình si mộng Thuý Uyên.
Hồn lắng sâu vào miền tịch mịch
Tình tan lịm đến chốn u huyền,
Nhưng còn đọng lại niềm cay đắng,
Để mãi bâng khuâng không thể yên.
HT
26/2/25